Hạng C
17/6/15
988
2.038
113
49
Trong lúc buôn bán giữa chợ, nhận được điện thoại thông báo chồng bị tai nạn, người vợ tất tưởi chạy ra QL 51 thì thấy cảnh tượng hết sức đau lòng. Thi thể chồng chị không còn nguyên vẹn, người vợ đã khóc ngất khi nhặt những phần thi thể của chồng…

Sáng ngày 7/9, ông Nguyễn Văn Xuân (61 tuổi) đi từ chỗ bán hàng của vợ trong khu chợ Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai băng ngang QL51 để về nhà trong khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân. Khi vừa leo qua dải phân cách thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng (chưa rõ tài xế) chạy hướng cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Xuân bị xe tải cán tử vong tại chỗ.
737833.jpg

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên QL51.
Đang buôn bán trong chợ thì nghe tin chồng bị tai nạn trên QL51, người vợ tất tả chạy ra và đau đớn khi nhìn thấy chồng mình chết không nguyên vẹn.
“Lúc đó người vợ kêu khóc vô cùng thảm thiết rồi. Cô ấy đã nhặt các phần thi thể của chồng vào chỗ đắp chiếu làm chúng tôi không kìm được nước mắt”, những người chứng kiến kể lại.
737836.jpg

Giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.
Do vụ tai nạn xảy ra ngay tuyến giao thông huyết mạch và rất đông người hiếu kỳ vây quanh dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Lực lượng Công an, bảo vệ khu phố địa phương được huy động để phân luồng, điều tiết giao thông.
Đến 11h cùng ngày, hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trước chợ Long Bình Tân vẫn đang phong toả để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.
Nguồn : http://kenh13.info/rot-nuoc-mat-canh-vo-dau-don-nhat-tung-phan-thi-the-chong-sau-vu-tai-nan.html
 
  • Like
Reactions: tocdo1
Hạng D
4/2/08
4.614
6.494
113
TPHCM
mong bác siêu thoát và đây cũng là bài học cho những ai sống quanh quốc lộ. hôm 2/9 đi QL1, nhiều đoạn mới làm xong mà bà con đã chôm mấy tấm lưới phía trên để leo qua con lươn cho nhanh :(
 
  • Like
Reactions: tocdo1
Hạng D
6/5/07
1.701
20.194
113
Thực ra thì những oan hồn này không biết tìm ai để báo oán. Lái xe cũng là nạn nhân. Liệu có phải là ông kỹ sư thiết kế cắt bớt cầu vượt hay ông chủ đầu tư tiết kiệm chi phí?
Đáng trách nhất là chính sach phát triển của nn, cùng với việc quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm! Ai cũng thấy cái tai hại của việc nhà phát triển đi liền với đường. Đường đến đâu, nhà dân tới đó. Tạo ra các mảng dân cư xúm xích dọc theo tuyến đường, Trước đây đi từ SG lên Dầu Giây còn phân biệt được thị trấn và ngoài khu đân cư, bây giờ thì suốt tuyến đường nhà của san sát. Hệ luỵ trước mắt là tốc đọ di chuyển nhu rùa bò, và người dân sinh sống ven đường tham gia giao thông vô tội vạ, đụng đâu bang đó
 
Hạng B2
23/7/14
341
481
63
37
Mấy bạn nhìn tấm hình cuối, ở chổ dãy phân cách có làn đường dành cho người đi bộ kìa, nhưng dãy phân cách vẫn để cao như bình thường, ai lại thiết kế kỳ đời vậy trời.
 
Hạng B2
3/9/15
494
541
93
Đáng trách nhất là chính sach phát triển của nn, cùng với việc quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm! Ai cũng thấy cái tai hại của việc nhà phát triển đi liền với đường. Đường đến đâu, nhà dân tới đó. Tạo ra các mảng dân cư xúm xích dọc theo tuyến đường, Trước đây đi từ SG lên Dầu Giây còn phân biệt được thị trấn và ngoài khu đân cư, bây giờ thì suốt tuyến đường nhà của san sát. Hệ luỵ trước mắt là tốc đọ di chuyển nhu rùa bò, và người dân sinh sống ven đường tham gia giao thông vô tội vạ, đụng đâu bang đó
nhưng nếu nhà bác có nhu cầu mua nhà thì nn cũng phải cấp chứ chẳng lẽ không? như đường đi VT giờ khu dân cư cũng cứ ngày càng lan rộng ra
 
  • Like
Reactions: HangXanh-2006