Thằng tài này khỏi thương bác ơi, nó đang trên đường ra tuyến tránh BH đó, xe 49C chuyên chở rau quả ... ai từng đi đường này mà ko sợ nó.Thương cho cả hai
- Cũng không muốn oán trách vì người đã mất... Và bài học cho những người còn sống.
- Thương cho anh tài xế xe tải...
nhưng dù gì thì cũng công bằng, bác chưa chắc người tài xế xe tải này có lỗi hay không thì cũng cho người ta 1 con đường sống với chứThằng tài này khỏi thương bác ơi, nó đang trên đường ra tuyến tránh BH đó, xe 49C chuyên chở rau quả ... ai từng đi đường này mà ko sợ nó.
Bởi vậy mới nói tới chính sach đớ bác! Đớng vai trò quản lý thì phải nắm và điều tiết được. Nếu qui hoạch tốt, hình thành những khu dân cư cách xa đường quốc lộ, vùng đất cập đường quốc lộ phải là vành đai và vùng đệm để đi vào khu dân cư.nhưng nếu nhà bác có nhu cầu mua nhà thì nn cũng phải cấp chứ chẳng lẽ không? như đường đi VT giờ khu dân cư cũng cứ ngày càng lan rộng ra
Em đâu nói tài xe có lỗi hay ko đâu bác, người đi bộ băng qua đường sai mà ...nhưng dù gì thì cũng công bằng, bác chưa chắc người tài xế xe tải này có lỗi hay không thì cũng cho người ta 1 con đường sống với chứ
Ak ak theo bảng 412 ở đây thì xe tải này đi sai làn, người qua đường leo qua giải phân cách cũng sai luôn ...


em thấy bác có vẻ ác cảm với tài xế xe tải chạy đường dài. không có họ thì ai chở rau quả đà lạt bán cho bácEm đâu nói tài xe có lỗi hay ko đâu bác, người đi bộ băng qua đường sai mà ...

Đồng ý với cái chính sách chưa tốt..nhưng không phải tất cả tai nạn đều do Kết cấu hạ tầng như tai nạn này... Em không biết đoạn này có chỗ cho người đi bộ qua đường không...Nhưng nếu em ở đó em cũng không qua đường theo kiểu đó và em nghĩ bác cũng vậy...Bởi vậy mới nói tới chính sach đớ bác! Đớng vai trò quản lý thì phải nắm và điều tiết được. Nếu qui hoạch tốt, hình thành những khu dân cư cách xa đường quốc lộ, vùng đất cập đường quốc lộ phải là vành đai và vùng đệm để đi vào khu dân cư.
Tải 49C thôi bác, tại e bị ép với tạc đầu quài à ...em thấy bác có vẻ ác cảm với tài xế xe tải chạy đường dài. không có họ thì ai chở rau quả đà lạt bán cho bác![]()

Khổ cho gđ nạn nhân. Khổ cho ông tài xế.
Muốn trách sự vô ý thức, xem thường nguy hiểm cũng không xong. Chuyện tiện lợi, thôi thì cứ.... cho nhanh đã thành thói quen. Nhiều đọn làm rào chắn mà vẫn kiên quyết leo qua ầm ầm kia thôi.
Chẳng biết nói gì.
RIP nạn nhân.
Muốn trách sự vô ý thức, xem thường nguy hiểm cũng không xong. Chuyện tiện lợi, thôi thì cứ.... cho nhanh đã thành thói quen. Nhiều đọn làm rào chắn mà vẫn kiên quyết leo qua ầm ầm kia thôi.
Chẳng biết nói gì.
RIP nạn nhân.