Hi hi em hieu bác hỏi choi cho zui, nhưng em cũng zui ze trả lời. Ví dụ bác Hồ bảo, nước tôi tôi muốn đi xe , đậu xe kiểu gì cũng được, và cho dân tha hồ đậu xe đi xe ngẫu hứng lý ngựa ô, nhưng một ngày dân ta ra nc ngoài cứ quen kiểu vậy nên tèo, nước khác vào ta đi đúng luật gặp dân ta người rừng cũng tèo.... cũng vậy thôi, nhà em quá rộng thì em cũng k cấm cung được mãi, cũng phải ra ngoài cũng phải hòa nhập nên phải tập theo văn minh của họ nên quen thành văn hóa đẹp. Ra ngoài sao về nhà vậy thôi chứ csgt có vào nhà em phạt em đâu. Bác Hồ nếu cho dân đi lung tung thì interpol cũng có làm gì dân ta đâu, chỉ ta bị thụt lùi so với họ mà thôi à. Có gì bác bỏ qua.Em củng có thắc mắc như bác ví dụ nhà em có mãnh đất cò bay thẳng cánh nói chung là chà bá. Em làm đường trong đó thì em có phải chạy theo luật gtdb không?
Em nghĩ là không. tại nếu có chắc mấy chổ khách sạn rì sọt 4 5 sao hay khu đánh golf nó sai hết tại thấy xe điện chạy tà le hahaha
Anh thích sọt rác ?Moá, riết cccj cũng up lên, y như cái sọt rát .
Nhưng mà mềnh thích

Thảo điền village là ở đâu vậy mấy anh, nếu đó là khu nội bộ thì em thấy đâu có sao phải hômg mấy anh.
Em củng có thắc mắc như bác ví dụ nhà em có mãnh đất cò bay thẳng cánh nói chung là chà bá. Em làm đường trong đó thì em có phải chạy theo luật gtdb không?
Em nghĩ là không. tại nếu có chắc mấy chổ khách sạn rì sọt 4 5 sao hay khu đánh golf nó sai hết tại thấy xe điện chạy tà le hahaha
Nằm ngay mặt đường Nguyễn Văn Hưởng bên Q2 đó bác, chớ đường nội bộ thì nói chi
Chiếc này mợ lái, hình như là chủ ecoffee. Sáng nào em cũng thấy đậu vậy.
Lề chưa chuẩn nghen bác, hềnh như ngồi lên nắp cống òi.Khoảng cách lề, hướng đậu song song thì chuẩn , tiếc là k sang anh, úc hay mã lai
bác nói chuẩn hehe ^^Hi hi em hieu bác hỏi choi cho zui, nhưng em cũng zui ze trả lời. Ví dụ bác Hồ bảo, nước tôi tôi muốn đi xe , đậu xe kiểu gì cũng được, và cho dân tha hồ đậu xe đi xe ngẫu hứng lý ngựa ô, nhưng một ngày dân ta ra nc ngoài cứ quen kiểu vậy nên tèo, nước khác vào ta đi đúng luật gặp dân ta người rừng cũng tèo.... cũng vậy thôi, nhà em quá rộng thì em cũng k cấm cung được mãi, cũng phải ra ngoài cũng phải hòa nhập nên phải tập theo văn minh của họ nên quen thành văn hóa đẹp. Ra ngoài sao về nhà vậy thôi chứ csgt có vào nhà em phạt em đâu. Bác Hồ nếu cho dân đi lung tung thì interpol cũng có làm gì dân ta đâu, chỉ ta bị thụt lùi so với họ mà thôi à. Có gì bác bỏ qua.