- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cái dụ này ko phải khó giải quyết . Thật ra cũng ko cần nhiều văn bản hướng dẫn . Cái chủ yếu là CDT tham quá và thiếu minh bạch . Nếu chung cư đã có một Ban quản lý OK thì mọi việc ko quá phức tạp . Về phía CDT phải minh bạch diện tích nào là phúc lợi công cộng ( nhà xe , nhà sinh hoạt chung ....) phải minh bạch từ đầu trong Dự án . Diện tích nào của CDT để lại kinh doanh thì cũng phải chịu phí như các hộ dân . Chi phí bảo hành nào CDT phải gánh trong năm năm , chí phí nào các hộ dân đóng góp ... Chi phí nào mang tính phúc lợi công công như vệ sinh , bảo vệ , thang máy , rác , câu xanh ... mức độ cao thấp của các Dịch vụ này ...Từ đó xác định được nhân lực , kinh phí và phân bổ cho từng hộ , từng người thì ko ai cãi nữa . Hiện nay CDT nhập nhèm lấy diện tích công cộng để kinh doanh , và ko đóng phí trên diện tích này . Thu tiền sửa chữa khi một số hạng mục còn trong thời gian bảo hành ....làm cho người ở chịu phí cao quá , cứ nghĩ mình đang ở thuê tring chính căn nhà mình đã bỏ tiền ra mua .
Nói thật,em làm cái nghề này nên cũng khá hiểu nó tại sao và xuất phát từ đâu.
Có một số chung cư mời em đến tham vấn và hợp tác vận hành sau khi hết hạn bảo dưỡng với nhà thầu(bố nó là CĐT).Nhưng,gặp các Bác CĐT thì em vãi hàng,chất lượng công trình kém,thái độ thiếu thiện chí.Lượm của nợ đó rồi ăn cho hết vì chỉ chừng 2năm sau là bắt đầu vào sửa chữa bảo dưỡng lớn,chi phí có bù đắp nổi không?
Chưa kể,một số cụ cư dân nằm trong BĐH hàng tháng nó cho tí lúa cứ tít cả mắt,biết quái gì về KT mà phát biểu,kiến nghị.
Thôi,kiếm chỗ khác làm ăn cho nó lành.
Có một số chung cư mời em đến tham vấn và hợp tác vận hành sau khi hết hạn bảo dưỡng với nhà thầu(bố nó là CĐT).Nhưng,gặp các Bác CĐT thì em vãi hàng,chất lượng công trình kém,thái độ thiếu thiện chí.Lượm của nợ đó rồi ăn cho hết vì chỉ chừng 2năm sau là bắt đầu vào sửa chữa bảo dưỡng lớn,chi phí có bù đắp nổi không?
Chưa kể,một số cụ cư dân nằm trong BĐH hàng tháng nó cho tí lúa cứ tít cả mắt,biết quái gì về KT mà phát biểu,kiến nghị.
Thôi,kiếm chỗ khác làm ăn cho nó lành.
Híc, hy vọng thằng CP Thanh niên nó làm ăn đàng hoàng, vì em đã trót lỡ dại..... mua căn hộ của nó

Công ty như PDR mà cũng chỉ sống nhờ tiền giữ xe:
http://cafef.vn/201110280...17-ty-dong-quy-iii.chn
Theo giải trình của PDR, trong quý III/2011 công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ các ngành kinh doanh phụ như tiền cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi thuộc sở hữu của công ty và thu phí giữ xe tại dự án The EverRich 1 trong khi cùng kỳ công ty có ghi nhận doanh thu từ ngành kinh doanh chính như bán các căn hộ và doanh thu môi giới, chuyển nhượng, cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi, phí gửi xe...
http://cafef.vn/201110280...17-ty-dong-quy-iii.chn
Theo giải trình của PDR, trong quý III/2011 công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ các ngành kinh doanh phụ như tiền cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi thuộc sở hữu của công ty và thu phí giữ xe tại dự án The EverRich 1 trong khi cùng kỳ công ty có ghi nhận doanh thu từ ngành kinh doanh chính như bán các căn hộ và doanh thu môi giới, chuyển nhượng, cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi, phí gửi xe...
- Status
- Không mở trả lời sau này.