Theo em là "Lỗi chạy sai làn" vì "rẽ trái" từ làn giữa trên đường Hoàng Diệu.mit.jacmo84 nói:Không biết có bác nào hay đi cầu Ông Lãnh không?
Chiều nào đi làm về (bằng 2b), em cũng thấy có ít nhất 2, 3 chiếc 4B bị công an gọi vào hỏi thăm ngay dưới chân cầu.
4B đi từ hướng Hoàng Diệu, quẹo trái hướng lên cầu về Sài Gòn. Cầu này cho xe 4b đi.
Mà em không hiểu sao xe cứ bị hốt hoài. XXX đứng công khai, lù lù đó, không núp ló gì hết.
Có bác nào bị "sa lầy" ở đây lần nào chưa vậy?
Em bị cú này. Em chạy từ hướng Hoàng Diệu rẽ trái lên cầu ông Lãnh: Em đi làn giữa rẽ trái. Bị XXX thổi.
- XXX nói em rẽ trái sai làn;
- Em cải lại vì làn giữa có vạch sơn vẽ đi thẳng và rẽ trái;
Thế là XXX lầm bầm một mình, chạy đến hỏi XXX Sếp và sau đó cho em đi (không mất thóc và bb).
Em bó tay luôn.
Các Bác chịu khó cãi chỗ này nếu bị XXX bắt lỗi như em.
Có thể bác nói đúng. Đúng là làn giữa có mũi tên đi thẳng và rẽ trái.onggiahoclai nói:Theo em là "Lỗi chạy sai làn" vì "rẽ trái" từ làn giữa trên đường Hoàng Diệu.mit.jacmo84 nói:Không biết có bác nào hay đi cầu Ông Lãnh không?
Chiều nào đi làm về (bằng 2b), em cũng thấy có ít nhất 2, 3 chiếc 4B bị công an gọi vào hỏi thăm ngay dưới chân cầu.
4B đi từ hướng Hoàng Diệu, quẹo trái hướng lên cầu về Sài Gòn. Cầu này cho xe 4b đi.
Mà em không hiểu sao xe cứ bị hốt hoài. XXX đứng công khai, lù lù đó, không núp ló gì hết.
Có bác nào bị "sa lầy" ở đây lần nào chưa vậy?
Em bị cú này. Em chạy từ hướng Hoàng Diệu rẽ trái lên cầu ông Lãnh: Em đi làn giữa rẽ trái. Bị XXX thổi.
- XXX nói em rẽ trái sai làn;
- Em cải lại vì làn giữa có vạch sơn vẽ đi thẳng và rẽ trái;
Thế là XXX lầm bầm một mình, chạy đến hỏi XXX Sếp và sau đó cho em đi (không mất thóc và bb).
Em bó tay luôn.
Các Bác chịu khó cãi chỗ này nếu bị XXX bắt lỗi như em.
Lỗi này chỉ bắt nạt người ko biết và yếu vía, mũi tên rẽ trái đã có khoảng 1-2 tháng nay, em đã cố tình đi lane giữa rẽ trái trước mặt xxx xem ở đây [link]http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=5699318[/link]
onggiahoclai nói:Theo em là "Lỗi chạy sai làn" vì "rẽ trái" từ làn giữa trên đường Hoàng Diệu.
Em bị cú này. Em chạy từ hướng Hoàng Diệu rẽ trái lên cầu ông Lãnh: Em đi làn giữa rẽ trái. Bị XXX thổi.
- XXX nói em rẽ trái sai làn;
- Em cải lại vì làn giữa có vạch sơn vẽ đi thẳng và rẽ trái;
Thế là XXX lầm bầm một mình, chạy đến hỏi XXX Sếp và sau đó cho em đi (không mất thóc và bb).
Em bó tay luôn.
Các Bác chịu khó cãi chỗ này nếu bị XXX bắt lỗi như em.