Hạng B2
23/3/13
188
177
43
Bản năng sinh tồn thôi bác.
Hồi nhỏ em bị đạp đinh, đi cà thọt cà thọt qua nhà hàng xóm chơi, đâu biết chó nhà nó đẻ, em đi tới cửa buồn thì từ dưới bếp chó vọt lên, em chưa hiểu chó nói gì nhưng cũng chạy rất nhanh về nhà em.
Mà em cam đoan khi chó rượt mình cứ chạy chứ đừng có nhìn lại, thì nó sẽ kg bao giờ rượt kịp. Em bị dí 2 lần rồi nên rành

Chết cười với bác này...
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.294
113
nó mà dí kịp ... 2 mũi thuốc chắc luôn
Bản năng sinh tồn thôi bác.
Hồi nhỏ em bị đạp đinh, đi cà thọt cà thọt qua nhà hàng xóm chơi, đâu biết chó nhà nó đẻ, em đi tới cửa buồn thì từ dưới bếp chó vọt lên, em chưa hiểu chó nói gì nhưng cũng chạy rất nhanh về nhà em.
Mà em cam đoan khi chó rượt mình cứ chạy chứ đừng có nhìn lại, thì nó sẽ kg bao giờ rượt kịp. Em bị dí 2 lần rồi nên rành
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.913
113
Bản năng sinh tồn thôi bác.
Hồi nhỏ em bị đạp đinh, đi cà thọt cà thọt qua nhà hàng xóm chơi, đâu biết chó nhà nó đẻ, em đi tới cửa buồn thì từ dưới bếp chó vọt lên, em chưa hiểu chó nói gì nhưng cũng chạy rất nhanh về nhà em.
Mà em cam đoan khi chó rượt mình cứ chạy chứ đừng có nhìn lại, thì nó sẽ kg bao giờ rượt kịp. Em bị dí 2 lần rồi nên rành
Bởi vậy sau này mới có câu "chó đẻ..."
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: nta139