Vậy hả bác. Chết bà tính ăn sáng gặp bác nhịn đói nguyên ngày dzòi.Sáng sớm đó bác.
Sao tao ghét cái bọn oser này quá đê, nhiều xxx đã tỏ bày thế
phá sở hụi tao hoài




phá sở hụi tao hoài




Hốt bất cứ ai có thể nha bác, oto nhiều bánh hơnChắc đội này hay hốt 2b "sai làn" ở nhà máy bia![]()
Câu này vui : chắc làm đĩ thì làm cả xómLỗi "có ai đi giống anh không" nữa.
Rất chân thành:
Theo luật Bác chủ không sai, Bác chủ thực hiện đúng quyền: mình có thể làm điều mà pháp luật không cấm.
Nhưng em không thích kiểu đi của Bác Chủ vì đường thật sự không đông lại chờ 1 nhịp đèn đỏ, đi sau taxi không mất nhiều thời gian hơn đâu Bác. Nhường nhịn trong giao thông vẫn tốt hơn Bác ạ
Theo luật Bác chủ không sai, Bác chủ thực hiện đúng quyền: mình có thể làm điều mà pháp luật không cấm.
Nhưng em không thích kiểu đi của Bác Chủ vì đường thật sự không đông lại chờ 1 nhịp đèn đỏ, đi sau taxi không mất nhiều thời gian hơn đâu Bác. Nhường nhịn trong giao thông vẫn tốt hơn Bác ạ
Đã vậy chơi luôn, kg sao đâu bác. 4 bánh e chưa bị chứ 2b e bị rồi. Ngay khúc LT.Kiệt (phú thọ), e đi 2b lane ngoài bị ngoắc vào phán lỗi đi vào làn xe oto, e đưa giấy tờ cho lập bb, xxx soi thấy bảo hiểm hết hạn nói: mấy năm rồi a kg mua bảo hiểm, thêm tội kg có bảo hiểm. Mình nói: ừ, a lập bb lỗi sai làn, cộng thêm lỗi kg có BH dùm. xxx: bla bla 1 hồi trả giấy tờ cho e đi.Lỡ lấy giấy ra mới phát hiện thiếu giấy thì sao bác![]()
Nói chung: xxx canh me bắt láo lụm bánh mì thường kg có dám lập bb.