Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
ở đây em k ném đá ai cả bác àkhoakiwi nói:Em xin bác, xã hội còn nhiều người lắm, không lẽ họ không đươc mua đồ chơi cho con họ. Trách là trách cơ quan quản lí, ngậm miệng ăn tiền cho nhanh.
cũng phải quan trọng nguồn gốc hàng hóa từ đâu nữa chứ báckhoakiwi nói:Kinh tế dồi dào thì không chăm chút không chỉ đồ chơi, còn nghèo thì có đồ chơi mới là mừng rồi, Riêng em thì hạn chế đồ nhựa, ưu tiên đồ<span style=""color: #ff0000;""> gỗ, giấy và bút chì. </span>
- Hình như lâu lắm rồi mới thấy chị xuất hiện.Hanh.Pham nói:Em chưa có F1, nhưng khi mua đồ tặng đầy tháng, thôi nôi ... thì rất đắn đo vì đồ cho trẻ em bây giờ giá vô chừng, em thường hỏi cha mẹ đứa nhóc cần gì em dựa vào đó mà mua, thường thì họ cũng thích đồ nhập từ Mỹ hoặc EU gì đó, em chẳng rành lắm mấy cái món đồ chơi này nhưng theo mấy mẹ bên WTT thì mua đồ cho con có khi lên cơn còn hơn tự shopping cho bố mẹ nữa, bao nhiêu cũng không tiếc, ai cũng sợ hàng TQ nên có điều kiện là cứ tẩn hàng nhập.
Cái đáng sợ là lương tâm bán hàng, cửa hàng to oạch bề thế, quảng cáo hàng nhập ... nhưng được 1-2 đợt hàng đầu sau đó tráo hàng từ từ. Cũng chả biết đâu mà lần vì họ bảo hàng xịn từ US,EU nhưng made in China là Khựa gia công chất lượng cao, xong. Nói chung, giờ thì vàng thau lẫn lộn, tin cũng thiệt mà không tin cũng thiệt, em không dám đánh giá gì luôn, chỉ còn chọn thương hiệu mà trao niềm tin thôi.
Đừng nói hàng cho con nít, mấy thương hiệu chuyển giao từ Nhật rành rành như Hachi Hachi hay Daiso cũng bán toàn hàng Made in China nhưng trong leafleft toàn ghi hàng nhập trực tiếp của Nhật hay cái kiểu hàng do cty Nhật trong hệ thống nhập trực tiếp ( từ đâu nhể)... đến thế thì chịu, vì nó hoạt động trên 1 hệ thống đàng hoàng đang hoạt động bên Nhật mà còn phải chơi hàng Khựa, mình biết trách ai ?? Trách người Việt không biết tự sản xuất hàng à ?