Lại không đúng, vẫn theo luật mà xử lý nghiêm nhá.Đúng nhưng chưa đủ. Luật vn không dành cho nhà quan...
Nhưng từ tính chất nhân đạo thấm đẫm nhân văn, nên xem xét đến nhân thân tốt, thành phần cơ bản, phạm tội lần đầu. Án sẽ phù hợp à.
Ko nói đến những xe đang làm công vụ có còi ưu tiên thì em thấy đa số biển có màu toàn ẩu vô đối, ko kể cầu, lane, đường cấm, đèn xanh đỏ... Mấy bác vô tư chạy, tài xế chạy mấy xe đó toàn con cha cháu ông. Hôm có dịp em được đi xe của SIR (đi đám ko có công vụ gì hết), chạy tới đèn đỏ anh tài nhấn kèn "tụt tụt" rồi vọt luôn, em hỏi "sao anh ko dừng lại có 30s thôi mà?", anh tài đáp "xe này được ưu tiên". Rồi xong em no comment luôn.
Cái vụ bấm còi "tụt tụt" nghe bực .Em chạy 2B đang dừng đèn đỏ ngay cây xăng Trương Định- Lý Chính Thắng ,mẹ nó đằng sau nó bấm còi như cha chết để quẹo vào cây xăng ,tài cũng già mà mất nết hơn trẻ trâu.Ko nói đến những xe đang làm công vụ có còi ưu tiên thì em thấy đa số biển có màu toàn ẩu vô đối, ko kể cầu, lane, đường cấm, đèn xanh đỏ... Mấy bác vô tư chạy, tài xế chạy mấy xe đó toàn con cha cháu ông. Hôm có dịp em được đi xe của SIR (đi đám ko có công vụ gì hết), chạy tới đèn đỏ anh tài nhấn kèn "tụt tụt" rồi vọt luôn, em hỏi "sao anh ko dừng lại có 30s thôi mà?", anh tài đáp "xe này được ưu tiên". Rồi xong em no comment luôn.


