Em thì nếu bị CSGT ngoắc vào nơi thành phố em ở, thì dù có biết mình đúng, em cũng xuất trình giấy tờ đầy đủ. Rồi em sẽ lịch sự nhỏ nhẹ không cao giọng, khẳng định mình đi đúng luật, dùng những từ ngữ khẳng định chắc nịch dứt khoát nhưng vẫn phải lịch sự nhỏ nhẹ. Nếu họ dám lập biên bản và giữ giấy tờ em sẽ ghi ý kiến vào biên bản rồi sẵn sàng để đi đối chất. Và tới lúc đối chất anh nào phạt em mà sai em sẽ bắt phải xin lỗi vì làm sai quy định ảnh hưởng tới thời gian công việc của em.
Em nghĩ đó là cách cư xử tốt nhất có thể để ngăn ngừa trường hợp bị QCBX đánh.
Còn nếu em bị bắt ở xa. Có chết em cũng không đưa giấy tờ ra. Và em sẽ nói: thứ nhất theo luật thì không đúng lỗi các anh không có quyền kiểm tra giấy tờ. Thứ hai là tôi ở xa, lỡ đưa giấy tờ cho các anh mà các anh phạt sai, sẽ tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc cho tôi để đi khiếu nại. Vì những lý do hợp lý đó, tôi không xuất trình giấy tờ khi chưa được chứng minh lỗi hợp lý chứ không phải tôi muốn làm khó các anh.
Em nghĩ, nếu bác nào ôn hoà và không thích trừng trị XXX có thể chọn cách như em làm. Tránh bị QCBX đánh, đỡ hao nước miếng, đỡ mệt tim. Đúng không hả mấy bác