Tình hình kinh tế khó khăn thế này trộm cướp còn nhiều. Nhà nước thì luật pháp lỏng lẻo, dung túng cho bọn buôn đồ ăn cắp, hàng chính hãng giá vẫn trên trời. Nhiều lúc nghĩ mà nản, em cũng đi nhiều nơi chưa nước nào nhiều ăn cắp vặt như VN. Quanh ta như Lào, Campuchia, Thailand... để xe cả ngày không mất gì.
Em một lần qua Thái, có hỏi người bạn, sao bên này sao oto không mất cắp vặt. Bạn em nó bảo trước cũng mất nhiều lắm nhưng sau dân kêu qua cảnh sát làm gắt gao. Cộng thêm hãng toyota và honda đi đầu nếu có bảo hiểm mất gì đến hãng lắp free. Từ đó chẳng thấy mất gì nữa.
Em thấy ở VN cũng bảo hiểm mất cắp như ai nhưng thủ tục nhiêu khê, chưa kể chủ xe vẫn phải bù một phần tiền... Bạn em bị mất 2 gương, ra công an Phường xin xác nhận, bị đuổi về, lý do:
- Cậu mất ở đâu? Làm sao tôi biết cậu mất trên địa bàn Phường tôi mà xác nhận?
- Đi xe xịn thì phải trông cẩn thận! Mất có cái gương, có mấy triệu bạc ra chợ Giời mà tìm mua?
- Tôi xác nhận cho cậu thì phải lưu hồ sơ, phức tạp lắm mà sắp Tết rồi lại ảnh hưởng đến phong trào thi đua của Phương tôi!
Các bác xem Công an còn nói thế thì trông đợi gì. Cuối cùng bạn em lại phải sang Phường khác mất 1T cho người quen để xin xác nhận.
Nhiều lúc nghĩ mà nản...thế kỷ 21 rồi mà đi xe oto xứ ta khổ quá. Các hãng xe đau đầu đưa ra thiết kế mới lạ, đẹp mắt...còn ta thì bịt sắt, bịt inox, gắn cáp, móc xích, tán đinh...mà mất vẫn hoàn mất!