Mãi mê giữa dòng đời xuôi ngược
Có những lúc, công việc chỉ như những bước lặp lại ngày này qua ngày khác. Nhưng khi ta tìm thấy một ý nghĩa lớn hơn ẩn sau nó, mọi thứ bỗng khác hẳn. Mỗi hành động nhỏ bé đều trở thành một mảnh ghép của bức tranh rộng lớn. Giống như người thợ gõ từng nhát búa để hoàn thiện một cây đàn, không chỉ để bán, mà để rồi một ngày, tiếng đàn ấy chạm vào trái tim ai đó. Giống như chú ong bay giữa ngàn hoa, không chỉ vì sự sống của mình, mà còn để đem đến giọt mật cho đời.
Ý nghĩa cao cả giống như ngọn lửa âm ỉ, giữ cho bước chân bền bỉ hơn, cho ánh mắt sáng hơn. Khi ấy, ta không còn đếm thời gian đã bỏ ra, mà chỉ thấy mình đang tiến gần hơn đến điều đáng quý. Và chính sự mê say ấy biến công việc từ gánh nặng thành niềm vui, từ bổn phận thành sự tự nguyện.