Chủ đề tương tự
RE: Malaysia trong mat ....iem!
Quảng trường Độc Lập ( Kualurlumpur)
Quảng trường , đài phun nước trước Twin tower ( Tháp đôi)
Hệ thống tàu điện trên cao
Phố đêm 1
Phố đêm 2
Phố đêm 3
Cột đèn đường được thiết kế rất duyên dáng ( Sao VN không làm được như vầy nhỉ?)
Và cầu vượt cho người đi bộ- Cũng "Nên thơ" luôn!
Các bác để ý: Mỗi khoảng cột là một bức tranh tường, và phía sau những bức họa này là....NHÀ TÙ- Thật nhân văn!
...tiếp : "Malaysia trong mắt ...iem"Trích dẫn:dawn
Ảnh đẹp quá nhưng hơi ít, còn không bác?

Quảng trường Độc Lập ( Kualurlumpur)

Quảng trường , đài phun nước trước Twin tower ( Tháp đôi)

Hệ thống tàu điện trên cao

Phố đêm 1

Phố đêm 2

Phố đêm 3

Cột đèn đường được thiết kế rất duyên dáng ( Sao VN không làm được như vầy nhỉ?)

Và cầu vượt cho người đi bộ- Cũng "Nên thơ" luôn!

Các bác để ý: Mỗi khoảng cột là một bức tranh tường, và phía sau những bức họa này là....NHÀ TÙ- Thật nhân văn!
RE: Malaysia trong mat ....iem!
Chào buổi sáng: Tiếp -Malaysia...
Đài tưởng niệm Quốc gia: Các anh hùng dân tộc qua 03 cuộc chiến ( Thế chiến 1 ,2& chiến tranh vệ quốc)Với hình thức bố cục theo kiểu "Hậu cung"
Tiền: Lối vào chính
Trung....
Và Hậu cung
Ngân hàng, loại công trình tương đối phổ biến
Bảo tàng lịch sử ( Hình thức kiến trúc đạo hồi truyền thống)
Bảo tàng nghệ thuật ( Với hình thức kiến trúc hiện đại)
Chào buổi sáng: Tiếp -Malaysia...
Đài tưởng niệm Quốc gia: Các anh hùng dân tộc qua 03 cuộc chiến ( Thế chiến 1 ,2& chiến tranh vệ quốc)Với hình thức bố cục theo kiểu "Hậu cung"

Tiền: Lối vào chính


Trung....

Và Hậu cung




Ngân hàng, loại công trình tương đối phổ biến

Bảo tàng lịch sử ( Hình thức kiến trúc đạo hồi truyền thống)


Bảo tàng nghệ thuật ( Với hình thức kiến trúc hiện đại)
RE: Malaysia trong mat ....iem!
hoho, VN có cho sáng đèn buổi tối đâu mà cần duyên dáng hay ko bác, cứ lắp cột đèn điện dùng cho ban ngày làm cảnh, để ban đêm tắt tối om cho oto đâm vào, chả hiểu sao SG và HN lại có thể làm cách này cơ chứCột đèn đường được thiết kế rất duyên dáng ( Sao VN không làm được như vầy nhỉ?
RE: Malaysia trong mat ....iem!
Cột đèn đường nói riêng và các công trình kiến trúc nói chung người ta phải được thiết kế và duyệt cho phù hợp với tổng thể chung nên các công trình có sự hài hoà và "có văn hoá". Ở mình người ta không làm như vậy. Ông đèn đường tự thiết kế và phê duyệt kệ các công trình lĩnh vực của các ông khác cho nên... râu ông nọ cắm cằm bà kia làm sao đẹp được. Bác cứ tưởng tưởng lấy đầu xe X5 chẳng hạn lắp ghép với đít xe Hammer... cái nào cũng đẹp, ghép vào thành "thằng điên". Đấy là em nói còn có thiết kế và chủ đầu tư còn có "trình" và tin tưởng vào KTS. Gần nhà em có ông bạn xây cái nhà có thiết kế đàng hoàng. Giá trị công trình khoảng 2 triệu đô Mỹ... trông cái gì cũng đẹp nhưng nhìn chung thì xanh đỏ tím vàng, đông tây kim cổ... ớn luôn. Em gặp thằng thiết kế hỏi nhỏ, hắn kêu em đi cà phê và em mất nửa ngày để nghe hắn than về nỗi khổ của hắn khi phải thuyết phục và cuối cùng khuất phục trước chủ nhà...
Còn cái đèn đường VN nói chung chứ không phải riêng ở HN và SG đâu bác... lúc cần sáng và nhiều người đi lại thì nó tắt, 1, 2 h sáng thì nó sáng như New York... Em còn được nghe (qua radio) có một chỉ thị cỡ cấp Bộ hoặc Tỉnh... quy định 5 giờ sáng phải tắt đèn đường nữa kia... Bó tay chấm cơm và bó chân chấm cháo với cách quản lý điều hành của bề trên.
Thương cho tụi con trẻ nhà em sau này chúng nó phải... khổ tiếp. Em thì khổ quen rồi...
Trích đoạn: litie
hoho, VN có cho sáng đèn buổi tối đâu mà cần duyên dáng hay ko bác, cứ lắp cột đèn điện dùng cho ban ngày làm cảnh, để ban đêm tắt tối om cho oto đâm vào, chả hiểu sao SG và HN lại có thể làm cách này cơ chứCột đèn đường được thiết kế rất duyên dáng ( Sao VN không làm được như vầy nhỉ?
Cột đèn đường nói riêng và các công trình kiến trúc nói chung người ta phải được thiết kế và duyệt cho phù hợp với tổng thể chung nên các công trình có sự hài hoà và "có văn hoá". Ở mình người ta không làm như vậy. Ông đèn đường tự thiết kế và phê duyệt kệ các công trình lĩnh vực của các ông khác cho nên... râu ông nọ cắm cằm bà kia làm sao đẹp được. Bác cứ tưởng tưởng lấy đầu xe X5 chẳng hạn lắp ghép với đít xe Hammer... cái nào cũng đẹp, ghép vào thành "thằng điên". Đấy là em nói còn có thiết kế và chủ đầu tư còn có "trình" và tin tưởng vào KTS. Gần nhà em có ông bạn xây cái nhà có thiết kế đàng hoàng. Giá trị công trình khoảng 2 triệu đô Mỹ... trông cái gì cũng đẹp nhưng nhìn chung thì xanh đỏ tím vàng, đông tây kim cổ... ớn luôn. Em gặp thằng thiết kế hỏi nhỏ, hắn kêu em đi cà phê và em mất nửa ngày để nghe hắn than về nỗi khổ của hắn khi phải thuyết phục và cuối cùng khuất phục trước chủ nhà...
Còn cái đèn đường VN nói chung chứ không phải riêng ở HN và SG đâu bác... lúc cần sáng và nhiều người đi lại thì nó tắt, 1, 2 h sáng thì nó sáng như New York... Em còn được nghe (qua radio) có một chỉ thị cỡ cấp Bộ hoặc Tỉnh... quy định 5 giờ sáng phải tắt đèn đường nữa kia... Bó tay chấm cơm và bó chân chấm cháo với cách quản lý điều hành của bề trên.
Thương cho tụi con trẻ nhà em sau này chúng nó phải... khổ tiếp. Em thì khổ quen rồi...