Cảm ơn bác, em cũng chỉ biết giống như bác mà thôi. Cái em cần là ai đã đến đó rồi thì chia sẻ một ít về Măng Đen cho em được biết, em cảm ơn nhiều.Em chỉ biết như vầy,khí hậu và độ cao tương đương Đà Lạt,vì là vùng cao chỉ thích hợp cho việc an dưỡng nên cần việc tĩnh lặng không ồn ào như phố thị,ks thì em nghĩ giá có niêm yết hết rồi.
Em Em hỏi em nà haha, quê người yêu kontum xách xe lên măng đen 2 lần ùi nè 
- Khách sạn thì tương đối ít, e có quen 1 người làm ks trên đó mà ko pik giá cả sao, bác cần thì e xin số cho bác hỏi,
- Bác đi sáng đi chiều về thì bác vào khu du lịch thác pa sỹ mua gà nướng, cơm lam thịt xiên mà ăn, nói chung giá cả ok hết ko chặt chém. ( nhớ bảo nướng gà kỹ ko thì có tí chưa chín)
- khu vui chơi thì các bác có thác pa sỹ, chùa khánh lâm, tượng đức mẹ, hết òi
P/s: xe bác nếu gầm cao có thể chạy xuống chân thác, còn mấy cái con morning thì thôi bỏ qua nha, bữa e đúc đầu morning xuống e tưởng lên ko dc nữa rồi á >.<, chở 4, đạp lún ga số 1 mà nó bò có 10km/h, rồi chỗ con suối nhỏ đường xuống nó cạ gầm nữa , xót
- Khách sạn thì tương đối ít, e có quen 1 người làm ks trên đó mà ko pik giá cả sao, bác cần thì e xin số cho bác hỏi,
- Bác đi sáng đi chiều về thì bác vào khu du lịch thác pa sỹ mua gà nướng, cơm lam thịt xiên mà ăn, nói chung giá cả ok hết ko chặt chém. ( nhớ bảo nướng gà kỹ ko thì có tí chưa chín)
- khu vui chơi thì các bác có thác pa sỹ, chùa khánh lâm, tượng đức mẹ, hết òi
P/s: xe bác nếu gầm cao có thể chạy xuống chân thác, còn mấy cái con morning thì thôi bỏ qua nha, bữa e đúc đầu morning xuống e tưởng lên ko dc nữa rồi á >.<, chở 4, đạp lún ga số 1 mà nó bò có 10km/h, rồi chỗ con suối nhỏ đường xuống nó cạ gầm nữa , xót
Cảm ơn những thông tin hữu ích của bác.Em Em hỏi em nà haha, quê người yêu kontum xách xe lên măng đen 2 lần ùi nè
- Khách sạn thì tương đối ít, e có quen 1 người làm ks trên đó mà ko pik giá cả sao, bác cần thì e xin số cho bác hỏi,
- Bác đi sáng đi chiều về thì bác vào khu du lịch thác pa sỹ mua gà nướng, cơm lam thịt xiên mà ăn, nói chung giá cả ok hết ko chặt chém. ( nhớ bảo nướng gà kỹ ko thì có tí chưa chín)
- khu vui chơi thì các bác có thác pa sỹ, chùa khánh lâm, tượng đức mẹ, hết òi
P/s: xe bác nếu gầm cao có thể chạy xuống chân thác, còn mấy cái con morning thì thôi bỏ qua nha, bữa e đúc đầu morning xuống e tưởng lên ko dc nữa rồi á >.<, chở 4, đạp lún ga số 1 mà nó bò có 10km/h, rồi chỗ con suối nhỏ đường xuống nó cạ gầm nữa , xót![]()
Em có hỏi cụ Google nhưng cụ trả lời sơ sài quá, đặc biệt là số điện thoại khách sạn hình như cụ không biết!Em có lên Kon Tum chơi một lần, nhưng chưa tới Măng đen. Bác chủ lên hỏi cụ Goo cho nhanh.
Măng đen khách sạn nhiều, tốt nhất có Hoa sim, từ Kon tum ra nằm bên tay trái có nhà hàng luôn, giá phòng chừng 3 -4 trăm thôi, Bạn cứ tới nơi xem phòng trả giá thoải... tham khảo ở đây https://www.facebook.com/nhahangkhachsanhoasimmangden/
Điểm du lịch chùa KL, tượng đức mẹ sầu bi, 7 thác, 3 hồ...hết.
Nơi đây thích hợp du lịch thiên nhiên hoang dã... khí hậu trong lành, thức ăn gà nướng, cá tầm... giá không rẻ, không đắt... nếu thích câu cá mang theo cần câu vào KDL thác basi có câu cá tính giờ, cá to...
Túm lại thích thiên nhiên thì tới đây rất Ok, tạm vậy đi...
Điểm du lịch chùa KL, tượng đức mẹ sầu bi, 7 thác, 3 hồ...hết.
Nơi đây thích hợp du lịch thiên nhiên hoang dã... khí hậu trong lành, thức ăn gà nướng, cá tầm... giá không rẻ, không đắt... nếu thích câu cá mang theo cần câu vào KDL thác basi có câu cá tính giờ, cá to...
Túm lại thích thiên nhiên thì tới đây rất Ok, tạm vậy đi...