Tập Lái
20/3/19
30
69
21
Chào các bác,

Em thấy năm nào dịp Lễ Tết cũng có nhiều bác hỏi đường cung này, em xin phép tạo topic riêng cho các bác lần đầu trải nghiệm có thêm bài để tham khảo :)

Em SG, thường xuyên lái về Pleiku-Kon Tum chơi dịp Lễ Tết. Lưu ý cho các bác khi chạy cung này phải tuyệt đối đúng tốc độ, ko đè vạch liền đặc biệt là đường cong, và khi qua cầu, nét sơn mờ hết rồi ko để ý vẫn tuyệt đối k đè vạch nhé, canh bắn mấy đoạn này :p Trò này Pikachu Daklak Daknong chơi thôi, về Pleiku, Kon Tum các bác đi thoải mái, ko ai rảnh đi bắt đè vạch đâu :D Trên đường đi các đoàn trước có xếp hàng nối đuôi nhau sợ chim mồi này kia thì kệ người ta, em vượt rầm rầm ko sao đâu, đoạn nào đúng bảng đúng luật cứ vượt cho em, đừng để vượt bị khuất tầm nhìn các bảng cấm vượt, giới hạn tốc độ là được. Các bác kia xem tiktok nhiều quá bị hù đấy, tiện nhất thì sắm Vietmap Live/HUD càng tốt, tham khảo dc các bảng dân cư/cảnh báo đoạn cấm vượt (đúng 80-90%).

Chia sẻ Cung đường HCM - Pleiku/KonTum/Măng Đen cho các bác lần đầu trải nghiệm


Các bác mới thì chạy theo tuyến QL14, đường đẹp, đi theo xe khách cho yên tâm nhé. Đừng đi đường ven biên giới, vắng và đường xấu. Em hôm nào xuất phát muộn quá thì đi đường đó cho nhanh, chạy vô gặp nhiều bác biển SG "đi lạc", bảo đi mãi ko thấy chiếc oto nào nên bám em như hình với bóng để ra đường lộ :D

Ăn uống dọc đường các bác ghé trạm Phúc Lộc Thọ nhé, sạch sẽ ăn uống đậu xe thoải mái. Về đến tp Buôn Ma Thuột thì vào trung tâm nghỉ ngơi cafe ăn uống nhẹ rồi chạy tiếp. Cứ túc tắc mà đi các bác nhé, ko sợ muộn. Em xuất phát ở SG 8-9h, về đến Pleiku tầm 6-7h, vừa đi vừa nghỉ, bảng cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu :cool:

Note vài điểm ăn chơi, đặc sản bạn bè về chơi em hay giới thiệu, các bác tham khảo:

1. Pleiku
Hotel:
- Tiên Sơn Homestay
- Hoặc các hotel gần Quảng Trường, trục đường Nguyễn Tất Thành cho tiện dạo đêm.

Ăn: (Nhớ chở cả nhà đi ăn cho hết list đặc sản Gia Lai này nhé bác:p)
- Phở khô Hồng: 22 Nguyễn Văn Trỗi
- Phở gà Ngọc Linh
- Gà nướng cơm lam Bazan Hẻm 480 Lê Duẩn
- Cơm niêu Ngọc Lâm
- Cơm niêu Ngon 3 miền 158 Hai Bà Trưng
- Bánh canh Nguyễn Đình Chiểu (bánh canh mì đặc sản Gia Lai)
- Chè Bà Dũng 50 Nguyễn Thái Học

Check in:
- Chùa Minh Thành (bác muốn vào trong thì đi đường Nguyễn Viết Xuân, đi dạo chụp hình phía trước thì đi đường bờ kè trước nhé, rồi vòng lên sau. Nhiều ng ko biết đến đây cứ thấy đóng cửa quanh năm vì ko đi đúng cổng :D)
- Vườn chè, hàng thông trăm tuổi, Biển hồ,
- Thủy điện Yaly ( trên đường Pleiku đi Kon Tum ) các bác vào Thủy điện mua vé sẽ được chạy oto vào tới trong hầm tham quan, trải nghiệm thú vị cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ nhé.

2. Kon Tum.
Các bác nên ở đêm Pleiku/Kon Tum, Măng Đen chỉ sáng chạy lên rồi về trong ngày thôi, ở lại buồn lắm, ko giống Đà Lạt đi chơi đêm đâu. Tối về phố ăn uống chơi cho vui.

Hotel:
- Window Hotel - Đoàn Thị Điểm (tối đi dạo bộ vòng vòng dẫn gia đình ăn đêm hơi bị ngon)
- Hotel j đấy mới xây, ngay mặt sau Window - đường Trần Bình Trọng (Tết e về nó chưa xây xong, chưa có tên)

Ăn:
- Xôi măng cá 59 Lê Lợi (sáng)
- Cơm Niêu Đồng Quê Phan Đình Phùng (Cập nhật giá bây h hơi cao)
- Bún thịt nướng, bánh cuốn, nem nướng 247 Lê Hồng Phong - từ Window Hotel đi lên ngã tư chợ, ngay tiệm vàng (bán sau 18-19h đêm)

Check in:
- Nhà Thờ Gỗ (Nhà thờ chính tòa),
- Tòa Giám mục
- Cầu treo Konklor
- Cafe Indochine( quán này chụp hình kiến trúc check in chơi thôi, nước cafe dở, dân tp toàn uống cafe đối diện(tên Vườn Thu)
- Chùa Huệ Chiếu

Note: Cafe Gia Lai/Kon Tum đậm đà nên sẽ hơi nặng đô, và dễ say đối với các bác ko quen. Để tỉnh táo, và thư giãn đầu óc cũng tốt cho sức khỏe em đề xuất các bác order Lipton nóng, ở đây được pha theo phong cách thảo mộc, sẽ rất khác các ly trà lipton nhạt toẹt trong SG các bác nhé.

Chúc các bác và gia đình nghỉ Lễ trọn vẹn ;)
(Ảnh minh họa)
1000013151.jpg

1000043883.jpg

1000043884.jpg

1000043885.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
30/3/18
677
529
118
Chào các bác,

Em thấy năm nào dịp Lễ Tết cũng có nhiều bác hỏi đường cung này, em xin phép tạo topic riêng cho các bác lần đầu trải nghiệm có thêm bài để tham khảo :)

Em SG, thường xuyên lái về Pleiku-Kon Tum chơi dịp Lễ Tết. Lưu ý cho các bác khi chạy cung này phải tuyệt đối đúng tốc độ, ko đè vạch liền đặc biệt là đường cong, và khi qua cầu, nét sơn mờ hết rồi ko để ý vẫn tuyệt đối k đè vạch nhé, canh bắn mấy đoạn này :p Trò này Pikachu Daklak Daknong chơi thôi, về Pleiku, Kon Tum các bác đi thoải mái, ko ai rảnh đi bắt đè vạch đâu :D Trên đường đi các đoàn trước có xếp hàng nối đuôi nhau sợ chim mồi này kia thì kệ người ta, em vượt rầm rầm ko sao đâu, đoạn nào đúng bảng đúng luật cứ vượt cho em, đừng để vượt bị khuất tầm nhìn các bảng cấm vượt, giới hạn tốc độ là được. Các bác kia xem tiktok nhiều quá bị hù đấy, tiện nhất thì sắm Vietmap Live/HUD càng tốt, tham khảo dc các bảng dân cư/cảnh báo đoạn cấm vượt (đúng 80-90%).

Các bác mới thì chạy theo tuyến QL14, đường đẹp, đi theo xe khách cho yên tâm nhé. Đừng đi đường ven biên giới, vắng và đường xấu. Em hôm nào xuất phát muộn quá thì đi đường đó cho nhanh, chạy vô gặp nhiều bác biển SG "đi lạc", bảo đi mãi ko thấy chiếc oto nào nên bám em như hình với bóng để ra đường lộ :D

Ăn uống dọc đường các bác ghé trạm Phúc Lộc Thọ nhé, sạch sẽ ăn uống đậu xe thoải mái. Về đến tp Buôn Ma Thuột thì vào trung tâm nghỉ ngơi cafe ăn uống nhẹ rồi chạy tiếp. Cứ túc tắc mà đi các bác nhé, ko sợ muộn. Em xuất phát ở SG 8-9h, về đến Pleiku tầm 6-7h, vừa đi vừa nghỉ, bảng cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu :cool:

Note vài điểm ăn chơi, đặc sản bạn bè về chơi em hay giới thiệu, các bác tham khảo nhé.

1.Pleiku
- Hotel:
Tiên Sơn Homestay
Hoặc các hotel gần Quảng Trường, trục đường Nguyễn Tất Thành cho tiện dạo đêm.

- Ăn: (Nhớ chở cả nhà đi ăn cho hết list đặc sản Gia Lai này nhé bác:p)
Phở khô Hồng: 22 Nguyễn Văn Trỗi
Phở gà Ngọc Linh
Gà nướng cơm lam Bazan Hẻm 480 Lê Duẩn
Cơm niêu Ngọc Lâm
Cơm niêu Ngon 3 miền 158 Hai Bà Trưng
Bánh canh Nguyễn Đình Chiểu (bánh canh mì đặc sản Gia Lai)
Chè Bà Dũng 50 Nguyễn Thái Học

Check in:
Chùa Minh Thành (bác muốn vào trong thì đi đường Nguyễn Viết Xuân, đi dạo chụp hình phía trước thì đi đường bờ kè trước nhé, rồi vòng lên sau. Nhiều ng ko biết đến đây cứ thấy đóng cửa quanh năm vì ko đi đúng cổng :D)
Vườn chè, hàng thông trăm tuổi, Biển hồ,
Thủy điện Yaly ( trên đường Pleiku đi Kon Tum ) các bác vào Thủy điện mua vé sẽ được chạy oto vào tới trong hầm tham quan, trải nghiệm thú vị cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ nhé.

2. Kon Tum.
Các bác nên ở đêm Pleiku/Kon Tum, Măng Đen chỉ sáng chạy lên rồi về trong ngày thôi, ở lại buồn lắm, ko giống Đà Lạt đi chơi đêm đâu. Tối về phố ăn uống chơi cho vui.

Hotel:
Window Hotel - Đoàn Thị Điểm (tối đi dạo bộ vòng vòng dẫn gia đình ăn đêm hơi bị ngon)
Hotel j đấy mới xây, ngay mặt sau Window - đường Trần Bình Trọng (Tết e về nó chưa xây xong, chưa có tên)

Ăn:
Xôi măng cá 59 Lê Lợi (sáng)
Cơm Niêu Đồng Quê Phan Đình Phùng (Cập nhật giá bây h hơi cao)
Bún thịt nướng, bánh cuốn, nem nướng 247 Lê Hồng Phong - từ Window Hotel đi lên ngã tư chợ, ngay tiệm vàng (đêm)

Check in:
Nhà Thờ Gỗ (Nhà thờ chính tòa),
Tòa Giám mục
Cầu treo Konklor
Cafe Indochine( quán này chụp hình kiến trúc check in chơi thôi, nước cafe dở, dân tp toàn uống cafe đối diện(tên Vườn Thu)
Chùa Huệ Chiếu

Chúc các bác và gia đình chơi Lễ trọn vẹn.
Like chủ thớt!!!
 
  • Like
Reactions: mr113
Tập Lái
1/3/17
8
6
3
41
Thanks chủ thớt.
Sáng thứ 7 này em cũng xuất phát về Kontum, chắc ngủ 1 đêm ở Ban Mê Thuộc.
 
  • Like
Reactions: mr113
Hạng B2
17/11/09
226
1.872
93
Thanks chủ thớt.
Sáng thứ 7 này em cũng xuất phát về Kontum, chắc ngủ 1 đêm ở Ban Mê Thuộc.
BMT book Mường Thanh ngủ lại cũng êm. Sáng dậy ăn sáng trong hotel rồi đi tiếp, khỏi suy nghĩ.
 
  • Like
Reactions: mr113
Hạng C
30/3/18
677
529
118
Bác nào mới đi cung này, xin cập nhật tiếp cho ae.
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
"Phúc Lộc Thọ" đúng là điểm dừng chân lý tưởng, chỗ đậu xe rộng rãi, đồ ăn chất lượng cũng khá, đa dạng. Đi QL 14 thì chịu khó nhìn biển báo và nắm rõ luật, cứ bang bang chạy thì thế nào cũng dính. Các chốt công an thì đóng quân ngay đúng một chỗ (google cũng đã có cập nhật :) ), nói chung là chạy từ tốn thì không bao giờ mất bánh mì.
 
Hạng D
18/2/10
3.131
2.893
113
Trên đường đi các đoàn trước có xếp hàng nối đuôi nhau sợ chim mồi này kia thì kệ người ta, em vượt rầm rầm ko sao đâu, đoạn nào đúng bảng đúng luật cứ vượt cho em, đừng để vượt bị khuất tầm nhìn các bảng cấm vượt, giới hạn tốc độ là được. Các bác kia xem tiktok nhiều quá bị hù đấy, tiện nhất thì sắm Vietmap Live/HUD càng tốt, tham khảo dc các bảng dân cư/cảnh báo đoạn cấm vượt (đúng 80-90%).
Em cũng thấy như bác, nhiều bác chạy QL14 thấy đoàn phía trước là ko dám vượt, chạy xe mà ko quan tâm đến biển báo mà chỉ quan tâm à đang "xếp hàng", nhiều lần em vượt toàn max speed ngay chốt :D (Mà riêng đối với đường này thì đúng thật vì thường trước chốt là vạch liền, tới gần chốt thì vạch đứt & hết cấm vượt, nên ngay chốt là vị trí quá tốt để vượt!)

Có mấy lần em ko có nhu cầu chạy nhanh, nên nép hẳn vào bên phải, thậm chí xi nhan phải, nhưng nguyên 1 đám phía sau cũng ko dám vượt, đúng là đám đông đáng sợ!
 
  • Like
Reactions: cheetah and mr113
Tập Lái
20/3/19
30
69
21
"Phúc Lộc Thọ" đúng là điểm dừng chân lý tưởng, chỗ đậu xe rộng rãi, đồ ăn chất lượng cũng khá, đa dạng. Đi QL 14 thì chịu khó nhìn biển báo và nắm rõ luật, cứ bang bang chạy thì thế nào cũng dính. Các chốt công an thì đóng quân ngay đúng một chỗ (google cũng đã có cập nhật :) ), nói chung là chạy từ tốn thì không bao giờ mất bánh mì.
Chuẩn bác, đường này bang bang chạy thì đóng phạt như cơm bữa. Nắm luật, bám biển báo vô tư mà đi.
Em cũng thấy như bác, nhiều bác chạy QL14 thấy đoàn phía trước là ko dám vượt, chạy xe mà ko quan tâm đến biển báo mà chỉ quan tâm à đang "xếp hàng", nhiều lần em vượt toàn max speed ngay chốt :D (Mà riêng đối với đường này thì đúng thật vì thường trước chốt là vạch liền, tới gần chốt thì vạch đứt & hết cấm vượt, nên ngay chốt là vị trí quá tốt để vượt!)

Có mấy lần em ko có nhu cầu chạy nhanh, nên nép hẳn vào bên phải, thậm chí xi nhan phải, nhưng nguyên 1 đám phía sau cũng ko dám vượt, đúng là đám đông đáng sợ!
Em cũng giống bác toàn vượt ngay chốt đấy, nguyên đoàn xếp hàng rủ nhau chờ qua chốt, em vượt tất :) QL14 mà bác nép phải, bật xi nhan nhường đường các kiểu là bị quay clip giật tít thành chim mồi ngay :p Về địa phận Gia Lai đa số k có bảng cấm vượt, ko phạt mấy trò đấy nhưng hễ có xe tải nặng đi chậm ì ạch leo đèo ko là hôm sau lên tiktok, fb ngay :D:D
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Hạng B2
11/11/20
193
358
63
40
Cảm ơn bác chủ pic , rất là chi tiết, em tính chạy SG - Măng Đen một chuyến vào tháng 3 , chưa chạy cung đường này khi nào .
 
  • Like
Reactions: mr113
Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
Thanks thớt đã chia sẽ! mồng 2 tối xuất phát: SG - Tà Đùng - Kontum - Bờ Y - Măng Đen - Vĩnh Hy- SG.
 
  • Like
Reactions: mr113