Nhớ report nhoen... lỡ lên măng đen làm luôn chuyến lên ngã ba biên giới chụp hình luôn.Sáng mai em sẽ khởi hành đi Măng Đen.
Hôm nay em không thể đến Măng Đen được vì sức khỏe có hạn, nên cố gắng lắm cũng chỉ đến được Kon Tum. Hiện em đang ở khách sạn Đông Dương (Indochine). Khởi hành ở Thủ Đức lúc 4h30' theo TL43-QL13-Nguyễn Thị Minh Khai-...-TL742-TL741-QL14.
Đi theo cung đường này em né được các trạm thu phí ở Bình Dương ngoại trừ trạm ở TL741 không né được 10.000đ. Còn ở QL14 có quá nhiều trạm (35.000đ/lần x 7 trạm).
Tới Đồng Xoài 6h45', ăn sáng ở quán mì hoành thánh.
Tới Buôn Mê Thuột lúc 12h30', ăn trưa ở quán cơm gà khi vừa vào ranh giới Đắc Lăk. Tới Kon Tum lúc 18h mưa tầm tả và em bị hết pin nên phải vào khách sạn nghỉ.
Đi theo cung đường này em né được các trạm thu phí ở Bình Dương ngoại trừ trạm ở TL741 không né được 10.000đ. Còn ở QL14 có quá nhiều trạm (35.000đ/lần x 7 trạm).
Tới Đồng Xoài 6h45', ăn sáng ở quán mì hoành thánh.
Tới Buôn Mê Thuột lúc 12h30', ăn trưa ở quán cơm gà khi vừa vào ranh giới Đắc Lăk. Tới Kon Tum lúc 18h mưa tầm tả và em bị hết pin nên phải vào khách sạn nghỉ.
Đường đi bác chú ý:
- bình Phước : bắn 24/24
- buôn mê thuột: bắn ở cuối tỉnh giáp với gia lai và buôn hồ
neen tuân thủ biển báo nghiêm chỉnh nhé
Đường đi tốt toàn tuyến.
Lên măng đen chiều về Kontum ngủ vui hơn, giá phòng từ 200-400
nho ăn lẩu cá thác lác + đọt rau mướp đắng
pho gà , xôi cá
- bình Phước : bắn 24/24
- buôn mê thuột: bắn ở cuối tỉnh giáp với gia lai và buôn hồ
neen tuân thủ biển báo nghiêm chỉnh nhé
Đường đi tốt toàn tuyến.
Lên măng đen chiều về Kontum ngủ vui hơn, giá phòng từ 200-400
nho ăn lẩu cá thác lác + đọt rau mướp đắng
pho gà , xôi cá
Em làm rể Kontum, Măng Đen bà cả dẫn đi rồi. Ngày xưa đi bằng xe máy leo đèo rất kinh. Bây giờ nghe nói có đường khác dễ đi hơn mà em chưa đi nên không biết. Nhưng nghe nói vẫn đi từ ngã 3 Duy Tân lên. Đây là góc ngã 3 DT cho bác tham khảo. Từ SG lên thì bác rẽ phải, không cần ôm bùng binh.
Nói thiệt là Măng Đen ngoài khung cảnh khá kỳ vĩ ...bên đường thì chẳng có ...cái mịa gì cả. Chỉ có cái khu du lịch nhỏ chạy vào có cái hồ nhỏ ở giữa và đường mòn chạy quanh hồ là đẹp. Cơm ống tre và gà nướng măng đen ăn tạm được, giá ko đắt, ko rẻ. Bác có thể tìm mua gần tượng Đức Mẹ. Nếu bác muốn đến tượng Đức Mẹ thì một là bác đi rồi bác quay lại, còn không thì bác hỏi người dân vì méo có cái biển chỉ đường nào cho bác đi đến điểm thu hút du lịch duy nhất (theo mình nghĩ) này đâu. Đường vào thì nhỏ, bụi bặm và khi đến đc nơi thì em ngã ngửa vì tượng Đức Mẹ không có giá trị về mặt kiến trúc (nhìn chẳng khác gì các bức tượng Đức Mẹ khác trong SG - nếu đặt xuống đất chỉ cao khoảng 1.5m). Mình thì nghe nói tượng Đức Mẹ MĐ rất linh thiên, tuy nhiên, mình không theo đạo nên khi lên đến nơi thấy rất hụt hẫng. Còn chổ ngồi ăn quanh tượng thì khá nhiều, bãi cỏ trải dài xuống sườn núi ngồi ăn uống cũng tạm (không thấy được cảnh núi non hùng vĩ gì cả, chỉ thấy rừng cây bên dưới kèm cái toilet lộ thiên mà đàn ông cũng không thèm dùng vì quá bẩn)
Đó là cảm nhận của em khi lần đầu đến Măng Đen cách đây khoảng 4 năm. Từ đấy đã xác định không quay lại nên ko report cho bác được. Tuy nhiên, bạn bà cả em gần đây có đi lại và cũng nói rằng ngoài đường mới ra thì mọi thứ gần như không thay đổi
.
PS: điểm nhấn duy nhất của em chuyến đi đó là gặp đc đội xxx kiểm tra hành chính cực dễ thương. Xe bà cả em thiếu bảo hiểm, các anh ấy thấy bằng lái SG thì hỏi "khách du lịch hả anh?". Mình ừ một tiếng là anh ấy nói "thôi khỏi bảo hiểm cũng đc, anh chị đi đi, chúc anh chị đi chơi vui vẻ". VC thằng bạn đi cùng cũng "bị" xxx khác đối xử như thế. Không thể tin vào tai mắt mình luôn ấy các bác ạ
)

Nói thiệt là Măng Đen ngoài khung cảnh khá kỳ vĩ ...bên đường thì chẳng có ...cái mịa gì cả. Chỉ có cái khu du lịch nhỏ chạy vào có cái hồ nhỏ ở giữa và đường mòn chạy quanh hồ là đẹp. Cơm ống tre và gà nướng măng đen ăn tạm được, giá ko đắt, ko rẻ. Bác có thể tìm mua gần tượng Đức Mẹ. Nếu bác muốn đến tượng Đức Mẹ thì một là bác đi rồi bác quay lại, còn không thì bác hỏi người dân vì méo có cái biển chỉ đường nào cho bác đi đến điểm thu hút du lịch duy nhất (theo mình nghĩ) này đâu. Đường vào thì nhỏ, bụi bặm và khi đến đc nơi thì em ngã ngửa vì tượng Đức Mẹ không có giá trị về mặt kiến trúc (nhìn chẳng khác gì các bức tượng Đức Mẹ khác trong SG - nếu đặt xuống đất chỉ cao khoảng 1.5m). Mình thì nghe nói tượng Đức Mẹ MĐ rất linh thiên, tuy nhiên, mình không theo đạo nên khi lên đến nơi thấy rất hụt hẫng. Còn chổ ngồi ăn quanh tượng thì khá nhiều, bãi cỏ trải dài xuống sườn núi ngồi ăn uống cũng tạm (không thấy được cảnh núi non hùng vĩ gì cả, chỉ thấy rừng cây bên dưới kèm cái toilet lộ thiên mà đàn ông cũng không thèm dùng vì quá bẩn)
Đó là cảm nhận của em khi lần đầu đến Măng Đen cách đây khoảng 4 năm. Từ đấy đã xác định không quay lại nên ko report cho bác được. Tuy nhiên, bạn bà cả em gần đây có đi lại và cũng nói rằng ngoài đường mới ra thì mọi thứ gần như không thay đổi
PS: điểm nhấn duy nhất của em chuyến đi đó là gặp đc đội xxx kiểm tra hành chính cực dễ thương. Xe bà cả em thiếu bảo hiểm, các anh ấy thấy bằng lái SG thì hỏi "khách du lịch hả anh?". Mình ừ một tiếng là anh ấy nói "thôi khỏi bảo hiểm cũng đc, anh chị đi đi, chúc anh chị đi chơi vui vẻ". VC thằng bạn đi cùng cũng "bị" xxx khác đối xử như thế. Không thể tin vào tai mắt mình luôn ấy các bác ạ

Em về dự đám ông ngoại F1. Đang ở Dak Bla đây bác. Lúc bác vừa đến nơi là em vừa chạy về nhàHôm nay em không thể đến Măng Đen được vì sức khỏe có hạn, nên cố gắng lắm cũng chỉ đến được Kon Tum. Hiện em đang ở khách sạn Đông Dương (Indochine). Khởi hành ở Thủ Đức lúc 4h30' theo TL43-QL13-Nguyễn Thị Minh Khai-...-TL742-TL741-QL14.
Đi theo cung đường này em né được các trạm thu phí ở Bình Dương ngoại trừ trạm ở TL741 không né được 10.000đ. Còn ở QL14 có quá nhiều trạm (35.000đ/lần x 7 trạm).
Tới Đồng Xoài 6h45', ăn sáng ở quán mì hoành thánh.
Tới Buôn Mê Thuột lúc 12h30', ăn trưa ở quán cơm gà khi vừa vào ranh giới Đắc Lăk. Tới Kon Tum lúc 18h mưa tầm tả và em bị hết pin nên phải vào khách sạn nghỉ.
Bác chạy một tài mà như thế là quá kinh dị ấy. Lần trước em chạy Dak Lak (nửa đường đi KT) là đã ê càng rồi.
Chỉnh sửa cuối:
Măng đen: Đi…cho biết
Em ko ngủ lại vì..ở lại phí thời gian.
Thác Pasy: Đi ..cho biết
Đến con suối nhỏ, chiếc sedan này phang luôn.
Mạnh ai nấy đậu
Em ko ngủ lại vì..ở lại phí thời gian.

Thác Pasy: Đi ..cho biết

Đến con suối nhỏ, chiếc sedan này phang luôn.

Mạnh ai nấy đậu

Chỉnh sửa cuối:
Em chưa đi nhưng thấy nói ngủ ở Măng đen loanh quanh về đêm mới phê. Đây là chiến trường xưa Anh Em tẩn nhau lính chết trận hai bên chỗ này nhiều lắm. Không có ý dọa ai vì đi du lịch là tìm cảm giác khác lạ như e sợ ma nhưng lại thích ngồi nghe kể chuyện ma.
Gặp mà hỏi được con Đề ngày mai thì cũng đã chứ?
Gặp mà hỏi được con Đề ngày mai thì cũng đã chứ?
Ngã 3 Biên giới: nên đi.
Đến chốt BP đăng ký
Chạy xe (hoặc đi bộ cho khoẻ- 1400m)
Bãi đậu xe.
.. đến dãy tam cấp, đi bộ thêm khoảng 100m là đến cột mốc.
Đến chốt BP đăng ký

Chạy xe (hoặc đi bộ cho khoẻ- 1400m)

Bãi đậu xe.

.. đến dãy tam cấp, đi bộ thêm khoảng 100m là đến cột mốc.
