Bà cô bên Vịt Teo tiết lộ hả bác ?Theo tin giang hồ, thứ 3 tuần tới xăng giảm chừng 1000đ/lít, các bác nhín nhín rồi hãy đổ cho đỡ tốn nhé! Mật báo, mật báo.
ak ak. các bác đi sai đường rồi, lệch chủ đề quá, em là dân đen ko có đi làm nên ko biết mấy cái các bác nói, hihibên em thì CDT lại quả 30%
thêm 20% nhớt trơn tuột cho các ban đảng
thêm 10% cho nội bộ đơn vị
còn chất lượng công trình ko tới 40%
thử hỏi có công trình nào ra hồn hay không?
em là em ứa cái BV da liễu với cái thanh tra sở, công ích thì bòn rút thẳng tay,còn trụ sở thì làm toàn đồ đắt tiền, toilet cũng chơi máy lạnh luôn
Cũng khó nói lắm bác ơi. Chưa có cơ quan nào đứng ra khẳng định trường hợp này là 'gian' cả.
1 trường phái thì nói bình xăng nào chả dư thêm vài lít so với thông số công bố
1 trường phái khác thì nói 'hỏng lẻ tui để bình rỗng tới đổ xăng'
Cho nên em cũng chả biết phải theo ai. Chỉ còn cách đi mấy cây xăng tin tưởng. Đổ tròn số cho nó bấm số tiền trước trên cột xăng.
Bữa em đọc bài báo nói về cái cô gì cục trưởng cục đo lường, ác mộng của mấy cây xăng vì hay bắt được cây xăng gian ấy, rồi thấy cũng im im chả phát huy nỗi.
Em ít khi post bài nhưng cũng ráng đăng nhập để khuyên bác, bác ko nghe cũng ko sao.
Bác bỏ thói quen đổ xăng theo mệnh giá tiền bác đưa đi, bác caac nói đúng đó. Thằng bạn em là chủ cây xăng nó khuyên em như vậy đó. Còn tại sao thì bác đừng hỏi em.
Cả hai bác ơi, bình xăng thì lớn hơn so với con số công bố, còn cây xăng thì bán láo.Cũng khó nói lắm bác ơi. Chưa có cơ quan nào đứng ra khẳng định trường hợp này là 'gian' cả.
1 trường phái thì nói bình xăng nào chả dư thêm vài lít so với thông số công bố
1 trường phái khác thì nói 'hỏng lẻ tui để bình rỗng tới đổ xăng'
Cho nên em cũng chả biết phải theo ai. Chỉ còn cách đi mấy cây xăng tin tưởng. Đổ tròn số cho nó bấm số tiền trước trên cột xăng.
Bữa em đọc bài báo nói về cái cô gì cục trưởng cục đo lường, ác mộng của mấy cây xăng vì hay bắt được cây xăng gian ấy, rồi thấy cũng im im chả phát huy nỗi.
Thế theo bác thì người nông rân phải mần sao, bác tư vấn cho em phát.Em ít khi post bài nhưng cũng ráng đăng nhập để khuyên bác, bác ko nghe cũng ko sao.
Bác bỏ thói quen đổ xăng theo mệnh giá tiền bác đưa đi, bác caac nói đúng đó. Thằng bạn em là chủ cây xăng nó khuyên em như vậy đó. Còn tại sao thì bác đừng hỏi em.
Bình xăng lớn thì chắc rồi. Mà cây xăng thì em hỏng biết bởi chả có cơ quan nào khẳng định cả.Cả hai bác ơi, bình xăng thì lớn hơn so với con số công bố, còn cây xăng thì bán láo.
Mình người dân mắt thường, thì phải làm thao??
Cho em 8 tí nhá về cái vụ này, mời các bác phân tích: câu hỏi là tại sao lại không làm rõ trắng đen được.
xanh xanh thắm bầu trời xanh HN, hồ gươm xanh như mái tóc em xanh
thân thương quá nụ cười người HN đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi ...,
2 người bán xăng và đổ xăng trên con phố Trần cung chắc cũng khó quên cái nụ cười của nhau trong 1 ngày thu đẹp trời ấy. Tuy nhiên sự việc rồi sẽ đi theo hướng nào ???
Thứ nhất anh mua xăng theo KS hãng K thì bình có 50 + 3 = 53 - 4l còn lại cũ = 49 nghĩa là hết cỡ kịch kim chỉ đổ đc 49l thôi. Nhưng anh đổ xăng đổ đc đến 56,6l, nên anh mua xăng chắc chắn mình bị lừa nhưng đã trót tát yêu anh bán xăng nên đành ngậm bồ hòn thôi chứ xé chuyện ra nhỡ đâu ăn quả kiện tội xâm phạm nhân phẩm và thân thể người khác theo điều xxx BLHS nhẹ nhất là phạt tiền và bồi thường hàng thiệt hại tổn thương đi toi chục triệu như chơi.
Thứ 2 chủ cây xăng, tin rằng bình 50l phải đổ đc 60l như kinh nghiệm nên xe anh kia còn gần 4l đổ thêm 56,6l là phải rồi, tuy vậy anh vẫn bán tín bán nghi nhỡ đâu hãng K nói chuẩn thì sao, khi đó lại tiếp báo đài cơ quan đo lường và rủi ro nhỡ đâu cột bơm mình có sai số thì mất khách hàng và có khi lôi thôi với pháp luật , tội gian lận thương mại có khi cũng hình sự hóa được... nên em dự là cả 2 anh sẽ ca bài
Trái tim nhỏ bé sống trong lặng im
để mùa đông qua đi nhẹ nhàng
xanh xanh thắm bầu trời xanh HN, hồ gươm xanh như mái tóc em xanh
thân thương quá nụ cười người HN đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi ...,
2 người bán xăng và đổ xăng trên con phố Trần cung chắc cũng khó quên cái nụ cười của nhau trong 1 ngày thu đẹp trời ấy. Tuy nhiên sự việc rồi sẽ đi theo hướng nào ???
Thứ nhất anh mua xăng theo KS hãng K thì bình có 50 + 3 = 53 - 4l còn lại cũ = 49 nghĩa là hết cỡ kịch kim chỉ đổ đc 49l thôi. Nhưng anh đổ xăng đổ đc đến 56,6l, nên anh mua xăng chắc chắn mình bị lừa nhưng đã trót tát yêu anh bán xăng nên đành ngậm bồ hòn thôi chứ xé chuyện ra nhỡ đâu ăn quả kiện tội xâm phạm nhân phẩm và thân thể người khác theo điều xxx BLHS nhẹ nhất là phạt tiền và bồi thường hàng thiệt hại tổn thương đi toi chục triệu như chơi.
Thứ 2 chủ cây xăng, tin rằng bình 50l phải đổ đc 60l như kinh nghiệm nên xe anh kia còn gần 4l đổ thêm 56,6l là phải rồi, tuy vậy anh vẫn bán tín bán nghi nhỡ đâu hãng K nói chuẩn thì sao, khi đó lại tiếp báo đài cơ quan đo lường và rủi ro nhỡ đâu cột bơm mình có sai số thì mất khách hàng và có khi lôi thôi với pháp luật , tội gian lận thương mại có khi cũng hình sự hóa được... nên em dự là cả 2 anh sẽ ca bài
Trái tim nhỏ bé sống trong lặng im
để mùa đông qua đi nhẹ nhàng