Chủ đề tương tự
RE: May mắn không ngờ.
Phía sau trờ tới chứ hông phải bánh sau bác ạ. May mắn thật! Mưới mấy năm trước mình cũng chở vào bệnh viện cấp cứu một cô nàng gần giống thế này, bị chiếc International không tải cán qua người bằng bánh sau, kèm chung với chiếc xe máy >>> kết quả tai qua nạn khỏi với những mất mát nội tạng.
Trích đoạn: phantan
[link]http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/08/3BA05E3A/[/link]
Bị ôtô 7 chỗ cán qua người
Tỉnh lại sau 3 ngày bị bánh sau của một chiếc ôtô cán qua người, sáng nay, Nguyễn Thị Mai, 17 tuổi, vẫn không tin mình còn sống. Nạn nhân này vốn nhập viện trong tình trạng một phần gan bị vỡ, lách nát, xung huyết dạ dày.
Không chỉ cô gái gặp may mà những người liên quan khác cũng thế. Nhưng sao chỉ có bánh sau?
Phía sau trờ tới chứ hông phải bánh sau bác ạ. May mắn thật! Mưới mấy năm trước mình cũng chở vào bệnh viện cấp cứu một cô nàng gần giống thế này, bị chiếc International không tải cán qua người bằng bánh sau, kèm chung với chiếc xe máy >>> kết quả tai qua nạn khỏi với những mất mát nội tạng.
RE: May mắn không ngờ.
Em có thằng bạn cùng xóm (cùng tuổi luôn), cách đây khỏang 7 năm nó đi chơi tối ở khu khác bị bánh sau xe tải (chở bột làm miến) cán qua người mà nó còn tỉnh queo văng tục chửi ông tài xế là chạy kiểu gì vậy, rồi một lúc sau kéo nó ra nó mới xỉu. Vậy mà giờ đây nó vẫn sống và cứ khi nào nó đủ sức khỏe là lại lôi nó lên bàn mổ để làm tiếp, sau 7 năm nó đã được mổ đi mổ lại 4 lần và ngực với bụng nó bây giờ nhìn tè le luôn. vẫn chơi và quậy như thường.
Em có thằng bạn cùng xóm (cùng tuổi luôn), cách đây khỏang 7 năm nó đi chơi tối ở khu khác bị bánh sau xe tải (chở bột làm miến) cán qua người mà nó còn tỉnh queo văng tục chửi ông tài xế là chạy kiểu gì vậy, rồi một lúc sau kéo nó ra nó mới xỉu. Vậy mà giờ đây nó vẫn sống và cứ khi nào nó đủ sức khỏe là lại lôi nó lên bàn mổ để làm tiếp, sau 7 năm nó đã được mổ đi mổ lại 4 lần và ngực với bụng nó bây giờ nhìn tè le luôn. vẫn chơi và quậy như thường.
RE: May mắn không ngờ.
Bác làm em nhớ tới lực sĩ Hà Châu trước đây! Ổng bỏ hết gia tài ra sắm cái xe lu để đi biểu diễn màn cho xe lu cán qua người, tất nhiên là có tấm ván!
Bác làm em nhớ tới lực sĩ Hà Châu trước đây! Ổng bỏ hết gia tài ra sắm cái xe lu để đi biểu diễn màn cho xe lu cán qua người, tất nhiên là có tấm ván!
Trích đoạn: Mr.Thiet
Đi đường nhớ đem theo miếng ván. Khi sắp bị xe cán thì để miếng ván lên người cho nó leo qua. Mình thấy khối bác làm xiếc chơi chiêu này,có ai vô viện đâu....!