Hôm trước, chạy xe cảm nhận thấy bồng bềnh khi qua chỗ ghồ ghề, ổ gà...., phán đoán có lẻ phuộc đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, nhưng phuộc trước hay sau đây?! hổng lẻ thay luôn 4 cái hao đạn quá? mình vừa chạy vừa cảm nhận độ bồng bềnh, phán đoán xuất phát bên nào, trước hay sau? cuối cùng quyết định đem rvào garage bảo thợ thay cặp phuộc trước thôi!
Sẵn tiện, bảo họ đặt thay luôn dây cáp côn luôn cho chắc cú khỏi lo đứt giữa đường.
2 hôm sau ra lấy xe, test thử : chân côn nhẹ hều, ga chạy rất phê, ôm cua rất bám đường, qua ổ gà, đường xấu, gờ giảm tốc cảm giác êm dịu như xe mới
. Vâỵ là hài lòng rồi.
Tuy nhiên, vẫn còn một bịnh nhỏ xin hỏi anh em : khi về lùi vào chuồng, tắt contact máy thì xe vẫn còn rùng mình vài ba giây trước khi tắt ngúm. Khoảng thời gian vài giây đó nếu mở nhẹ lại contact qua ON thì máy vẫn nổ bình thường. Cái bệnh này mình phát hiện cũng khá lâu rồi, tiện đây hỏi các bác tư vấn thêm để trị dứt điểm luôn.
Xe mình đời tống 198x, Opel máy dọc, cầu sau.
Thanks!
Sẵn tiện, bảo họ đặt thay luôn dây cáp côn luôn cho chắc cú khỏi lo đứt giữa đường.
2 hôm sau ra lấy xe, test thử : chân côn nhẹ hều, ga chạy rất phê, ôm cua rất bám đường, qua ổ gà, đường xấu, gờ giảm tốc cảm giác êm dịu như xe mới
Tuy nhiên, vẫn còn một bịnh nhỏ xin hỏi anh em : khi về lùi vào chuồng, tắt contact máy thì xe vẫn còn rùng mình vài ba giây trước khi tắt ngúm. Khoảng thời gian vài giây đó nếu mở nhẹ lại contact qua ON thì máy vẫn nổ bình thường. Cái bệnh này mình phát hiện cũng khá lâu rồi, tiện đây hỏi các bác tư vấn thêm để trị dứt điểm luôn.
Xe mình đời tống 198x, Opel máy dọc, cầu sau.
Thanks!
Chủ đề tương tự