Hạng F
2/3/14
12.226
127.980
113
Bác nói như đúng rồi, bác chứng kiến á. Làm gì quảng cáo quá, bảo vệ hình tượng á. Từ thiện. Chẳng ai cho không điều gì. Chào
Đúng rồi, kinh doanh chẳng ai cho ai không cái gì.

Thaco offer 20% là để đổi lại sự tín nhiệm của khách hàng thông qua việc hỗ trợ khách hàng khi khó khăn, thay vì thẳng thừng ra đòi khách hàng trả 100%. Khách hàng hài lòng thì cái hài lòng của khách hàng là thứ Thaco nhận lại. Như thế là có đi có lại.

Ai ngờ, khách hàng lầy bựa nói dối lại quay ra cắn.

Cái đó người ta gọi là: ăn cháo đá bát đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
6/1/18
24
16
3
44
Chuyện kể rằng một hôm Đức Khổng Tử đang nằm đọc sách, bất ngờ đưa mắt xuống bếp thấy học trò của mình là Nhan Hồi lấy đũa xới cơm cho vào tay, nắm lại từng nắm nhỏ rồi đưa lên miệng. Đức Khổng Tử thở dài mà than rằng: “Chao ôi! đệ tử ruột, thân tín nhất của ta mà lại ăn vụng thầy, vụng bạn, tệ hại đến thế này ư?”. Khi các học trò quay quần lại chuẩn bị dùng cơm, Đức Khổng Tử nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ Lỗ sang Tề, đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, một dạ theo thầy và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hôm nay thầy trò chúng ta may mắn có được bữa cơm, thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương, nhớ ơn cha mẹ thầy. Cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?”. Các học trò đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”. Chỉ riêng Nhan Hồi vẫn đứng im.

Đức Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”. Các học trò không rõ ý thầy nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thấy, nồi cơm này không được sạch. Vì khi con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con đã xới lớp cơm bẩn ra, định bỏ đi. Nhưng con lại nghĩ cơm thì ít mà anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì sẽ mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả an hem. Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép chỉ ăn phần rau thôi. Và thưa thấy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”.

Nghe Nhan Hồi nói xong, đức Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu đúng sự thật. Chao ôi! Suýt chút nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ mất rồi!”. Còn giang hồ thì nói rằng " Thấy zậy chứ hổng phải zậy".
:) :) :)
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.980
113
Ẩn sĩ quận Sáu ngồi trên cầu Hậu Giang, phóng mắt nhìn ra xa xăm, phía bên dưới là kinh lò gốm, nước đen ngòm. Có một người từ đằng xa tiến lại.

- Bẩm ngài, được biết ngài là bậc cao nhân vọng trọng, cho con hỏi việc này.
- Việc gì anh cứ nói.
- Dạ, chả là con có một con xe. Con đi xe vào vũng nước ngập. Đi vào xong thì máy nó bị kêu lục cục, một tháng sau thì bị chết, giờ phải làm sao ạ ?
- Thế anh đã mang vào hãng sửa chưa ?
- Dạ, đã. Hãng nói xe bị thủy kích. Phải để lại sửa. Con thấy không sao. Nên đem về chạy. Giờ xe bung bét hết rồi, mà tết nhất đến nơi, không có xe chạy, giờ phải làm sao ạ ?

Ẩn sĩ ngửa mặt lên trời than: ta sống đến ngần này rồi mới thấy có người ngu đến thế, xe động cơ đã có vấn đề hãng khuyên để lại mà còn cố đem ra chạy. Thôi, ta không giúp được gì anh đâu. Anh đi thẳng 20 bước, rẽ phải, cuối đường có một ngôi nhà nhỏ. Đẩy cửa, vô trong có một đạo sĩ kêu éc éc, anh vô hỏi thử, có lẽ hợp với anh hơn.

Người kia cung kính lạy ẩn sĩ hai cái rồi lui ra.

Trích Đào Tử Liệt Truyện
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Thôi bỏ đi mấy bác
Qua vụ này rút ra được kinh nguyệt ý lộn kinh nghiệm là phàm việc gì nên lo chu toàn từ khi khởi phát. Đúng sai ko bàn nhưng cái gì mình xài thì mình là người rõ nhất.
 
  • Like
Reactions: nta139 and LOG
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Ẩn sĩ quận Sáu ngồi trên cầu Hậu Giang, phóng mắt nhìn ra xa xăm, phía bên dưới là kinh lò gốm, nước đen ngòm. Có một người từ đằng xa tiến lại.

- Bẩm ngài, được biết ngài là bậc cao nhân vọng trọng, cho con hỏi việc này.
- Việc gì anh cứ nói.
- Dạ, chả là con có một con xe. Con đi xe vào vũng nước ngập. Đi vào xong thì máy nó bị kêu lục cục, một tháng sau thì bị chết, giờ phải làm sao ạ ?
- Thế anh đã mang vào hãng sửa chưa ?
- Dạ, đã. Hãng nói xe bị thủy kích. Phải để lại sửa. Con thấy không sao. Nên đem về chạy. Giờ xe bung bét hết rồi, mà tết nhất đến nơi, không có xe chạy, giờ phải làm sao ạ ?

Ẩn sĩ ngửa mặt lên trời than: ta sống đến ngần này rồi mới thấy có người ngu đến thế, xe động cơ đã có vấn đề hãng khuyên để lại mà còn cố đem ra chạy. Thôi, ta không giúp được gì anh đâu. Anh đi thẳng 20 bước, rẽ phải, cuối đường có một ngôi nhà nhỏ. Đẩy cửa, vô trong có một đạo sĩ kêu éc éc, anh vô hỏi thử, có lẽ hợp với anh hơn.

Người kia cung kính lạy ẩn sĩ hai cái rồi lui ra.

Trích Đào Tử Liệt Truyện
Em thấy cụ bắt đầu rất nho rồi đấy nhé
 
Hạng D
21/5/13
1.064
4.201
143
hi các Bác,
a chị chủ lặn đâu rùi, ko thấy lên update tềnh hềnh con maz 2 thế nào rồi.
Mình inform cho các bác biết thêm trong tg tháng 10 và 11/2017 ở Miền Trung mưa rất lớn, mưa ngập cả khu phố, đường sá...mình nhớ mấy hôm đó, rất nhiều đường có cảnh báo cấm đi. có 02 ngày mình p đi xe máy...vì mưa làm ngập sâu quá, ko dám chạy xe (có anh cứ hỏi sao mưa này mà ko đi oto????). Các bác cứ hình dung có đoạn ngập quá 1/2 bánh xe, mà gặp mấy ô nội xe tải, xe to to...chạy ngược chiều thử nước dội lên ntn? Chứ trời mưa to mà đường ko bị ngập nặng thì chạy thỏa con gà mái...
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Cụ super 7. Cụ viết rất chi là khoa học và khách quan. Tôi thật sự ngưỡng mộ cụ. Không biết cụ có sợ nó block nick không chứ hạng lái xe ôm như tui chả sợ. Ngó rứa mà vía chú 371 yếu lắm bị âm binh chổ việt lót đánh te tua xác mướp nên em mất tô mỳ quảng túy loan rồi cụ ạ

Dạ chân thành cám ơn Bác. Quan điểm của em là :

- chỉ nói những gì mọi người đều nhìn thấy , không nói để được vừa lòng nhau.

- không bênh vực hay dìm hàng bất cứ hãng xưởng nào. Vì tự dưng đi chê 1 cái xe cho dù nó là Jiulong của tầu , thì vẫn là thô lỗ vì đất nước mình nói ngang nói dọc , nhưng đến cái máy may cũng còn phải nhập.

- Oser hay thành viên của diễn đàn , ai muốn chơi hay ủng hộ cách nào là việc riêng của mỗi người . Nhưng để gọi là nơi chia sẻ lượng kiến thức hữu hạn mà chúng ta có được , qua cuộc chơi , dù là khó khăn hay lúc dư dả, đều là những thứ quý giá . Mục đích chính cũng là làm cho bà con tránh phải tốn tiền hay mất thì giờ vô ích. Xe hơi dù là 50 ngàn hay 300 ngàn, nó vẫn được coi là 1 tài sản lớn của phần đông anh em, hư 1 món vài chục hay vài ngàn thì xin lỗi tối về ngủ , đầu cũng nặng như ...chì , kkkk. Vậy xu hướng phân trong cái tích ...theo kiểu cẩu thả và vô trách nhiệm là chuyện nên tránh, phần còn lại là tự do cá nhân thôi Cụ ah. Hehe.

- Qua 1 câu chuyện như thế nầy. Việc Ai làm thì nấy chịu. Cùng là 1 tập đoàn , nhưng có chỗ họ làm việc thật xuất sắc và hoàn hảo. Nơi bê bối , vô trách nhiệm. Trong những lần vừa rồi , 1 vài thầy phán rằng " ...tại sao ông đứng về phía khách hàng ...blah blah " . Mình bảo mình cũng là khách hàng chứ có làm chủ hay sx ra được cái xe đâu ? Vậy ai ở đây nói vậy đều là chủ Cty hết hử ? Giầu như vậy thì họ có cái club 1000 tỷ rồi , đâu có dư thì giờ đi chém gió với mấy thầy . Vậy biểu tui đứng ở đâu ? Hay ở ...đường. kkkk. Tư duy và trình độ cỡ đó thì cũng phải thông cảm cho họ thôi Cụ ah. Ăn cây nào phải rào cây đó là vậy. Chẳmg biết hãng xưởng nào mà nhân viên như vậy , người chủ họ chắc cũng mắc cỡ và thất vọng lắm.

Kl : Bây giờ tụi trẻ con nó được học hành rất bài bản, đàng hoàng. Kiến thức thì vô hạn . Chỉ ngại nhứt là cái lứa như thằng con mình .Bên ngoài thì thấy mình lương 3 cọc 3 đồng. Nhưng chơi xe cộ múa may , hoành tráng . Gặp ai cũng mồm 5 miệng 10, tốn kém biết bao nhiêu của nhà như thế nào , kkkk. Giờ tự dưng vô tình lên đây đọc còm của Bố . Ý tứ " Sạch sẽ " hay không nó không biết . Lỡ yếu kém quá thì bảo mình google hay về " giở sách " chưa kịp. Tệ nhất là nó lòi cái Lem nhem , bốc phét, bắt chước người ta nói không thành có, thì hỏng cả 1 thế hệ .

Thân chúc Cụ cũng như những người thân thiết , 1 ngày làm việc tốt đẹp, cuộc sống nhiều may mắn cũng như sức khỏe tốt , để lên đây chém gió cùng nhau là vui vẻ lắm rồi.
Tks & best regards.
S7
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
2/3/14
12.226
127.980
113
Chuyện cụ thể này chủ xe lầy bựa nói dối.

Ai bênh chủ xe, hoặc nói nước đôi kết luận không nói được gì, thì hoặc là cùng giuộc với chủ xe lầy bựa nói dối, hoặc là đầu đất không biết suy xét.
 
  • Like
Reactions: nta139 and LOG
LOG confirmed
Hạng C
24/2/12
838
24.590
93
Đội chủ nhà thấy yếu dần qua từng trang, hóng kết quả chung cuộc cái xe sẽ được xử lý ntn? Có được TH hỗ trợ hơn 20% ko, nếu hơn thì tốt cho cả hai bên và chủ xecoi như bán liêm sỉ được 1 mớ
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
30/10/16
466
6.096
93
lội 66 trang đã xong, e làm 1 còm :D
e có kết luận cho riêng mình
mua xe mà ko mua bhvc có ngày cũng có ngày ôm hận cho dù là giàu tới cỡ nào đi nữa
nu thì chết chứ bệnh tật gì, chí phèo nữa chứ :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: nta139 and 100mph