Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Em về rồi... lúc nây chạy xe về, vừa dừng đèn đỏ, tự nhiên ở đau có ông già đi xe 3 bánh, loại xe của người tàn tật, ông chở bà vợ và cô con gái cỡ 17 tuổi ủi tới xẹt qua cái po xe em...lafm trầy 1 miếng, may mà em không sao, em quay lại hỏi chú chạy xe làm sao vậy...? bà vợ tíu tít xin lỗi vì xe thắng không ăn, con gái thì nói bố chạy ẩu... cón ông già thì im ỉm không thèm nói 1 câu, lẳng lặng rồ máy xe vượt đèn đỏ chạy luôn... em nghĩ mà vừa bực, vừa buồn cười cho ông già khuyết tật này... hết biết...
Em về rồi... lúc nây chạy xe về, vừa dừng đèn đỏ, tự nhiên ở đau có ông già đi xe 3 bánh, loại xe của người tàn tật, ông chở bà vợ và cô con gái cỡ 17 tuổi ủi tới xẹt qua cái po xe em...lafm trầy 1 miếng, may mà em không sao, em quay lại hỏi chú chạy xe làm sao vậy...? bà vợ tíu tít xin lỗi vì xe thắng không ăn, con gái thì nói bố chạy ẩu... cón ông già thì im ỉm không thèm nói 1 câu, lẳng lặng rồ máy xe vượt đèn đỏ chạy luôn... em nghĩ mà vừa bực, vừa buồn cười cho ông già khuyết tật này... hết biết...