Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Hôm qua quả là một ngày thật tuyệt vời như bài hát mà Nam loa thể hiện, với không khí thật ấm cúng như tình cảm của anh Hiển, nhưng lại không kém phần sôi động như các cuộc phát động đi off của bác Bim, chưa kể là những pha hài hước giống Kaching thường thọc léc mọi người.
Đôi khi có một vài ca sĩ luôn muốn cống hiến tài năng của mình cho đội đã không tiếc thân mình lăn xả giật micro như những pha tranh cướp bóng quyết liệt để bảo vệ khung thành của Quách, và có những lúc các bác Quắn thì không khí thật nhẹ nhàng và bình yên như sự điềm đạm của người anh cả Sup đội phó (ngoài sân cỏ nha, hì hì).
Và vv...... không thể nhớ nổi để mà kể hết, nhưng em vẫn có thể tóm gọn được trong 2 nốt nhạc, đó là HOÀN HẢO!!!
Còn về chi phí và thức ăn: THẬT TUYỆT!, quá hợp lý, anh em mình đã dùng hết 22 chai, tính ra người cũng cả chai, em quất thêm được 1 miếng bò nữa (và cũng chẳng quất thêm được tý nào) nhưng vẫn thấy lời to, hì hì. Chưa kể là phí bao quán nữa, cái này "phờ - ri" nè, càng lời to. Hé hé hé, rẻ hơn cả đi mấy cái đám cưới tào lao

Tóm lại, em xin cảm ơn Đảng, nhà nước, ban Tổng giám đốc câu lạc bộ MBFC football team đã không tiếc thời gian rảnh rỗi của mình để tổ chức cho anh em 1 sân chơi thật lành mạnh.
- Cảm ơn bác Bim đã không tiếc tiền mình lăn lê bò trườn (đã học khi tập quân sự) tại các quán nhậu để tìm chỗ chơi cho anh em mình.
- Cảm ơn bác Hiển đã gan dạ bỏ công & liều mình đứng ra tổ chức (vì lỡ không được sẽ bị chửi...)
- Cảm ơn các nhà tài trợ của chương trình (cái này em cũng được trúng 1 cái, he he he vui quá)
- Cảm ơn các thành viên đã đến tham dự và chung tay đóng góp công sức, tiền của, thời gian để tham gia và theo nhưng chưa đuổi với đội bóng
- Và cuối cùng là cảm ơn đời đã cho anh em ta có mặt, cảm ơn Mer đã cho anh em ta gặp nhau.
Nếu mà có thêm cơ hội tổ chức cái tất niên nữa thì em cũng sẽ không tiếc cái thân mình để tham gia. Kính mong các bác mau mau tổ chức không thì Tết đến mất, hì hì
Cuối thư, em xin kính chúc các bác một năm mới SỨC KHOẺ & THÀNH CÔNG.
Em xin hết ạ!