Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Bác đường đường là thủ lĩnh tinh thần thể thao của anh em mà bác để anh em sáng giờ tinh thần bấn loạn mà bác coi được..cuối ngày vào xin lỗi là xong. Đời câu xin lỗi xuông dễ vậy sao bác Hiển, cứ quy định của ban kiểm soát sáng nay mà làm tới. Bán kem trước cổng hay ăn cơm trước kẻng gì cũng phải Mr.Dê cho thành ý...em tiếp khách hàng lớn giá trị nghìn tỉ, mà đầu óc cứ phân tán vì bác. Bác là có lỗi lớn với em lắm, bác làm sao coi được thì làm...
))
Bác đường đường là thủ lĩnh tinh thần thể thao của anh em mà bác để anh em sáng giờ tinh thần bấn loạn mà bác coi được..cuối ngày vào xin lỗi là xong. Đời câu xin lỗi xuông dễ vậy sao bác Hiển, cứ quy định của ban kiểm soát sáng nay mà làm tới. Bán kem trước cổng hay ăn cơm trước kẻng gì cũng phải Mr.Dê cho thành ý...em tiếp khách hàng lớn giá trị nghìn tỉ, mà đầu óc cứ phân tán vì bác. Bác là có lỗi lớn với em lắm, bác làm sao coi được thì làm...
Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Còn 9 trang thì làm đại đêm nay cho nó xong,để em kể tội lão Jbl,đợt sau phải đem ra kiểm điểm trước quốc hội,vào chẳng nói gì chuyên môn đi thọc gậy bánh xe,xong thấy chuyện chuồn nhắn tin tùm lum chẳng hiểu gì,thấy không được đi mượn nick nói này nói nọ
Còn 9 trang thì làm đại đêm nay cho nó xong,để em kể tội lão Jbl,đợt sau phải đem ra kiểm điểm trước quốc hội,vào chẳng nói gì chuyên môn đi thọc gậy bánh xe,xong thấy chuyện chuồn nhắn tin tùm lum chẳng hiểu gì,thấy không được đi mượn nick nói này nói nọ
Re:MBFC FOOTBALL TEAM


Kinh quá đi chứ....Em lính mới mà thấy cảnh các bác hội panh póng vung dao mà lạnh cả người...trumxeoto nói:em góp 1 note cho qua trang 591 , hội này toàn đại ca kinh thật![]()
Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Còn HieuNhoc muốn về với đội bóng thì cho bác Hiển đi với bác Sup ngay và luôn...
)
Còn HieuNhoc muốn về với đội bóng thì cho bác Hiển đi với bác Sup ngay và luôn...
Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Moẹ 12 giờ đêm mà thức nguyên đội bóng thế lày...
Anh Hiển đẹp chai à thân yêu:
- em đề xuất chém Bim.
- trục xuất Nam Loa ra khỏi đội bóng.
Như mình đã thoả thuận từ chiều nhoé !
Và bầu cử lại cho Cắt Chim lên đội trưởng.
Nhân tiện, tuần sau cho em vô đội bóng lại, gần Tết làm cu rãnh rồi...
Moẹ 12 giờ đêm mà thức nguyên đội bóng thế lày...
Anh Hiển đẹp chai à thân yêu:
- em đề xuất chém Bim.
- trục xuất Nam Loa ra khỏi đội bóng.
Như mình đã thoả thuận từ chiều nhoé !
Và bầu cử lại cho Cắt Chim lên đội trưởng.
Nhân tiện, tuần sau cho em vô đội bóng lại, gần Tết làm cu rãnh rồi...
Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Em xin vị trí này ngay và luôn..chỉ sợ ông Bim sốc chức vụ giống bác Hiển lại giẫy nảy như đỉa phải vôi thì em mang tội..
)
Em xin vị trí này ngay và luôn..chỉ sợ ông Bim sốc chức vụ giống bác Hiển lại giẫy nảy như đỉa phải vôi thì em mang tội..
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Có chuyện cũng vui vui kẻ anh em trong đội nghe,chiều nhà tài trợ chaluabinh gọi điện tới tấp do đang ăn tiệc không nghe máy đến khuya về mới bắt,bác ấy nói em thấy bữa tiệc tổ chức vui quá,anh em thân thiết với nhau sao chiều nay vào thấy vậy em cũng buồn quá,vậy ai nhận chả lụa tài trợ của em nữa em còn ế cả chục ký,mà nghe đồn bên bác có A Quắn có gì giúp em tiêu thụ nha,nghe đúng ý em phán liền từ chiều đến giờ em dự tiệc đâu có vào diễn đàn và cũng không biết mấy ổng cm gì nữa nhưng bác cứ yên tâm em chỉ chém gió câu view thôi bác cứ gửi qua em sẽ trao cho A Quắn,thế là ổng cười khà khà,chẳng biết có gửi qua không nữa
thì anh đã kiếm được chầu lẩu dê Hatoan rồi còn gì ,đền bù cả đội mà lại tội mình em nó,nói chung cũng chả biết làm sao thôi ăn được cứ ănkaching2222 nói:Bác đường đường là thủ lĩnh tinh thần thể thao của anh em mà bác để anh em sáng giờ tinh thần bấn loạn mà bác coi được..cuối ngày vào xin lỗi là xong. Đời câu xin lỗi xuông dễ vậy sao bác Hiển, cứ quy định của ban kiểm soát sáng nay mà làm tới. Bán kem trước cổng hay ăn cơm trước kẻng gì cũng phải Mr.Dê cho thành ý...em tiếp khách hàng lớn giá trị nghìn tỉ, mà đầu óc cứ phân tán vì bác. Bác là có lỗi lớn với em lắm, bác làm sao coi được thì làm...))
Có chuyện cũng vui vui kẻ anh em trong đội nghe,chiều nhà tài trợ chaluabinh gọi điện tới tấp do đang ăn tiệc không nghe máy đến khuya về mới bắt,bác ấy nói em thấy bữa tiệc tổ chức vui quá,anh em thân thiết với nhau sao chiều nay vào thấy vậy em cũng buồn quá,vậy ai nhận chả lụa tài trợ của em nữa em còn ế cả chục ký,mà nghe đồn bên bác có A Quắn có gì giúp em tiêu thụ nha,nghe đúng ý em phán liền từ chiều đến giờ em dự tiệc đâu có vào diễn đàn và cũng không biết mấy ổng cm gì nữa nhưng bác cứ yên tâm em chỉ chém gió câu view thôi bác cứ gửi qua em sẽ trao cho A Quắn,thế là ổng cười khà khà,chẳng biết có gửi qua không nữa