Hạng C
9/5/07
607
31
18
52
TP. HCM
www.otosaigon.com
RE: Mẹo "luồn lách" trong thành phố ?

Trích đoạn: asiantiger

Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông là điều các bác tài phải thuộc nằm lòng là chắc rồi. Trong topic này tôi chỉ nêu vài suy nghĩ để các bác cho ý kiến xem có thể áp dụng được không, để "luồn lách" tránh kẹt xe và khỏi bị phạt oan trong tình hình ngựa xe như nước áo quần như nêm hiện nay mà thôi. Đó là khi ta đang lái em 4B lưu thông trên tuyến đường 1 chiều, chỉ có 2 lines : 1 dành cho xe ô tô và 1 dành cho xe 2B. Khi đó xe đang sếp hàng dài nhích từng tí, tự nhiên ta thấy bên phải ta các bác taxi và mấy bác biển số xanh tách line, chạy lách sang lines dành cho 2B và đi vù vù. Nếu thấy các bác này kéo đuôi nhau dài dài thì ta có thể tách ra bám theo được không? Trái luật đó, nhưng nhiều quá mấy "chú ấy" không thể thổi phạt hết được, hoặc vì có bác biển xanh chạy trước ta, mà chú ấy nể kh6ng thổi, thì cũng không thể thổi ta được !? Hoặc khi vừa trờ hết ngã 4 thì đèn đỏ, khi đó ta phải lách vào bên phải để chạy lên tránh nằm chình ình giữa ngã tư khiến mấy "chú ấy" ngứa mắt thổi vào thì oan gia! Rất nhiều lần mình băn khoăn quá, có thể áp dụng cách "luồn lách" theo kiểu "ai sao tôi vậy - sao không phạt họ mà chỉ phạt mình tôi" như trên không hả các bác?


Trước khi bạn quyết định vượt theo họ thì cũng phải tự hỏi vài điều: Tại sao họ lại dám vượt trái luật như thế nhỉ?

Có vài lọai xe hay vượt vào lane trong mà chạy (ko đúng luật) trong TP kể cả xa lộ là xe mang biển số Đỏ và Xanh (lý do tự hiểu) xe công vụ ..... và vài lọai xe nữa là Taxi, xe khách .... Vì họ chạy xe vì miếng cơm manh áo nên phải chấp nhận mọi rủi ro như bị CA thổi, bị va quẹt mà không dám cãi....Nếu bác chạy theo xe này tức là bác đã chia sẽ sự rủi ra cho họ (CA thổi bạn chứ không phải họ...? ) và còn nhiều chuyện không lường trước được khi bạn đang đi trái luật - lúc đó bạn sẽ ở thế yếu........thì tính ra bạn vẫn "Lời" hơn khi bạn đi đúng luật....
 
Tập Lái
17/1/08
6
0
0
da nang
RE: Mẹo "luồn lách" trong thành phố ?

vừa rồi đi ra hà nội, ai đi xe mà ko lách với vượt lên lề thì chắc trễ giờ mất nhỉ, may mà em thông minh ko thì lỡ mất chuyến tàu về quê mất,hheheh:D
 
Last edited by a moderator: