Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: lm1mt
buồn quá các bác , hôm qua đi về nhà , có ai đó vưt cái đít chai vào trước nhà em , lớ ngớ không quan sát nên em đã để chân phải sau của em bị rách một đường dài , vá ép được nhưng khó chịu quá các bác , gọi điện hỏi sales thì giá của chiếc giày là 1,63 tr , hic , mai em lên hãng thay thôi , bài học nhớ đời , xui quá các bác ơi !
em vừa post ở topic kia rồi, nhưng có điều ông anh bác nổ kinh, chả làm gì có lốp nào 18" mà hơn 1 tr cả bác ạ, kể cả lốp hàn quốc vớ vẩnTrích đoạn: mntuantsl
Các bác cho em hỏi ý kiến.
Cách đây 1 tháng, em mang con Civic của em ra chỗ cậu Dũng (ông anh giới thiệu) chỗ Bãi đậu xe Ngọc Khánh (Trung tâm ứng dụng lốp xe chất lượng cao) để độ bộ vành từ 16" lên 18". Tất nhiên là phải thay cả 4 quả lốp. Em muốn dùng Michelin nhưng nhân viên ở đây "tư vấn" cho em nên dung lốp Good Year, loại 225/45 R18, bảo là "cho nó êm". Em cũng hơi thắc mắc không hiểu sao chỗ này là đại lý của Michelin mà sao lại cứ nằng nặc gạ Good Year, hay là phần "feedback" cao hơn nhỉ? Rồi thì cũng đồng ý, với tổng thiệt hại là khoảng 30T (khoảng 7.5 T/ 1 bộ lốp-vành). Xong xuôi, em có hỏi giấy má bảo hành thế nào thì các cậu ấy nói: "Bác cứ yên tâm, có gì đến đây, em chịu trách nhiệm tất!!!".
Hai tuần sau, khi em đang trên đường đi Hưng Yên thì 1 lốp bên lái bị đá chém (vào bên cạnh), phải thay con secour vào đi tạm. Đi đến Đồng Văn em cho xe vào vá thì gara họ bảo lốp của anh bị chém đứt "tanh" rồi, vứt đi thôi. Họ xem đi xem lại còn bảo: lốp của anh có lẽ bị lỗi, cần kiểm tra lại đi. Em đành tiếc rẻ đi tiếp.
Sáng hôm sau đi rửa xe, kiểm tra thì 1 con lốp nữa bị phồng bên cạnh, kiểm tra kỹ thấy không có vết xước gì. Em đem đến Ngọc Khánh cho các cậu ấy kiểm tra xem sao. Các cậu ấy điềm nhiên nói: lốp của anh là do anh đi bị thế, làm gì có chuyện lỗi. Có cậu còn cam đoan rằng: EM cá với bác nếu lấy lốp ra chắc chắn bên trong bị la-răng chém. Thế rồi kiểm tra, soi xét kỹ lưỡng đến từng li từng tí một, cuối cùng không tìm ra được vết gì. Cho lốp vào, bơm lên lại bị phồng. Cuối cùng cậu Dũng nói để gửi vào "hãng" ở SG kiểm tra rồi kết luận, tạm thời bác cứ thay con lốp kia và em cho mượn tạm 1 cái cũ để đi tạm., thiệt hại cho con lốp phải thay là 3.320.000 VNĐ.
Tôi thì thắc mắc là Good Year sao lại không có giấy bảo hành, hay các cậu ấy nhập hàng ngoài (tôi yêu cầu có CO, CQ thì được trả lời là chẳng có gì cả). Hiện giờ tôi đang đợi câu trả lời từ cậu Dũng kia xem "hãng" của cậu ấy trả lời thế nào.
Theo các bác thì:
- Thứ nhất: Giá con lốp Good Year 225/45 R18 là 3.320.000 VNĐ, như vậy hợp lý chưa (tôi bị ông anh mắng là bị "chúng nó" chém rồi, chỉ hơn 1tr thôi, ông ấy bảo: để tao "xử lý" cho, tôi phải can: để từ từ đã).
- Thứ hai: Cái "Trung tâm ứng dụng lốp xe công nghệ cao" ở Ngọc Khánh đó hành xử với em như vậy có đúng không?
Mong các bác chỉ giáo giúp.
PS. Nếu có ai ở cái Trung tâm kia là thành viên trên diễn đàn này, hãy "chứng giám" cho tôi nhé!