Hạng D
7/10/09
1.314
1.587
113
Thành Phố Huế
Chủ xe 60A-124.28 không biết có nằm trên OS nhưng em cũng gửi chút gió tâm tình đến bác chủ xe. Trong khuôn viên Dinh Độc Lập, siêu xe 60A-124.28 cứ mỗi lần đề pa là như bắt đầu xuất phát của cuộc đua rất nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Em đã 2 lần đưa tay nhắc nhở nhẹ chân ga nhưng cái thói yên hùng xa lộ (hình như thằng này mới lần đầu chạy xe) còn đạp ga bạo hơn nữa. Cái cổng ra khỏi Dinh Thống Nhất còn không biết nằm góc nào thì chạy chậm chậm mà hỏi cứ chạy tới chạy lui, đằng nay phi như đang vợ nó sắp đẻ rất nguy hiểm với số lượng người đang rảo bộ vui chơi. Dưới đây là dung nhan em nó
5t8f.jpg

 
Hạng B2
15/11/11
433
139
43
37
Tp. HCM
Mỗi lần thấy xe biển số tỉnh chạy trong SG với tình trạng ẩu, bố láo, ngang ngược, chậm như rùa bò để kiếm số nhà là e chỉ biết bấm kèn và trong bụng nghĩ đến 1 câu để chửi dân tỉnh " Shit bricks, get the fuck out of my city"....:D
 
Hạng C
6/9/10
888
439
63
35
TP HCM
vãi thiệt. em nghe hơi đạp thốc chân ga là nhảy lên lề liền vì kinh nghiem cho thấy là nó ko biết chân thắng nằm ở đâu
 
Hạng B2
25/6/09
145
27
28
46
Tp.HCM
Chắc bọn "trẻ trâu" đang say "ngáo đá" đấy bác, chấp nhất làm gì. Có gì nhờ quay nòng chiếc 843 gần đó làm "bùm" một phát...;)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/9/04
1.721
209
63
ashigu nói:
Mỗi lần thấy xe biển số tỉnh chạy trong SG với tình trạng ẩu, bố láo, ngang ngược, chậm như rùa bò để kiếm số nhà là e chỉ biết bấm kèn và trong bụng nghĩ đến 1 câu để chửi dân tỉnh " Shit bricks, get the fuck out of my city"....:D
Viết mẹ tiếng Việt đi bác, làm gì phải phe tiếng tây, phải như vậy mới là dân SG à?
 
Hạng C
25/1/14
658
578
93
Thông cảm đi bác, bọn này mới biết chạy với lại xe mướn nên ra vẻ tí...
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Mấy thằng lái thuê, ngày xưa chạy xe tải, giờ được lên SUV nên manh động tí mà. Bữa nào nó đâm đầu gốc cây hay cột điện bác chạy lại cười đểu vô mặt nó 1 cái là xong
 
Hạng B2
3/6/13
235
114
43
Sài Gòn
ashigu nói:
Mỗi lần thấy xe biển số tỉnh chạy trong SG với tình trạng ẩu, bố láo, ngang ngược, chậm như rùa bò để kiếm số nhà là e chỉ biết bấm kèn và trong bụng nghĩ đến 1 câu để chửi dân tỉnh " Shit bricks, get the fuck out of my city"....:D
Còn em khi thấy mấy người ăn nói kỳ thị như bác, em không có nghĩ ngay câu chửi nào hết.
Chỉ khinh bác thôi.