Bà 2 thì em dùng, nhưng bà cả quản lý chặt cứ hỏi sắp hết xăng chưa, thế là mỗi lần đi ăn ngoài tiệm là em ghế đổ xăng---> bà cả nuôi bà 2, he heEm cũng vậy, cứ hết 2/3 là em đổ đầy bình, không quan tâm đến xăng làm gì cho mệt
Dể mà! Bác chủ ra cây xăng kêu đổ đầy bình mà để cho tự động nhảy cò rồi kiếm góc nào ở câyh xăng đậu lại mở máy lạnh 1h, sau đó wa đổ lại y lần trc là bác tính dc lượng xăng và tiền trong 1h mở máy lạnh rùi! Dể mà chình xác lắm đó bác!
Xe bác chủ 1.4 hả bác nếu vậy em đoán chắc không quá 2l/h đâu vì ở vòng tua 800 đến 900 nếu bác ra đường chạy chắc tốc độ cở 30km/h.
Xe bác chủ 1.4 hả bác nếu vậy em đoán chắc không quá 2l/h đâu vì ở vòng tua 800 đến 900 nếu bác ra đường chạy chắc tốc độ cở 30km/h.
Chạy ralanti em nghĩ dc 20kmh thôi. 100 km chạy 5h . Dự là 8l/100 km . 8/5 = 1.8 l/ h. Bác tính cũng gần đúng đấy.
Vậy e mua đá khô chắc tiết kiệm hơn ... mà vui nữa phải ko bác Lọc?Anh xúi bậy nha.
Thứ nhất tiền mua 2 cây nước đá tốn hơn tiền xăng máy lạnh.
Thứ nhì, anh sẽ tốn thêm tiền làm khô xe.

Cho em chan dai, con nong thêm cho mat noi gi,Chở em chân dài theo, cầm quạt hầu hạ Bác, khỏi tốn xăng, chỉ tốn sưc, đau lưng, mỏi gói,,,,,
tính toán quá đâm ra bần hèn bác chủ ạ, cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống đi
tính chơi để chém lại mấy cha chém gió "xe tao 25l/100km " đó bác :3danbanh:
Bác làm gì mà vô khách sạn tốn có 70k?Nhân tiên em hỏi, mình vô phòng lạnh, mỗi giờ hết bao nhiêu điện? KS tính 70k/ giờ có lỗ vốn không?