Chờ bả bỏ chồng lấy ông hàng xóm thì may ra cải thiện được hả bác ?tội cho đứa trẻ, làm sao mà thay đổi được ý thức khi mà đứa trẻ được dạy như thế này, chắc là vài thế hệ nữa mới bằng hàng xóm
E cũng chửi nhiều thằng như bác ở đây, chủ yếu dân VP nhé bác, nó còn chứng minh nó đúng khi e chỉ cho nó thấy bảng cấm.Cần gì Bình Dương, bác cứ men theo bờ kè Trường Sa rồi chui qua gầm cầu ĐBP mà coi. Cha con nó đi ngược chiều rồi còn chửi 4b mình là "đi kiểu gì thế" ...
Em chửi một thằng già nhai quai dép hết một lần cũng kiểu đó.
Đoạn từ cầu ĐBP tới cầu Kiệu thì cứ Hoàng Sa cho lành bác ơi. Chả hiểu sao đoạn này bên TS nó đông và bát nháo vô cùng!Cần gì Bình Dương, bác cứ men theo bờ kè Trường Sa rồi chui qua gầm cầu ĐBP mà coi. Cha con nó đi ngược chiều rồi còn chửi 4b mình là "đi kiểu gì thế" ...
Em chửi một thằng già nhai quai dép hết một lần cũng kiểu đó.
Ko hiểu sao cầu này chỉ cho đi có 1 chiều ta? E thắc mắc lắm.E cũng chửi nhiều thằng như bác ở đây, chủ yếu dân VP nhé bác, nó còn chứng minh nó đúng khi e chỉ cho nó thấy bảng cấm.
lúc mới làm cái hầm chui e đi 2 bánh quẹt thằng ngược chiều còn tưởng mình sai xin lỗi nó nữa chứCần gì Bình Dương, bác cứ men theo bờ kè Trường Sa rồi chui qua gầm cầu ĐBP mà coi. Cha con nó đi ngược chiều rồi còn chửi 4b mình là "đi kiểu gì thế" ...
Em chửi một thằng già nhai quai dép hết một lần cũng kiểu đó.
Dạo này BD ngày càng đông dân, chắc đông quá nên các chị có xu hướng "làm biếng thở". Chừa không khí lại cho người khác, thật là rộng lượng. =))
Cái biển báo 1 chiều. Rồi vạch kẻ đường rỏ vậy mà. E đi 2B luôn lấn để uy hiếp những người chạy ngược. NHiều người k hiểu biển báo đúng hơn. Đi ngược chiều mà chạy như đường nhà mình.lúc mới làm cái hầm chui e đi 2 bánh quẹt thằng ngược chiều còn tưởng mình sai xin lỗi nó nữa chứ![]()
thời đó em chưa học bằng B2 nên không biết nhìn biển báo, giờ thì đi 2b e cũng chạy như bácCái biển báo 1 chiều. Rồi vạch kẻ đường rỏ vậy mà. E đi 2B luôn lấn để uy hiếp những người chạy ngược. NHiều người k hiểu biển báo đúng hơn. Đi ngược chiều mà chạy như đường nhà mình.