Đàn ông có bạn bè cần giao lưu thì ra quán, phận em phụ nữ ra quán xá coi hổng đặng , nhưng thực lòng mến mộ các bác xa gần, 8 lâu ngày đâm ra cũng tình thương mến thương với CNL và XNL, cho nên hum nay, em mạn phép có lời mời chân thành, tha thiết, da diết và thân thương đến
tất cả các bác trong OS cùng gia đình lên nhà em chơi cho biết và dùng với vợ chồng em bữa cơm thân mật vào 1
ngày thứ 7 hoặc CN trong tháng 6 này vì các cháu còn nghỉ hè , (Ngày có thể là
12-13,19-20,26-27 ) Các bác chọn giúp em ngày và bác nào nhận lời mời của em xin cho em biết trước để em đi chợ.
Nhà em nói BD cho xa chứ thực ra cách nhà Bác Tưởng có non 2 cây số hè, các bác cố gắng dẫn bà cả và các cháu lên nhà em chơi như đi pinic miệt vườn vậy (dù nhà em hổng có vườn

)Mong tin hồi âm của các bác , em hy vọng sô này được mọi người ủng hộ để Bạn ảo trên OS thành bạn hiền trong cuộc sống. Trân trọng.
Tổ ấm của em đây ạ 24/8 Ấp tân Hòa Xã Đông hòa Dĩ An BD ĐT của em 090 303 9898