Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Hành trình khổ ải từ Nội bài (10h sáng) đến Móng cái 8h30 tối, trời mưa bay bay, đường từ Hạ Long đi vừa hẹp vừa đông xe, nhất là xe container. Em chứng kiến 2 chú bay khỏi đường, chổng vó, 1 chú húc bể đầu... Lúc quay ngược lại Hạ Long lại có thêm 1 chú làm tắc đường cả tiếng đồng hồ.
Lại thêm bà cả em có sự cố nên em phải bế thằng cu muốn nhừ cả cánh tay, hehe.
Hành trình khổ ải từ Nội bài (10h sáng) đến Móng cái 8h30 tối, trời mưa bay bay, đường từ Hạ Long đi vừa hẹp vừa đông xe, nhất là xe container. Em chứng kiến 2 chú bay khỏi đường, chổng vó, 1 chú húc bể đầu... Lúc quay ngược lại Hạ Long lại có thêm 1 chú làm tắc đường cả tiếng đồng hồ.
Lại thêm bà cả em có sự cố nên em phải bế thằng cu muốn nhừ cả cánh tay, hehe.