Hạng C
9/9/14
930
1.068
93
40
Hôm nay em có việc chạy lên hãng ở QL 1A. Công nhận con đường toàn xe tải với xe công chạy, sợ thật. Có lẽ vì thế mà lò bánh mì ởsau giao lộ QL 1A và Tô Ngọc Vân có vẻ đắt hàng. Lúc nào cũng thấy 1 tốp từ 3 đến 4 xxx đứng buôn bánh mì.

Đến giao lộ, thấy các chú, em cẩn thận rẽ phải vào Tô Ngọc Vân rồi kiếm chỗ rộng, quay đầu lại ra giao lộ sau đó rẽ phải. Vì chỗ này biển báo ở 2 làn trong thì 1 làn sát con lươn cho ô tô rẽ phải. Ngay tại giao lộ (lúc này em đang đi trên Tô Ngọc Vân) có 1 ngã rẽ trước đèn đỏ. Thế là em cứ theo ngã rẽ rẽ phải. Đầu xe vừa ra khỏi ngã rẽ là 1 chú chỉ gậy ngoắc ngoắc em vào. Em ngu ngơ như bò đeo nơ luôn.

Làm đúng thủ tục, xi nhan tấp lề, rút chìa khóa tắt máy xuống xe.

xxx1: (chào điều lệnh)
Em: Em bị lỗi gì vậy anh?
xxx1: Anh vượt đèn đỏ.
Em (đơ như cây cơ): Em rẽ phải lúc đèn xanh mà anh.
xxx1: Không, anh vượt đèn đỏ.
xxx2 (bồi thêm): Nói đúng là rẽ phải vượt đèn đỏ.
xxx1 (chỉ dẫn cho em): Anh nhìn thấy xe (trên QL 1A) đang chạy không. Xe đang chạy là chỗ anh đèn đỏ mà anh cứ quẹo. Anh quẹo ra thế thì xe nó tông cho thì sao.
Em: Dạ đâu có. Em rẽ phải vào làn trong này mà. Chứ đâu có quẹo ra 2 làn ngoài đâu mà xe đụng em?
xxx1: Anh cứ cãi. Anh phải chờ đèn xanh rồi mới được rẽ phải ra 2 làn dành cho ô tô ở ngoài kia kìa.
Em (bắt đầu hơi nóngtrong người): Em có việc đi vào hãng ở trong này nếu quẹo ra 2 làn ngoài thì làm sao vào được? Với lại em rẽ vào nhánh rẽ trước đèn đỏ thì đâu có cần chờ đèn.
xxx1: Làm gì có chuyện đó. Đèn đỏ thì xe máy có thể quẹo phải, còn ô tô thì phải dừng hết. Anh phải chờ đèn xanh thì mới được rẽ chứ.
Em (dấu hỏi to đùng): Ủa? Vậy hả? Vậy anh chờ em xíu em ra xem lại cái ngã rẽ chút.
Em bỏ đi 1 mạch ra lại chỗ giao lộ xem lại xem coi có đúng ngã rẽ ở trước đèn tín hiệu hay không. Trong khi đi ra thì có nghe xxx1 nói "Anh cứ đi kiểm tra đi". Sau khi kiểm tra xong thì em quay lại, lúc này cộng với thời tiết nóng nữa là người em bắt đầu hừng hực rồi. Em quay lại.
Em: Đúng là ngã rẽ trước đèn tín hiệu mà. Chỗ này cho phép rẽ không cần chờ đèn chứ.
xxx1 nhất định không chịu và đòi lập biên bản.
Em: Ok, vậy anh lập biên bản đi. Em ra xe lấy giấy tờ.
Em đang lui cui mở xe lấy giấy tờ thì nghe tiếng xxx1 gọi lại.
xxx1: Thôi lần này nhắc nhở cho anh đi. Lần sau là anh phải chờ đèn. Anh lái xe đi nhanh nhanh đi. Chiếm chỗ quá. (vì lúc đó 1 trong 3 xxx đã ngoắc thêm được 1 chú "cá mập" công với mấy chiếc ba gác nữa, chắc muốn đuổi em đi nhanh nhanh để còn tiếp tục thi hành "công vụ").
Em: Ủa? Vậy là em được đi hả?
xxx1: Lần này nhắc nhở thôi. Anh đi nhanh đi.
Em: Vậy nhắc nhở thôi hả? Vậy em cảm ơn nghen.

Lúc ra xe thì em nghe 1 xxx nói với theo "Mới lái đừng tỏ ra vẻ hiểu biết!". Em quay lại nhìn thì thấy các chú đang bận bịu với một hàng xe bắt được ở phía sau. Nghĩ thầm trong bụng thôi chẳng phải đôi co làm gì, em về xe đi tiếp. Kể ra dài dòng vậy chứ cũng chỉ mất 5 phút. Nói chung cũng ko muốn căng thẳng nên em không thu âm hay quay phim gì hết.
 
Đầu đường nhà em cũng có một ngã rẽ trước đèn đỏ như vậy. Nếu đi 2B thì ko thành vấn đề. Còn nếu đi 4B thì đường khá nhỏ. Nếu em ko rẽ ở đây mà ra ngã 4 mới quẹo phải thì có bị kêu lại ko vậy bác?
 
Hạng D
24/10/14
1.860
1.593
113
TP.HCM
Mình thì ngược lại. Lúc mới lái cứ tưởng đèn đỏ là ô tô phải dừng, nên dừng chéo đầu xe ngay đoạn LTK và CMT8 (hướng quẹo phải qua LTK) làm mấy chú xxx cứ dòm dòm hoài :D
 
Hạng D
4/12/14
1.912
95.328
113
54
Đầu đường nhà em cũng có một ngã rẽ trước đèn đỏ như vậy. Nếu đi 2B thì ko thành vấn đề. Còn nếu đi 4B thì đường khá nhỏ. Nếu em ko rẽ ở đây mà ra ngã 4 mới quẹo phải thì có bị kêu lại ko vậy bác?
Chắc được vì mình đi theo đèn, còn quẹo tiểu đảo thì không cần theo đèn.
Vì có khi cái ngã rẽ tí tẹo chịu thôi.
 
Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
sẵn tiện các bác cho em hỏi luôn, em mới lái chưa hiểu biết nhiều nên thắc mắc các bác đừng cười
những cái ngã tư có nhánh rẽ trước đèn xanh đèn đỏ như hình thì chỉ được phép chạy theo mũi tên màu đỏ thôi, hay vẫn có thể chạy theo mũi tên màu xanh... nếu thích?
nếu chạy theo mũi tên màu xanh thì lỡ gặp xxx có làm khó dễ không?
chiều nay em đi 2b gặp một bác biển 80 chạy theo mũi tên xanh, cắt ngang mặt em làm em thắng chúi mỏ, xe sau ủn em một phát
Untitled.png
 
Hạng C
8/7/14
927
1.394
93
sẵn tiện các bác cho em hỏi luôn, em mới lái chưa hiểu biết nhiều nên thắc mắc các bác đừng cười
những cái ngã tư có nhánh rẽ trước đèn xanh đèn đỏ như hình thì chỉ được phép chạy theo mũi tên màu đỏ thôi, hay vẫn có thể chạy theo mũi tên màu xanh... nếu thích?
nếu chạy theo mũi tên màu xanh thì lỡ gặp xxx có làm khó dễ không?
chiều nay em đi 2b gặp một bác biển 80 chạy theo mũi tên xanh, cắt ngang mặt em làm em thắng chúi mỏ, xe sau ủn em một phát
Untitled.png

Tùy theo vạch 1.18 nữa bác, nếu ko có vạch 1.18 thì đi cả 2 cách đều được.