Đang định nói thì pác nói dùmEm không nói là tất cả, em không chắc trường hợp này có trong số đó không, nhưng nếu có thể, em sẽ chọn 2 chữ "ngông cuồng" để mô tả.
Chắc do rửa tay trước khi bốc.
Thằng ngọng nói:Ụ mẹ, bỏ 1 số duy nhất vô lồn quay thì nó ra duy nhất 1 số đó chứ ra số nào khác được. Một thằng ngọng đứng bên lề đường quan sát bốc số nói......
Đây bác............................
Tui ko cần hỏi, chỉ nguyện...KLQ; Không phân biệt VM
Cho tui hỏi xíu, tại sao những tai nạn như vầy đa phần xảy ra ở phía ngoài?
A8 đúng là cách âm tốt đó bác. Thằng bạn từ Sóc Trăng lên Sài Gòn đi buổi tối tông phải con cho băng qua đường. Nó bảo nghe tiếng cũng không thấy gì trầm trọng lắm nên vẫn chạy lên đến Sài Gòn mới thấy cái cản trước bễ nát. Làm tốn một số tiền kha khá 
Xe cách âm tốt quá.
Bác này nói đúng nèNgoải hay cương tàu quả? Kinh.
em thấy báo đăng nhiều vụ rồi
Ở ngoài đó, xe lửa phải nhường đường mà.http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...ray-cho-xe-may-chi-co-o-viet-nam-3387025.html
Con người ở ngoài đó có lòng dũng cảm, nhờ vậy mới đánh thắng được giặc ngoại sâm.
Bữa em đi xe 2b tới ngã tư chờ đèn đỏ, hướng từ uỷ ban nhân dân quận Q12 về dưới chân cầu vượt tân thới hiệp.
Đèn xanh em chuẩn bị băng qua ngã tư.
1 anh bán tải biển số 29, tự nhiên như người hà nội đang lăm le vượt đèn đỏ. lúc này xe đang đông thì ảnh cũng chỉ bò chậm chậm qua thôi. em chạy ra giữa ngã tư cố tình án ngữ nó ko cho nó vượt đèn đỏ để coi nó làm sao, thì em thấy tay thì nó cầm vô lăng, còn mắt thì nó ngơ ngát ngó đâu đâu, nó éo thèm nhìn mình luôn, thế là nó húc xe em ngã luôn, xong em bỏ xe nhảy ra ngoài để né thằng khùng, thì trời ơi nó ko thèm xuống xe xem sao, mà ngồi trong xe đưa tay lên ra giấu ý nói là thông cảm nhé.
E quoắc nó xuống,kêu nó đỡ xe em lên. vậy mà nó xuống xe còn cãi với em là nó ko vượt đèn đỏ chứ, nó nói hồi nãy nó qua còn đèn xanh. tại khúc đó khi từ ở dưới cầu trường đai băng lên qua ngã tư thì đèn xanh, tới giữa chân cầu thì gặp đèn đỏ, theo ngươi ta thì phải dừng lại chờ thêm nhịp nữa. còn nó thì cố tình vượt đèn đỏ, mặc cho xe rất đông đang băng qua ngã tư. em bó tay nó luôn, em chửi nó mây chạy vượt đèn đó ở ngoài đó riết quen rồi phải ko. nó chỉ biết câm họng đỡ xe em lên rồi bỏ đi.
Bữa em đi xe 2b tới ngã tư chờ đèn đỏ, hướng từ uỷ ban nhân dân quận Q12 về dưới chân cầu vượt tân thới hiệp.
Đèn xanh em chuẩn bị băng qua ngã tư.
1 anh bán tải biển số 29, tự nhiên như người hà nội đang lăm le vượt đèn đỏ. lúc này xe đang đông thì ảnh cũng chỉ bò chậm chậm qua thôi. em chạy ra giữa ngã tư cố tình án ngữ nó ko cho nó vượt đèn đỏ để coi nó làm sao, thì em thấy tay thì nó cầm vô lăng, còn mắt thì nó ngơ ngát ngó đâu đâu, nó éo thèm nhìn mình luôn, thế là nó húc xe em ngã luôn, xong em bỏ xe nhảy ra ngoài để né thằng khùng, thì trời ơi nó ko thèm xuống xe xem sao, mà ngồi trong xe đưa tay lên ra giấu ý nói là thông cảm nhé.
E quoắc nó xuống,kêu nó đỡ xe em lên. vậy mà nó xuống xe còn cãi với em là nó ko vượt đèn đỏ chứ, nó nói hồi nãy nó qua còn đèn xanh. tại khúc đó khi từ ở dưới cầu trường đai băng lên qua ngã tư thì đèn xanh, tới giữa chân cầu thì gặp đèn đỏ, theo ngươi ta thì phải dừng lại chờ thêm nhịp nữa. còn nó thì cố tình vượt đèn đỏ, mặc cho xe rất đông đang băng qua ngã tư. em bó tay nó luôn, em chửi nó mây chạy vượt đèn đó ở ngoài đó riết quen rồi phải ko. nó chỉ biết câm họng đỡ xe em lên rồi bỏ đi.