1:30 am . Trên đường về gặp ngay một cảnh kinh khủng như trong phim Hollywood . 1 em CLS 350 AMG nằm chênh vênh trên vỉa hè công trường Quách Thị Trang với cái " *** " bị vỡ toan . Theo như những gì diễn ra tại đây thì có thể nhận định ban đầu như sau : Tài xế đã điều khiển chiếc CLS 350 ( mang biển Hà Nội 30 ) với tốc độ khá cao và khi đến vòng xoay công trường Quách Thị Trang thì có thể do ko làm chủ đc tốc tộ ( cũng có thể do ngủ gục ) mà để lạc tay lái và bay nguyên con xe lên lề đường , húc gãy cả một trụ điện . Chiếc xe chỉ dừng lại khi bánh sau vướng vào phần còn lại của trụ điện và nằm chênh vênh ở đó , phần đầu xe gần như vỡ nát ! Chưa rõ người điều khiển và số phận ra sao , nhưng theo hiện trường thì tất cả các túi khí trong xe đã bung ra hết , như vậy thì có thể chủ xe ko bị nguy hiểm đến tính mạng .
cái này để em đoán thử....bùng binh này tầm giờ đó thì có lẽ từ Gossip mới ra, tê tê có thêm 1 chân dài nào đấy mới tuyển nên đạp về KS hơi nhanh hok kịp bo vô đường nên hun lun cột đèn