Theo em thì sang năm dẹp cái SOS cho nó nhẹ đầu bác Hà ạý kiến chân thành của em đó.
Thật ra cái tôi Có Chức hội trưởng chỉ là cái số LL để anh em họ gọi hỗ trợ thôi anh Hải à. Khi đó. tôi luôn làm đúng nguyên tắc quy trình đã chỉ dẩn cho anh em. Thì chả có chuyện gì phải bàn. Chỉ vài con muỗi cắn chân.Như em đã chia sẻ bác các đây 2 năm thì phải, anh em có thể nhiệt tình hỗ trợ nhưng sự nhiệt tình anh em cũng bị lạm dụng bởi nhiều người không phải là thành viên OS, cứ nghe tưởng bọn này rãnh rỗi làm miễn phí rồi cứ gọi nhờ hỗ trợ chứ nhiều khi chả biết OS là 4C gì.
SOS có danh sách 50-60 thành viên thì cứ duy trì truyền thống hỗ trợ lẫn nhau cho nó khỏe ... ai không quen biết liên hệ hỗ trợ thì bác cho họ cái danh sách các gara hay cứu hộ để họ tự xử lý và liên hệ , mình chả phải có trách nhiệm chi cho mệt, mang tiếng ...mất thời gian ..rãnh rỗi ngồi làm vài đĩa thịt cầy cho nó thơm ngon.. tăng cường chất chó lên CNL chém vui hơn ..
Tuy nhiên, một số anh em quá nhiệt tình, tốt bụng, thật thà (như cậu Kiên này tái phạm thật thà lần thứ hai, lần trước thì đưa cái bình mới cho ông Lâm đồng không quen biết hư xe ở SG mượn đi miền tây, may gặp người tốt, người ta gởi tiền trả) Cho nên chi hội chúng tôi mới có cái quỹ tình nguyện để hỗ trợ cho anh em gặp nạn , là tiền thành viên tự đóng không bắt buộc.
Cá nhân tôi tin rằng: O.S dẹp cái BOX mang tên "Chi hội S.O.S" thì những con người đó vẫn tồn tại với tinh thần gắn bó chia sẽ hỗ trợ nhau trên đường thiên lý với các kênh LL khác. Bởi đó là những con người, tính cách và tấm lòng. KHI ĐÓ Được là ... mất đi bao cái trách nhiệm, trước các kèn cựa xích` mình tiền bạc vay mượn, nợ nần, đòi, chửi, làm lành, can gián....ui chao là tùa lua bí đua với bao hỉ nộ ái ố tham sân si.... con mẹ gì cũng vứt vào cái bô mang tên "hội trưởng" cả.... mà thật ra tôi chỉ là thằng nướng thịt.
Phần tôi, cái Có Chức cầm ku cho thiên hạ đái vưỡn như cũ với những cuộc gọi và hỗ trợ khi có thể. Chỉ không có cái vòng kim cô do anh Hải Lơ gắn lên đầu để hàng ngày phải đi tuần xóa bài bậy bạ mà thôi.
Hôm rồi gọi cho anh, tôi đã xin rút để chuyển giao thế hệ, anh không đồng ý vì "sợ tan".
Họp trù bị, anh em không đồng ý cho rút, tôi "miễn cưỡng" ở lại tuy lòng không thích thú gì.
Cử 1 thành viên làm hội phó thì bị gia đình ảnh gọi điện trách móc...
Nay anh nói vậy, để hội nghị tới đây tôi bàn anh em rồi tính lại cách chơi sao cho dễ héng!
Cám ơn anh đã chân tình cởi mở!
Chủ đề tương tự