Chém tí!
TRƯỜNG HỢP 1 :
Bong bóng BĐS sẽ vỡ, các Zombies BĐS sẽ chết cho dù có “cho” hay “không cho” (trừ khi có vài chục tỉ USD trên trời…nào đó rơi xuống) dẩn đến sự tồn tại hay không tồn tại của các Ngân Hàng, ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường kinh doanh sắp tới ( lạm phát, tỉ giá không ổn định, giật nợ dây chuyền ….).
Nói ra cái này đầu tiên phải hiểu xem hiện nay tỷ lệ BDS chiếm tỷ trọng là bao nhiêu trong dư nợ của Bank, tỷ lệ BDS xấu trong một đám BDS kia là bao nhiêu, kế đó phải tính luôn trong dự nợ đó thì nợ mà CDT và người mua chiếm bao nhiêu trong cán cân này. Bank của VN nó đâu có khùng mà dồn hết tất cả vào BDS đâu. Chả hiểu sao chứ ai cũng chê BDS ôi thiu, nhưng khi VAMC nó đặt điều kiện mua lại thì các bố Bank dấu tiệt, không biết là nó ngon hay dở nhưng cảm giác thích ăn vụng 1 mình hơn là đưa cho thằng khác, chứng tỏ trong đám đó vẫn có cái Thơm.
Khi ngân hàng mất cân đối, buộc phải mở “room” tỉ lệ phần trăm cho ngân hàng nước ngoài : đây là thời cơ vàng cho DN nước ngoài trong việc sở hữu hàng trăm ngàn hạng mục BĐS giá rẻ mạt từ các nhà đầu tư VN. (Thị trường CK cũng sẽ phải mở “room” tương tự.)
Cha nội nào bảo cứ tăng room lên thì bọn khoai tây nó sẻ nhẩy vào hốt hết BDS của mình. Quên ngay và luôn. Éo hiểu BDS là gì sất, BDS ngoài việc Tiền ra nó phải đi kèm với Pháp Lý, BDS rẻ đó nhưng làm éo đúng luật, hay mắc mớ kiện cáo,… thì bố thằng Tây nó cũng vái cả nón.
Đây là giai đoạn mà hàng chục tỉ USD của người dân, DN VN để dành hàng thập kỷ có thể mất trắng vào tay các nhà đầu tư tài chánh NN trong vòng vài tháng.
Tiền dành dụm ư! Bây giờ cũng bay mẹ nó hết rồi, cũng bào ra ăn mấy năm nay hết rồi. Còn éo đâu nữa mà bưng cho Tây. Còn cái nhà, cái đất ở quê đấy, Tây nó thích có nhà có quốc tịch Vịt không thì bảo bò bằng 4 chân bưng cho nó cũng ráng mà bưng để lấy ít tiền kiếm cái thẻ xanh đổi nhà với nó…. Mơ mộng nó là thế! Cho nên quên điều này đi.
Thời gian từ 2014 -2018 cũng là thời gian mà các thương hiệu VN cuối cùng có thể bị thay đổi chủ sở hữu về tay các DN nước ngoài.
Còn ai bảo thương hiệu Việt Nam, Tây nó thèm! Quên ngay và luôn. Ở cái xứ chuộng hàng ngoại như xứ mình thì Tây nó rặn ra cục shit bảo cục vàng làm cả đám bu vào ngay. Ở đó mà Tây nó thèm.
từ từ chém tiếp......