Kính các pac !
Một thông tin hữu ích về chỗ xxx hay vồ:
Pasc nào sống ở HN đi qua chỗ ngã tư khách sạn Dawoo xin để ý: Lúc nào cũng có chú không 2 thi 4B bị túm mặc dù các chú xxx đứng ngay chỗ góc ngã tư cho phép rẽ phải từ Liễu giai về cầu giấy khi đèn đỏ. Trước iem không hiểu nhưng hôm kia 24/12 thì iem hiểu. Nhậu Nô-em xong với mấy đứa ở cơ quan, iem vừa cố lách vào làn phải cuối cùng. vừa rẽ phải thì bị một chú lá mạ giơ con rắb cạp nong vô mặt. Iem dừng xe, trong bụng thấy hơi tức, hỏi chú xxx: "tui vi phạm gì mà dừng xe? muốn cản trở giao thông à?" Chú lá mạ nói anh đi làn giữa không được rẽ phải. Iem gây sự ngay nói "Đông thế kia, 2B còn đánh dạt tui ra, lấn vô để đâm chít người à? Có dạt vô được, ba đồng chí của anh đứng nghênh ngang giữa làn, tui đi vô đâu?". Lại gặp đ/c chỉ huy, tui tinh ý thấy ngay chú chỉ huy áo vàng lườm đ/c áo lá mạ. Tui phản đối phủ đầu đ/c chỉ huy ngay. Đ/c chỉ huy cãi nhau với tui quãng 1 phút và nói ;"chúng tôi dừng xe các anh lại là không bao giờ sai. Anh vi phạm nhưng do hoàn cảnh chúng tôi có thể xem xét, chỉ nhắc nhở vv". Tui vẫn hung lên "Tắc đường thế này là bất khả kháng vv và vv " . Cuối cùng chú biểu thôi, chúng tôi chỉ nhắc nhở vv và vv. Tức. Lên xe một đứa cùng cơ quan biểu :" Hôm trwuwosc iem qua đây (đi 2B), quên không xi nhan, mất ngay 100.000 với 30 phút giơ mặt cho thiên hạ coi. À, hóa ra mấy chú ở đây luôn có "tinh thần trách nhiệm" cao như cái KS bên cạnh Bill Clinton từng ngụ đấy các pasc ạ. Xin các pasc chú ý kẻo rầy rà
Một chiện ngắn:
Buổi chiều iem lại đi Hòa bình. Lại thằng bạn thổ tả đi quá tốc độ. Lại bị con rắn cạp nong giơ vô mặt, lại gặp đ/c chỉ huy. Iem chỉ cái Logo OS và hỏi ngay xem chú chỉ huy xxx có phải anh em OS không nhưng lần này chú chỉ huy không tham gia diễn đàn diễn sáo OS gì hết. Thương lượng mãi tới 20 phút, cuối cùng nộp vạ 3 chai. Biết là mình sai rồi nhưng ghét thái độ chú chỉ huy quá, iem nhớ ngay chuyện bị mất cắp đã kể trong WEBSITE của em "Chuyện đi xe nhiều bánh của Lanbim", liền xỏ chú chơi. Iem đi về xe, vẫy chú xxx trẻ hơn đã chặn iem lại nói:
"Ông giơ cái gậy lên làm tôi mất ...10 chai rồi".
Cứ để chú chặn tui nghĩ chú chỉ huy xấu chơi khi các chú chia chác nhau đi. Cái gì cũng có giá của nó chớ



vì các chú vi phạm pháp luật ...hơn tui mà



. Nói thế thôi chớ khi dìa nhà iem thấy lương tâm cũng hơi bị cào cấu nên mang lên đây chia sẻ với các pacs
PS- Có pacs nào nói iem hay dính vơi xxx. Thì đây là diễn đàn ô tô mà đi ô tô thì thường hay dính tới xxx mà bác.