Tập Lái
7/10/17
15
8
3
40
Dạo này các bác có đi mua xe fiat không? Em là dân mới tâp lới, kể chyện sang tên cho vui nhà

Đang ngồi ngáp ruồi, thấy thằng bạn đăng giùm chiếc xe Fiat người thân. Chợt nhớ mình có cái bằng mấy năm nhưng không có xe rờ vào nên hỏi nó. Nó bảo xe người nhà đang chạy, tập lái thì mua.

Đi xem xe, từ hổi có bằng đến giờ chưa chạy, ngồi bên phụ thấy xe nó chạy được, vậy là gật, giá rao nhiêu mua nhiêu.

Ngày 1: Thứ 7 ra công chứng tư 2 bên, mất 300k , 30' cho hợp đồng công chứng ( mang theo đầy đủ CMND, Hộ khẩu)

Ngày 2: Mang hồ sơ đi lên cụ thuế quận để nộp trước bạ. Trước khi đi cũng lên mạng xem các thủ tục. Thấy phải khai điền form , in ra. Cũng hì hụi làm

Dạo này cục thuế vắng hoe, em nhận hồ sơ liếc qua 1 cái, bảo tên đường của anh sai tên ( thay vì dấu huyền thì phải dấu sắc)--> chạy về ngay công ty công chứng , băt sửa lại.

Ngày 3: Mang giấy tờ lên cục thuế, đưa form điền sẵn, CMND, hí hửng đưa form đánh máy rõ đẹp. Em ấy bảo không cần, đòi Hộ khẩu. Trên mạng đâu có kêu là mang hộ khẩu theo. Thế là cái em không cần thì mình có, cái em cần mình không có--> Đi về.

Ngày 4: Mang đầy đủ giấy tờ lên, lần này khộng thể thiếu. Lại em cục thuế ấy, tra tra gõ gõ. Kierm tra xem giá trị xe trong hợp đồng mua bán và giá trị khấu hao theo qui định nhà nước, cái nào cao hơn. Giá trong hợp đồng em cao hơn 5 triệu, thế là em ấy không nói gì, căn cứ vào đấy cho ra ngay 1 tờ yêu cầu đóng thuế 2% trước bạ. Rồi chỉ tay xuống dưới. Nhìn mãi mới thấy có hàng be bé: đóng thuế vào ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng Agribank. Thôi, thế cũng được, đỡ vô kho bạc lằng nhằng
Những khi đến ngân hàng thì hết giờ làm.

Ngày 5: Đến ngân hàng chỉ định, đưa giấy nộp tiền. Thiên hạ làm thủ tục thì vô ra hết, nhưng cái kiểu nộp thuế, chờ con dấu, và chữ kí lãnh đạo thì tiêu luôn buổi sáng

Ngày 6: ôm CMND, hộ khẩu, hợp đồng công chứng, biên lai đã nộp thuế trước bạ [ thuế thu nhập cá nhân bên bán không yêu cầu] + lái xe lên Nơ Trang Long, Bình Thạnh
Để lấy số, em đã lên mạng, kê khai online trước, nhờ vậy có luôn mã hẹn chỗ
Nhưng sau khi nhìn hồ sơ, đồng chí tiếp nhận ấy hướng dẫn em về Giao thông Rạch CHiếc vì địa chỉ quận nào thì Phòng CSGT ở đây thụ lý

Ngày 7: ôm giáy tờ+ lái xe lên Phòng CSGT Rạch Chiếc. Nhưng cái phòng CSGT này nó nằm ngay khu Suối Tiên, đi đường ngoài cho ô tô thì thấy cái bảng nhưng không rẽ phải vào được. Thế là mất cả tiếng để tìm đường vô

Tấp lề xuống xe, có chú cò tới hỏi: làm gì? Em im im đi vô tiếp nhận. Cò ngồi cười khẩy. Cũng sáng thư 7, vắng hoe, chị hai tiếp nhận đưa cho tờ giấy rồi cứ chỉ ra ngoài ( chỗ quán cafe cò ngồi), hỏi 3, 4 câu cũng chỉ ra ngoài. Em vừa đến, cò nói ngay "900k, 5' xong. Còn không 2 ngày chưa xong".
Em gọi hỏi 1 bác, bác đấy bảo bác từng làm cứng bị nó hành 3 ngày cho nên dù xe cùi em cũng đành ói 900k cho dịch vụ, trong khi phí đổi tên 150k. Cò làm hết, bao gồm khai hồ sơ, cà số khung số máy.

Đồng chí hói công an nhạn hồ sơ xong thì nói" Anh khuyên em không đi hãng này, anh làm đây cả chục năm không thấy ai mua bán hãng này cả" --> Như vậy hội fiater các bác chơi giấy tay hết ? Chỉ em già mờ đi sang tên????

Ngày 8: ( là giữaa tháng 11) 12 ngày sau mang biên nhận đến nhận cà vẹt

------------------------------
Rút ra:
* Hội Fiat chắc toàn chơi giấy tay
* Kê khai trước rồi cũng bị cò, vậy khỏi chuẩn bi cho mệt
* Qui trình thủ tục trên mạng chưa update lắm, thự tế: Không cần điền form nộp trước bạ, không cần chủ củ lên cam kết kí form sang tên, không cần ra kho bạc mà ra ngân hàng, không qua cò thì nó hành mất cả buổi
 
Hạng D
4/7/09
4.238
7.233
113
Sài Gòn
Ở VN thì cứ mang hộ khẩu theo bên mình cho chắc bác ơi. Mình sang tên xe từ An Giang về SG có 300k thôi bác. Hồ sơ chủ cũ rút hết cho mình. Đem hồ sơ vô 282, nhờ người ghi đơn 100k, cho CA xét xe 200k là xong hà. Còn đóng trước bạ và nộp tiền trước bạ thì em làm trong buổi chiều là xong. Hẹn 10 ngày có cavet em chờ 14 ngày là chắc ăn có.
 
  • Like
Reactions: LA PHONG
Hạng F
10/1/15
10.235
14.325
113
Dạo này các bác có đi mua xe fiat không? Em là dân mới tâp lới, kể chyện sang tên cho vui nhà

Đang ngồi ngáp ruồi, thấy thằng bạn đăng giùm chiếc xe Fiat người thân. Chợt nhớ mình có cái bằng mấy năm nhưng không có xe rờ vào nên hỏi nó. Nó bảo xe người nhà đang chạy, tập lái thì mua.

Đi xem xe, từ hổi có bằng đến giờ chưa chạy, ngồi bên phụ thấy xe nó chạy được, vậy là gật, giá rao nhiêu mua nhiêu.

Ngày 1: Thứ 7 ra công chứng tư 2 bên, mất 300k , 30' cho hợp đồng công chứng ( mang theo đầy đủ CMND, Hộ khẩu)

Ngày 2: Mang hồ sơ đi lên cụ thuế quận để nộp trước bạ. Trước khi đi cũng lên mạng xem các thủ tục. Thấy phải khai điền form , in ra. Cũng hì hụi làm

Dạo này cục thuế vắng hoe, em nhận hồ sơ liếc qua 1 cái, bảo tên đường của anh sai tên ( thay vì dấu huyền thì phải dấu sắc)--> chạy về ngay công ty công chứng , băt sửa lại.

Ngày 3: Mang giấy tờ lên cục thuế, đưa form điền sẵn, CMND, hí hửng đưa form đánh máy rõ đẹp. Em ấy bảo không cần, đòi Hộ khẩu. Trên mạng đâu có kêu là mang hộ khẩu theo. Thế là cái em không cần thì mình có, cái em cần mình không có--> Đi về.

Ngày 4: Mang đầy đủ giấy tờ lên, lần này khộng thể thiếu. Lại em cục thuế ấy, tra tra gõ gõ. Kierm tra xem giá trị xe trong hợp đồng mua bán và giá trị khấu hao theo qui định nhà nước, cái nào cao hơn. Giá trong hợp đồng em cao hơn 5 triệu, thế là em ấy không nói gì, căn cứ vào đấy cho ra ngay 1 tờ yêu cầu đóng thuế 2% trước bạ. Rồi chỉ tay xuống dưới. Nhìn mãi mới thấy có hàng be bé: đóng thuế vào ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng Agribank. Thôi, thế cũng được, đỡ vô kho bạc lằng nhằng
Những khi đến ngân hàng thì hết giờ làm.

Ngày 5: Đến ngân hàng chỉ định, đưa giấy nộp tiền. Thiên hạ làm thủ tục thì vô ra hết, nhưng cái kiểu nộp thuế, chờ con dấu, và chữ kí lãnh đạo thì tiêu luôn buổi sáng

Ngày 6: ôm CMND, hộ khẩu, hợp đồng công chứng, biên lai đã nộp thuế trước bạ [ thuế thu nhập cá nhân bên bán không yêu cầu] + lái xe lên Nơ Trang Long, Bình Thạnh
Để lấy số, em đã lên mạng, kê khai online trước, nhờ vậy có luôn mã hẹn chỗ
Nhưng sau khi nhìn hồ sơ, đồng chí tiếp nhận ấy hướng dẫn em về Giao thông Rạch CHiếc vì địa chỉ quận nào thì Phòng CSGT ở đây thụ lý

Ngày 7: ôm giáy tờ+ lái xe lên Phòng CSGT Rạch Chiếc. Nhưng cái phòng CSGT này nó nằm ngay khu Suối Tiên, đi đường ngoài cho ô tô thì thấy cái bảng nhưng không rẽ phải vào được. Thế là mất cả tiếng để tìm đường vô

Tấp lề xuống xe, có chú cò tới hỏi: làm gì? Em im im đi vô tiếp nhận. Cò ngồi cười khẩy. Cũng sáng thư 7, vắng hoe, chị hai tiếp nhận đưa cho tờ giấy rồi cứ chỉ ra ngoài ( chỗ quán cafe cò ngồi), hỏi 3, 4 câu cũng chỉ ra ngoài. Em vừa đến, cò nói ngay "900k, 5' xong. Còn không 2 ngày chưa xong".
Em gọi hỏi 1 bác, bác đấy bảo bác từng làm cứng bị nó hành 3 ngày cho nên dù xe cùi em cũng đành ói 900k cho dịch vụ, trong khi phí đổi tên 150k. Cò làm hết, bao gồm khai hồ sơ, cà số khung số máy.

Đồng chí hói công an nhạn hồ sơ xong thì nói" Anh khuyên em không đi hãng này, anh làm đây cả chục năm không thấy ai mua bán hãng này cả" --> Như vậy hội fiater các bác chơi giấy tay hết ? Chỉ em già mờ đi sang tên????

Ngày 8: ( là giữaa tháng 11) 12 ngày sau mang biên nhận đến nhận cà vẹt

------------------------------
Rút ra:
* Hội Fiat chắc toàn chơi giấy tay
* Kê khai trước rồi cũng bị cò, vậy khỏi chuẩn bi cho mệt
* Qui trình thủ tục trên mạng chưa update lắm, thự tế: Không cần điền form nộp trước bạ, không cần chủ củ lên cam kết kí form sang tên, không cần ra kho bạc mà ra ngân hàng, không qua cò thì nó hành mất cả buổi
Bác bị xui á! Hôm trước e cũng mua xe từ SG về. chạy ủy quyền vẫn được nhưng e thích chính chủ (có lẽ nhờ vậy mà bán mau lẹ... rao 1 năm mới bán đucợ:(). E gọi điện PC67 hỏi thủ tục đàng hoàng, hướng dẫn đầy đủ, k quát tháo! e an tâm lên nét tải mẫu tờ khai xong đi nộp thì ổng CA đòi phải có người bán mang CMND tới PC67 ký tại chỗ mới chịu. E nói ảnh có việc bận nên em tải mẫu khai của các anh rồi qua nhà nhờ ảnh ký rồi. CA nói không đucợ, "tôi bảo vệ quyền lợi cho anh, sau này lỡ có gì thì mất công kiện cáo ai làm chứng cho anh?" Mình nghe quá có lý, nghĩ các anh tận tình và lo quyền lợi cho mình vậy thì quá hay rồi! E đt cho bác chủ xe nhờ ra ký giùm (dặn mang theo họ khẩu và cmnd). Bác chủ xe cũng nhiệt tình 16h mưa tầm tã đội mưa ra, trình CMND xong ký vào mẫu tờ khai (làm lại), xong e lấy giấy hẹn 7 ngày sau lên 282 NTL lấy hồ sơ di chuyển.
7 ngày sau, 9h sáng e có mặt ở 282 xin lấy hs. Anh CA nhìn cùi hẹn nói "HS anh chưa về", mà k cần coi hay lục lọi gì?! E nghĩ hông lẽ phải nhờ mấy bác mỏ dài chân cao ngoài kia:(:confused:
E bậm môi hỏi lại" e ở xa nên cho hỏi buổi chiều có k, để e ở lại chờ lấy luôn?" ảnh kêu "mai anh quay lại đi":eek:Thôi rồi, e đã hỉu... Nhưng cũng gần mà, đi về có 130Km... hôm sau e lên, chìa tờ giấy hôm qua ra, lần này ông ốm nhận, ổng nói "sao lên trễ".:eek:. E bảo hqua có lên mà HS chưa về, anh kia nói nay có. ảnh lục 2p thì bóc ra bộ hs đưa e, kêu ký nhận xong rồi về! 8 ngày rút HS, tốn 40k xăng và 2 chai Dr Thanh ven đường (lúc này Dr Thanh chưa có ruồi:D)
Về ra chi cục thuế huyện có ông chú công chức đọc cho e ghi vào tờ khai, xong qua kho bạc cách đó 50m đóng, đi xuống CA 67 tỉnh xin cấp BS qua đăng kiểm trong ngày (khi vào PA67 tỉnh thì cũng nhờ cò ghi tờ khai, thật ra e ghi cũng dc nhưng làm biếng và ông này ghi thì mấy bác CA tin tưởng, khám xe mình lẹ hơn, chỉ bồi dưỡng 100k và nhờ ép biển số 300k; cà số khung, số máy 2 bộ 60k)
Thế là vi vu!:) gọn gàng, mà chả cần phải xưng danh "e là cháu bác hồ", cũng chẳng cần phung phí "di ảnh của bác". hihi
 
Hạng D
4/7/09
4.238
7.233
113
Sài Gòn
Dạo này các bác có đi mua xe fiat không? Em là dân mới tâp lới, kể chyện sang tên cho vui nhà

Đang ngồi ngáp ruồi, thấy thằng bạn đăng giùm chiếc xe Fiat người thân. Chợt nhớ mình có cái bằng mấy năm nhưng không có xe rờ vào nên hỏi nó. Nó bảo xe người nhà đang chạy, tập lái thì mua.

Đi xem xe, từ hổi có bằng đến giờ chưa chạy, ngồi bên phụ thấy xe nó chạy được, vậy là gật, giá rao nhiêu mua nhiêu.

Ngày 1: Thứ 7 ra công chứng tư 2 bên, mất 300k , 30' cho hợp đồng công chứng ( mang theo đầy đủ CMND, Hộ khẩu)

Ngày 2: Mang hồ sơ đi lên cụ thuế quận để nộp trước bạ. Trước khi đi cũng lên mạng xem các thủ tục. Thấy phải khai điền form , in ra. Cũng hì hụi làm

Dạo này cục thuế vắng hoe, em nhận hồ sơ liếc qua 1 cái, bảo tên đường của anh sai tên ( thay vì dấu huyền thì phải dấu sắc)--> chạy về ngay công ty công chứng , băt sửa lại.

Ngày 3: Mang giấy tờ lên cục thuế, đưa form điền sẵn, CMND, hí hửng đưa form đánh máy rõ đẹp. Em ấy bảo không cần, đòi Hộ khẩu. Trên mạng đâu có kêu là mang hộ khẩu theo. Thế là cái em không cần thì mình có, cái em cần mình không có--> Đi về.

Ngày 4: Mang đầy đủ giấy tờ lên, lần này khộng thể thiếu. Lại em cục thuế ấy, tra tra gõ gõ. Kierm tra xem giá trị xe trong hợp đồng mua bán và giá trị khấu hao theo qui định nhà nước, cái nào cao hơn. Giá trong hợp đồng em cao hơn 5 triệu, thế là em ấy không nói gì, căn cứ vào đấy cho ra ngay 1 tờ yêu cầu đóng thuế 2% trước bạ. Rồi chỉ tay xuống dưới. Nhìn mãi mới thấy có hàng be bé: đóng thuế vào ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng Agribank. Thôi, thế cũng được, đỡ vô kho bạc lằng nhằng
Những khi đến ngân hàng thì hết giờ làm.

Ngày 5: Đến ngân hàng chỉ định, đưa giấy nộp tiền. Thiên hạ làm thủ tục thì vô ra hết, nhưng cái kiểu nộp thuế, chờ con dấu, và chữ kí lãnh đạo thì tiêu luôn buổi sáng

Ngày 6: ôm CMND, hộ khẩu, hợp đồng công chứng, biên lai đã nộp thuế trước bạ [ thuế thu nhập cá nhân bên bán không yêu cầu] + lái xe lên Nơ Trang Long, Bình Thạnh
Để lấy số, em đã lên mạng, kê khai online trước, nhờ vậy có luôn mã hẹn chỗ
Nhưng sau khi nhìn hồ sơ, đồng chí tiếp nhận ấy hướng dẫn em về Giao thông Rạch CHiếc vì địa chỉ quận nào thì Phòng CSGT ở đây thụ lý

Ngày 7: ôm giáy tờ+ lái xe lên Phòng CSGT Rạch Chiếc. Nhưng cái phòng CSGT này nó nằm ngay khu Suối Tiên, đi đường ngoài cho ô tô thì thấy cái bảng nhưng không rẽ phải vào được. Thế là mất cả tiếng để tìm đường vô

Tấp lề xuống xe, có chú cò tới hỏi: làm gì? Em im im đi vô tiếp nhận. Cò ngồi cười khẩy. Cũng sáng thư 7, vắng hoe, chị hai tiếp nhận đưa cho tờ giấy rồi cứ chỉ ra ngoài ( chỗ quán cafe cò ngồi), hỏi 3, 4 câu cũng chỉ ra ngoài. Em vừa đến, cò nói ngay "900k, 5' xong. Còn không 2 ngày chưa xong".
Em gọi hỏi 1 bác, bác đấy bảo bác từng làm cứng bị nó hành 3 ngày cho nên dù xe cùi em cũng đành ói 900k cho dịch vụ, trong khi phí đổi tên 150k. Cò làm hết, bao gồm khai hồ sơ, cà số khung số máy.

Đồng chí hói công an nhạn hồ sơ xong thì nói" Anh khuyên em không đi hãng này, anh làm đây cả chục năm không thấy ai mua bán hãng này cả" --> Như vậy hội fiater các bác chơi giấy tay hết ? Chỉ em già mờ đi sang tên????

Ngày 8: ( là giữaa tháng 11) 12 ngày sau mang biên nhận đến nhận cà vẹt

------------------------------
Rút ra:
* Hội Fiat chắc toàn chơi giấy tay
* Kê khai trước rồi cũng bị cò, vậy khỏi chuẩn bi cho mệt
* Qui trình thủ tục trên mạng chưa update lắm, thự tế: Không cần điền form nộp trước bạ, không cần chủ củ lên cam kết kí form sang tên, không cần ra kho bạc mà ra ngân hàng, không qua cò thì nó hành mất cả buổi
Fiat là xe cỏ, sang tên chi cho tốn phí trước bạ.
 
  • Like
Reactions: LA PHONG
Hạng D
4/7/09
4.238
7.233
113
Sài Gòn
Giờ đi Sì pặc dồi chảnh ghê hơm!:p
Sì pac chạy sướng, 1 tháng có 900 k đổ xăng. Đi ăn sáng chạy có 2 km cũng lôi ra đi cho đủ 500 km. Mới nghe đứa em chạy grab nói có Cty trả 1tr200 cho 500 km. Để tháng sau qua đó dán coi sau.
 
  • Like
Reactions: LA PHONG
Hạng F
10/1/15
10.235
14.325
113
Sì pac chạy sướng, 1 tháng có 900 k đổ xăng. Đi ăn sáng chạy có 2 km cũng lôi ra đi cho đủ 500 km. Mới nghe đứa em chạy grab nói có Cty trả 1tr200 cho 500 km. Để tháng sau qua đó dán coi sau.
Ngon vậy anh? hỏi giùm e coi có cho Ju lì dán hông?
 
Hạng D
4/7/09
4.238
7.233
113
Sài Gòn
Dạo này các bác có đi mua xe fiat không? Em là dân mới tâp lới, kể chyện sang tên cho vui nhà

Đang ngồi ngáp ruồi, thấy thằng bạn đăng giùm chiếc xe Fiat người thân. Chợt nhớ mình có cái bằng mấy năm nhưng không có xe rờ vào nên hỏi nó. Nó bảo xe người nhà đang chạy, tập lái thì mua.

Đi xem xe, từ hổi có bằng đến giờ chưa chạy, ngồi bên phụ thấy xe nó chạy được, vậy là gật, giá rao nhiêu mua nhiêu.

Ngày 1: Thứ 7 ra công chứng tư 2 bên, mất 300k , 30' cho hợp đồng công chứng ( mang theo đầy đủ CMND, Hộ khẩu)

Ngày 2: Mang hồ sơ đi lên cụ thuế quận để nộp trước bạ. Trước khi đi cũng lên mạng xem các thủ tục. Thấy phải khai điền form , in ra. Cũng hì hụi làm

Dạo này cục thuế vắng hoe, em nhận hồ sơ liếc qua 1 cái, bảo tên đường của anh sai tên ( thay vì dấu huyền thì phải dấu sắc)--> chạy về ngay công ty công chứng , băt sửa lại.

Ngày 3: Mang giấy tờ lên cục thuế, đưa form điền sẵn, CMND, hí hửng đưa form đánh máy rõ đẹp. Em ấy bảo không cần, đòi Hộ khẩu. Trên mạng đâu có kêu là mang hộ khẩu theo. Thế là cái em không cần thì mình có, cái em cần mình không có--> Đi về.

Ngày 4: Mang đầy đủ giấy tờ lên, lần này khộng thể thiếu. Lại em cục thuế ấy, tra tra gõ gõ. Kierm tra xem giá trị xe trong hợp đồng mua bán và giá trị khấu hao theo qui định nhà nước, cái nào cao hơn. Giá trong hợp đồng em cao hơn 5 triệu, thế là em ấy không nói gì, căn cứ vào đấy cho ra ngay 1 tờ yêu cầu đóng thuế 2% trước bạ. Rồi chỉ tay xuống dưới. Nhìn mãi mới thấy có hàng be bé: đóng thuế vào ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng Agribank. Thôi, thế cũng được, đỡ vô kho bạc lằng nhằng
Những khi đến ngân hàng thì hết giờ làm.

Ngày 5: Đến ngân hàng chỉ định, đưa giấy nộp tiền. Thiên hạ làm thủ tục thì vô ra hết, nhưng cái kiểu nộp thuế, chờ con dấu, và chữ kí lãnh đạo thì tiêu luôn buổi sáng

Ngày 6: ôm CMND, hộ khẩu, hợp đồng công chứng, biên lai đã nộp thuế trước bạ [ thuế thu nhập cá nhân bên bán không yêu cầu] + lái xe lên Nơ Trang Long, Bình Thạnh
Để lấy số, em đã lên mạng, kê khai online trước, nhờ vậy có luôn mã hẹn chỗ
Nhưng sau khi nhìn hồ sơ, đồng chí tiếp nhận ấy hướng dẫn em về Giao thông Rạch CHiếc vì địa chỉ quận nào thì Phòng CSGT ở đây thụ lý

Ngày 7: ôm giáy tờ+ lái xe lên Phòng CSGT Rạch Chiếc. Nhưng cái phòng CSGT này nó nằm ngay khu Suối Tiên, đi đường ngoài cho ô tô thì thấy cái bảng nhưng không rẽ phải vào được. Thế là mất cả tiếng để tìm đường vô

Tấp lề xuống xe, có chú cò tới hỏi: làm gì? Em im im đi vô tiếp nhận. Cò ngồi cười khẩy. Cũng sáng thư 7, vắng hoe, chị hai tiếp nhận đưa cho tờ giấy rồi cứ chỉ ra ngoài ( chỗ quán cafe cò ngồi), hỏi 3, 4 câu cũng chỉ ra ngoài. Em vừa đến, cò nói ngay "900k, 5' xong. Còn không 2 ngày chưa xong".
Em gọi hỏi 1 bác, bác đấy bảo bác từng làm cứng bị nó hành 3 ngày cho nên dù xe cùi em cũng đành ói 900k cho dịch vụ, trong khi phí đổi tên 150k. Cò làm hết, bao gồm khai hồ sơ, cà số khung số máy.

Đồng chí hói công an nhạn hồ sơ xong thì nói" Anh khuyên em không đi hãng này, anh làm đây cả chục năm không thấy ai mua bán hãng này cả" --> Như vậy hội fiater các bác chơi giấy tay hết ? Chỉ em già mờ đi sang tên????

Ngày 8: ( là giữaa tháng 11) 12 ngày sau mang biên nhận đến nhận cà vẹt

------------------------------
Rút ra:
* Hội Fiat chắc toàn chơi giấy tay
* Kê khai trước rồi cũng bị cò, vậy khỏi chuẩn bi cho mệt
* Qui trình thủ tục trên mạng chưa update lắm, thự tế: Không cần điền form nộp trước bạ, không cần chủ củ lên cam kết kí form sang tên, không cần ra kho bạc mà ra ngân hàng, không qua cò thì nó hành mất cả buổi
Chuyển vùng nếu rút đủ hs thì cò 282 đòi 1tr8 nhé bác.