Tập Lái
22/10/20
40
173
33
31
MÙA KHÔ PLEIKU VÀ KONTUM

Cuối tháng 2 đầu tháng 3 các vùng thuộc Tây Nguyên đang là mùa khô, thời gian này đang là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê. Mùa tháng 10 thì là mùa hoa dã quỳ, cây cỏ cũng xanh tốt hơn, mùa mưa đã kết thúc nên chắc tầm tháng 10 -11 sẽ đẹp hơn.

Mùa này khí hậu đỏng đảnh: sáng sớm và tối khá lạnh (15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (20-25 độ) & gió lộng bay người.

Người dân rất thật thà và hiếu khách. Không có tình trạng quát giá & lừa đảo. Người bắc di dân vào đây là những người đã vào từ rất lâu.
  • Nếu có thuê xe máy thì nên mang găng tay vì nắng nhẹ nhưng đủ để cháy rát da - e thì vẫn thích đến mấy khu du lịch thuê xe kiểu này hơn, ngắm cảnh hóng gió trời
  • Đừng bỏ qua các quán cà phê đìu hiu ở đây, cf rất đỉnh.
  • TP Pleiku đi ngủ rất sớm, có chợ đêm gì đó nhưng chưa được đi, các tạp hóa hàng quán tầm 9h đóng cửa hết. Nên đi ăn rồi mới về hotel tắm giặt thay đồ kẻo không có gì để chơi.
  • Các địa điểm du lịch các xa nhau, không có nhiều trên google, và tìm đường thì tìm theo khu vực rồi chịu khó hỏi đường nếu không rất mất thời gian.
  • Đừng có đi cái thác Laly vì nó đóng cửa lâu rồi giờ chỉ còn là đập thủy điện thôi, mà xa bay xa lắc luôn.
  • Đi Măng Đen thì đừng đi sáng sớm, nghe nói cướp trên đèo nhiều.
✅
Chi phí:
  • Cho 4 ng: 2tr/ng, bao gồm tất cả các chi phí (máy bay, hotel, ăn uống, thuê xe, đi lại, quà cáp...). Rất rẻ - nếu ở xa tới đây thì nên chú ý tiền xe
  • Hotel: 350k/đêm/phòng 4pax (King Hotel đường Phạm Văn Đồng, vì giá rẻ nên phòng hơi fail và xa trung tâm. 5 điểm cho hotel, nên thuê đắt hơn chút nhưng ở khu trung tâm)
  • Ăn uống: cứ tùy thôi, thích gì chén nấy, đừng sợ ở đây chặt chém! Mạnh dạn mà ăn thôi.
✅
Hành trình:

1f449.png
Ngày 1
: HN- Pleiku - Biển Hồ - Đồi Chè Biển Hồ
  • đến Pleiku tầm 11h trưa, nhận hotel, đi thuê xe rồi đi ăn trưa.
  • Ăn trưa: Cơm gà Mỹ Tâm (số 3 Quang Trung): 370k/4pax ngập bàn, gà ngon nữa.
  • Từ trung tâm đi Biển Hồ khoảng 10km, hồ rộng, nước trong xanh. Chụp choẹt thoải mái.
  • Quán trà sữa The 9 Town chếch hướng đối diện Biển Hồ cũng khá ok, trân châu giòn, nhưng mà là bột trà sữa nên ngọt mà ko có vị trà tự nhiên lắm, nói chung khát thì uống cũng ok. Được cái view hơi lạ.
  • Tiếp theo là đến Đồi Chè Biển Hồ cùng cung đường. Đường từ Biển Hồ đi Đồi Chè băng qua 1 bên là rừng thông và 1 bên là các vườn cà phê, hoa cà phê đang nở thơm như hương hoa bưởi trên cả cung đường. Vào mùa này, hoa cf trắng, có thể dừng chân ở bất kì đâu để chụp với hoa cf, những người dân canh tác vườn không xua đuổi đâu
    1f642.png
    ngươc lại còn cực kì hiếu khách. Nhớ hỏi đường vì Biển Chè rất rộng, từ vũng đất này sang vũng đất khác nên nếu không biết có thể chỉ ngắm đc 1 góc của Biển Chè thì phí quá. Trước khi đến Biển Chè sẽ đi qua 1 con đường thẳng toàn thông, 2 bên là vườn chè, có thể chụp ảnh ở đây, đặc biệt lúc hoàng hôn, mặt trời lặn thấp xuống tán cây thông very đẹp (như video bên dưới).
Mùa khô ở Pleiku và Kontum

Cây khô cô đơn bên Biển Hồ


Băng qua chùa Bửu Minh, bên ngoài có 2 cây anh đào đang nở hoa rất đẹp. Chùa đang tu sửa nên hôm sau là mùng 1 có ghé lại chùa thì mới biết bên trong chùa đang sửa khá bề bộn.

Mùa khô ở Pleiku và Kontum


- Về ăn tối: lẩu dê tươi ngon số 344 Phạm Văn Đồng. Ăn ngập bàn mà có 725k/4ng. Ăn xong 10h về hotel đi ngủ, chả còn gì chơi ở khu này, ngủ sớm chuẩn bị cho ngày thứ 2 tiếp theo!

1f449.png
Ngày 2: Trung tâm thành phố Pleiku - Núi lửa Chư Đăng Ya - Thác Công chúa & thác Hoàng Tử
  • 8h bọn mình mới wake up, ung dung đi ăn sáng, uống cf rồi mới đi chơi tiếp.
  • Ăn sáng: bánh hỏi lòng heo siêu ngon (64 Nguyễn Thái Học), 210k/4ng rẻ quên sầu, thực ra là có 30k/suốt bánh ăn kèm lòng heo, nhưng vì đĩa lòng heo ngon quá nên gọi thêm 1 đĩa to vật lòng mề heo nữa thêm tiền 90k.
  • Cf thì là quán Cf Thu Hà (15 Nguyễn Thái Học) ngay trên quán bánh hỏi lòng heo.Ở đây có sữa chua muối cũng ngon, vị sữa chua tự nhiên và khá lạ nữa, muối được rang và xay thành bột mịn. Nâu đá cũng tuyệt!
- Ăn sáng cf xong cái là đi tìm đường đến Núi lửa Chư Đăng Ya, đường đến đây có thể đi lối Biển Chè hoặc đi theo quốc lộ 14 từ đường Phạm Văn Đồng đi thẳng (đường này gần hơn). Có thể nói, đoạn đường từ Biển Chè rẽ ra Núi lửa là con đường thơm nhất Việt Nam, vì hướng gió làm cho hương của hoa cf thơm ngào ngạt cả đoạn đường dài.

Từ đây đến Núi Lửa khá xa, băng qua nhiều thôn xóm và vài cánh đồng lúa nhỏ. Vẫn nên hỏi đường để biết đâu là núi lửa vì trông nó giờ như 1 ngọn đồi bình thường, miệng núi lửa như 1 lòng chảo, mùa này khô nên cây cối héo tàn làm cho vẻ đẹp hơi lạ mắt, mùa tháng 10 khi hoa dã quỳ nở và kết thúc mùa mưa thì cây cỏ xanh ngát bạt ngàn chắc đẹp hơn nhiều lần.
  • Từ chân núi lửa có thể phi xe máy lên đến gần miệng núi lửa rồi leo bộ lên, có 1 chỏm đá ghi tên núi và tọa độ. Còn 1 miệng núi lửa nữa là ngọn núi cao hơn kế bên, nhưng leo đc lên cũng khá mệt nên có thể thôi.
  • Rời núi lửa Chư Đăng Ya cũng tầm 14h chiều, bỏ qua bữa trưa và tìm đường đi thác Ialy, đi theo chỉ dẫn cứ nghĩ là sắp đến thì hỏi người dân mới biết đang vào mùa khô nên hầu như các thác ít nước, và thác Ialy đã không còn nữa mà chỉ còn lại đập thủy điện Ialy nên thôi chả đi nữa. Thay vì đi thẳng là đến Ialy thì mình rẽ trái đi thác công chúa và hoàng tử.
Mùa khô ở Pleiku và Kontum


Miệng núi lửa Đăng YA
  • Đường đến thác công chúa băng qua ngôi làng A Mơng. Ngôi làng trông cổ, có nhiều nhà sàn 2 bên đường, người dân tộc nhiều và họ hiền lành thân thiện. Chiều tà sẽ được thấy những đàn bò được người dân đưa chúng trở lạ làng sau 1 ngày được ra ngoài ăn cỏ khô. Dân ở dây nuôi khoảng 2 con chó/ đàn bò và huấn luyện chúng chăn bò thay người. Chó sẽ có nhiệm vụ 1 con đi trước và 1 con đi sau cùng con người lùa cả đàn bò về chuồng. 2 thác này đang vào mùa khô nên lộ rõ các hòn đá lớn, nước chảy róc rách, nước trong và là 1 dải suối lớn dọc dài. Về mùa nước chắc đẹp hơn mùa khô. Đây cũng là nơi lý tưởng về mùa khô để picnic, đá lớn giữa thác nên có thể nằm nghỉ, đốt lửa làm BBQ, 2 bên nhiều cây xanh che được suối râm mát.
  • Chiều đến là rời thác trở về trung tâm thành phố. Hoàng hôn nơi đây vẫn đẹp, mình tìm chỗ ăn tối mới về hotel.
  • Ăn tối: nem nướng Ninh Hòa (64 Nguyễn Văn Trỗi - 210k/4ng), hải sản (41A Nguyễn Trãi - 800k/4ng). Nem nướng ok, hải sản tạm được vì đây không phải vùng biển. Cơ bản là ăn cho biết thôi.
  • Ăn xong té về hotel tắm giặt ngủ nghỉ ngơi!
1f449.png
Ngày 3: Pleiku - TP Kontum - Măng Đen
  • Vẫn ung dung dậy và ăn sáng, ngày thứ 3 này bọn mình ăn thử món phở khô trên 1 quán bất kì ở đường Phạm Văn Đồng, món khá lạ nhưng ăn ngon. Nói chung 100k/4ng để ăn sáng. Sau đó té đi Kontum ngay vì hôm nay đường đi rất dài.
  • Ngày thứ 3 cũng là ngày 1 âm lịch tháng 2 nên mình ghé lại chùa Bửu Minh lễ phật rồi mới đi Kontum, cũng chung 1 cung đường quốc lộ 14.
  • Từ Pleiku đi Kontum khoảng 47km, đường đi đẹp, 2 bên là các rừng đang mùa lá khô, hấp dẫn bọn rừng tặc đốt rừng. Đường lên xuống dốc thoải, phi xe sướng lắm.
  • Đến Kontum mình nghỉ chân ở quán cf Indochine (30 Bạch Đằng). Quán đẹp, cà phê ngon mà rất rẻ, không gian mát rượi.

  • Nghỉ 30p thì đi tiếp Măng Đen, từ Pleiku đi Măng Đen khoảng 50km. Cung đường very đẹp, băng qua đoạn đèo nhìn được các vực thẳm từ xa đến gần. Đoạn đầu sẽ băng qua các cánh rừng cao su mới, non xanh. Đoạn tiếp theo dần lên đèo Măng Đen, khung cảnh 1 bên là đất đỏ bazan bị cắt xe làm đường, 1 bên là vực sâu, đường rộng nên an toàn và không hiểm trở như núi rừng vùng Tây Bắc. Bằng mắt sẽ thấy tuyệt đẹp, khó thể dùng hình ảnh hay clip để ghi lại được.
  • Khu du lịch Măng Đen bắt đầu bằng con đường thẳng cùng 2 bên là rừng thông cao vút. Bên trong có rất nhiều địa điểm khác nhau, nhưng vì không có thời gian nên mình chỉ dừng ăn trưa ở nhà rông cạnh hồ Đăk Ke và đi chùa Khánh Lâm. Rời chùa cũng là tầm 4h nên bọn mình không thể đi tiếp và đành trở lại Pleiku.
  • Đường về Pleiku tổng khoảng 100km, cứ thế đi thẳng về thôi.
Mùa khô ở Pleiku và Kontum

Con đường thông lối vào khu du lịch Măng Đen

Mùa khô ở Pleiku và Kontum

Hồ Đăk Ke - Măng Đen

- Ăn tối: Quán Lá (248 Cách Mạng T8 - 619k/4pax), quán của 1 bác quan chức Gia Lai, chủ quán trực tiếp ngồi cùng với mình và mời mình món bò 1 nắng muối kiến. Món này ăn khá ok, nhưng hơi đắt đấy. Mà đc free vì team mình có 2 pax là đồng hương của chủ quán. Chủ quán còn nhiệt tình gọi ship quà về tận nhà hàng.

- Nhậu xong cũng tầm 11h nên té về hotel, gói đồ và sáng hôm sau bọn mình rời về lại xì phố

Nói chung chuyến đi quá rẻ và happy vì thấy nước mình vẫn là đẹp nhất. Vẫn là rừng vàng biển bạc các ông ạ!

Bài viết hơi dài, có gì các bác góp ý. Nói chung ở thành phố thì lâu lâu lên trên mấy tỉnh trên này xả hơi cũng oke lắm
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
29/1/18
489
1.082
103
56
Không thấy bạn kể chùa Minh Thành và đồi chè Bàu Cạn ở Gia Lai, hay bạn đã từng đi rồi nên không ghé nữa ?
 
Hạng B2
28/4/16
471
6.548
93
48
MÙA KHÔ PLEIKU VÀ KONTUM
Cuối tháng 2 đầu tháng 3 các vùng thuộc Tây Nguyên đang là mùa khô, thời gian này đang là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê. Mùa tháng 10 thì là mùa hoa dã quỳ, cây cỏ cũng xanh tốt hơn, mùa mưa đã kết thúc nên chắc tầm tháng 10 -11 sẽ đẹp hơn.
Mùa này khí hậu đỏng đảnh: sáng sớm và tối khá lạnh (15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (20-25 độ) & gió lộng bay người.
Người dân rất thật thà và hiếu khách. Không có tình trạng quát giá & lừa đảo. Người bắc di dân vào đây là những người đã vào từ rất lâu.
  • Nếu có thuê xe máy thì nên mang găng tay vì nắng nhẹ nhưng đủ để cháy rát da - e thì vẫn thích đến mấy khu du lịch thuê xe kiểu này hơn, ngắm cảnh hóng gió trời
  • Đừng bỏ qua các quán cà phê đìu hiu ở đây, cf rất đỉnh.
  • TP Pleiku đi ngủ rất sớm, có chợ đêm gì đó nhưng chưa được đi, các tạp hóa hàng quán tầm 9h đóng cửa hết. Nên đi ăn rồi mới về hotel tắm giặt thay đồ kẻo không có gì để chơi.
  • Các địa điểm du lịch các xa nhau, không có nhiều trên google, và tìm đường thì tìm theo khu vực rồi chịu khó hỏi đường nếu không rất mất thời gian.
  • Đừng có đi cái thác Laly vì nó đóng cửa lâu rồi giờ chỉ còn là đập thủy điện thôi, mà xa bay xa lắc luôn.
  • Đi Măng Đen thì đừng đi sáng sớm, nghe nói cướp trên đèo nhiều.
✅
Chi phí:
  • Cho 4 ng: 2tr/ng, bao gồm tất cả các chi phí (máy bay, hotel, ăn uống, thuê xe, đi lại, quà cáp...). Rất rẻ - nếu ở xa tới đây thì nên chú ý tiền xe
  • Hotel: 350k/đêm/phòng 4pax (King Hotel đường Phạm Văn Đồng, vì giá rẻ nên phòng hơi fail và xa trung tâm. 5 điểm cho hotel, nên thuê đắt hơn chút nhưng ở khu trung tâm)
  • Ăn uống: cứ tùy thôi, thích gì chén nấy, đừng sợ ở đây chặt chém! Mạnh dạn mà ăn thôi.
✅
Hành trình:
1f449.png
Ngày 1: HN- Pleiku - Biển Hồ - Đồi Chè Biển Hồ
  • đến Pleiku tầm 11h trưa, nhận hotel, đi thuê xe rồi đi ăn trưa.
  • Ăn trưa: Cơm gà Mỹ Tâm (số 3 Quang Trung): 370k/4pax ngập bàn, gà ngon nữa.
  • Từ trung tâm đi Biển Hồ khoảng 10km, hồ rộng, nước trong xanh. Chụp choẹt thoải mái.
  • Quán trà sữa The 9 Town chếch hướng đối diện Biển Hồ cũng khá ok, trân châu giòn, nhưng mà là bột trà sữa nên ngọt mà ko có vị trà tự nhiên lắm, nói chung khát thì uống cũng ok. Được cái view hơi lạ.
  • Tiếp theo là đến Đồi Chè Biển Hồ cùng cung đường. Đường từ Biển Hồ đi Đồi Chè băng qua 1 bên là rừng thông và 1 bên là các vườn cà phê, hoa cà phê đang nở thơm như hương hoa bưởi trên cả cung đường. Vào mùa này, hoa cf trắng, có thể dừng chân ở bất kì đâu để chụp với hoa cf, những người dân canh tác vườn không xua đuổi đâu
    1f642.png
    ngươc lại còn cực kì hiếu khách. Nhớ hỏi đường vì Biển Chè rất rộng, từ vũng đất này sang vũng đất khác nên nếu không biết có thể chỉ ngắm đc 1 góc của Biển Chè thì phí quá. Trước khi đến Biển Chè sẽ đi qua 1 con đường thẳng toàn thông, 2 bên là vườn chè, có thể chụp ảnh ở đây, đặc biệt lúc hoàng hôn, mặt trời lặn thấp xuống tán cây thông very đẹp (như video bên dưới).
View attachment 2372247
Cây khô cô đơn bên Biển Hồ


Băng qua chùa Bửu Minh, bên ngoài có 2 cây anh đào đang nở hoa rất đẹp. Chùa đang tu sửa nên hôm sau là mùng 1 có ghé lại chùa thì mới biết bên trong chùa đang sửa khá bề bộn.

View attachment 2372246



- Về ăn tối: lẩu dê tươi ngon số 344 Phạm Văn Đồng. Ăn ngập bàn mà có 725k/4ng. Ăn xong 10h về hotel đi ngủ, chả còn gì chơi ở khu này, ngủ sớm chuẩn bị cho ngày thứ 2 tiếp theo!

1f449.png
Ngày 2: Trung tâm thành phố Pleiku - Núi lửa Chư Đăng Ya - Thác Công chúa & thác Hoàng Tử
  • 8h bọn mình mới wake up, ung dung đi ăn sáng, uống cf rồi mới đi chơi tiếp.
  • Ăn sáng: bánh hỏi lòng heo siêu ngon (64 Nguyễn Thái Học), 210k/4ng rẻ quên sầu, thực ra là có 30k/suốt bánh ăn kèm lòng heo, nhưng vì đĩa lòng heo ngon quá nên gọi thêm 1 đĩa to vật lòng mề heo nữa thêm tiền 90k.
  • Cf thì là quán Cf Thu Hà (15 Nguyễn Thái Học) ngay trên quán bánh hỏi lòng heo.Ở đây có sữa chua muối cũng ngon, vị sữa chua tự nhiên và khá lạ nữa, muối được rang và xay thành bột mịn. Nâu đá cũng tuyệt!
- Ăn sáng cf xong cái là đi tìm đường đến Núi lửa Chư Đăng Ya, đường đến đây có thể đi lối Biển Chè hoặc đi theo quốc lộ 14 từ đường Phạm Văn Đồng đi thẳng (đường này gần hơn). Có thể nói, đoạn đường từ Biển Chè rẽ ra Núi lửa là con đường thơm nhất Việt Nam, vì hướng gió làm cho hương của hoa cf thơm ngào ngạt cả đoạn đường dài. Từ đây đến Núi Lửa khá xa, băng qua nhiều thôn xóm và vài cánh đồng lúa nhỏ. Vẫn nên hỏi đường để biết đâu là núi lửa vì trông nó giờ như 1 ngọn đồi bình thường, miệng núi lửa như 1 lòng chảo, mùa này khô nên cây cối héo tàn làm cho vẻ đẹp hơi lạ mắt, mùa tháng 10 khi hoa dã quỳ nở và kết thúc mùa mưa thì cây cỏ xanh ngát bạt ngàn chắc đẹp hơn nhiều lần.

  • Từ chân núi lửa có thể phi xe máy lên đến gần miệng núi lửa rồi leo bộ lên, có 1 chỏm đá ghi tên núi và tọa độ. Còn 1 miệng núi lửa nữa là ngọn núi cao hơn kế bên, nhưng leo đc lên cũng khá mệt nên có thể thôi.
  • Rời núi lửa Chư Đăng Ya cũng tầm 14h chiều, bỏ qua bữa trưa và tìm đường đi thác Ialy, đi theo chỉ dẫn cứ nghĩ là sắp đến thì hỏi người dân mới biết đang vào mùa khô nên hầu như các thác ít nước, và thác Ialy đã không còn nữa mà chỉ còn lại đập thủy điện Ialy nên thôi chả đi nữa. Thay vì đi thẳng là đến Ialy thì mình rẽ trái đi thác công chúa và hoàng tử.
View attachment 2372242

Miệng núi lửa Đăng YA

  • Đường đến thác công chúa băng qua ngôi làng A Mơng. Ngôi làng trông cổ, có nhiều nhà sàn 2 bên đường, người dân tộc nhiều và họ hiền lành thân thiện. Chiều tà sẽ được thấy những đàn bò được người dân đưa chúng trở lạ làng sau 1 ngày được ra ngoài ăn cỏ khô. Dân ở dây nuôi khoảng 2 con chó/ đàn bò và huấn luyện chúng chăn bò thay người. Chó sẽ có nhiệm vụ 1 con đi trước và 1 con đi sau cùng con người lùa cả đàn bò về chuồng. 2 thác này đang vào mùa khô nên lộ rõ các hòn đá lớn, nước chảy róc rách, nước trong và là 1 dải suối lớn dọc dài. Về mùa nước chắc đẹp hơn mùa khô. Đây cũng là nơi lý tưởng về mùa khô để picnic, đá lớn giữa thác nên có thể nằm nghỉ, đốt lửa làm BBQ, 2 bên nhiều cây xanh che được suối râm mát.
  • Chiều đến là rời thác trở về trung tâm thành phố. Hoàng hôn nơi đây vẫn đẹp, mình tìm chỗ ăn tối mới về hotel.
  • Ăn tối: nem nướng Ninh Hòa (64 Nguyễn Văn Trỗi - 210k/4ng), hải sản (41A Nguyễn Trãi - 800k/4ng). Nem nướng ok, hải sản tạm được vì đây không phải vùng biển. Cơ bản là ăn cho biết thôi.
  • Ăn xong té về hotel tắm giặt ngủ nghỉ ngơi!
1f449.png
Ngày 3: Pleiku - TP Kontum - Măng Đen
  • Vẫn ung dung dậy và ăn sáng, ngày thứ 3 này bọn mình ăn thử món phở khô trên 1 quán bất kì ở đường Phạm Văn Đồng, món khá lạ nhưng ăn ngon. Nói chung 100k/4ng để ăn sáng. Sau đó té đi Kontum ngay vì hôm nay đường đi rất dài.
  • Ngày thứ 3 cũng là ngày 1 âm lịch tháng 2 nên mình ghé lại chùa Bửu Minh lễ phật rồi mới đi Kontum, cũng chung 1 cung đường quốc lộ 14.
  • Từ Pleiku đi Kontum khoảng 47km, đường đi đẹp, 2 bên là các rừng đang mùa lá khô, hấp dẫn bọn rừng tặc đốt rừng. Đường lên xuống dốc thoải, phi xe sướng lắm.
  • Đến Kontum mình nghỉ chân ở quán cf Indochine (30 Bạch Đằng). Quán đẹp, cà phê ngon mà rất rẻ, không gian mát rượi.

  • Nghỉ 30p thì đi tiếp Măng Đen, từ Pleiku đi Măng Đen khoảng 50km. Cung đường very đẹp, băng qua đoạn đèo nhìn được các vực thẳm từ xa đến gần. Đoạn đầu sẽ băng qua các cánh rừng cao su mới, non xanh. Đoạn tiếp theo dần lên đèo Măng Đen, khung cảnh 1 bên là đất đỏ bazan bị cắt xe làm đường, 1 bên là vực sâu, đường rộng nên an toàn và không hiểm trở như núi rừng vùng Tây Bắc. Bằng mắt sẽ thấy tuyệt đẹp, khó thể dùng hình ảnh hay clip để ghi lại được.
  • Khu du lịch Măng Đen bắt đầu bằng con đường thẳng cùng 2 bên là rừng thông cao vút. Bên trong có rất nhiều địa điểm khác nhau, nhưng vì không có thời gian nên mình chỉ dừng ăn trưa ở nhà rông cạnh hồ Đăk Ke và đi chùa Khánh Lâm. Rời chùa cũng là tầm 4h nên bọn mình không thể đi tiếp và đành trở lại Pleiku.
  • Đường về Pleiku tổng khoảng 100km, cứ thế đi thẳng về thôi.
View attachment 2372244
Con đường thông lối vào khu du lịch Măng Đen


View attachment 2372245
Hồ Đăk Ke - Măng Đen

- Ăn tối: Quán Lá (248 Cách Mạng T8 - 619k/4pax), quán của 1 bác quan chức Gia Lai, chủ quán trực tiếp ngồi cùng với mình và mời mình món bò 1 nắng muối kiến. Món này ăn khá ok, nhưng hơi đắt đấy. Mà đc free vì team mình có 2 pax là đồng hương của chủ quán. Chủ quán còn nhiệt tình gọi ship quà về tận nhà hàng.

- Nhậu xong cũng tầm 11h nên té về hotel, gói đồ và sáng hôm sau bọn mình rời về lại xì phố
Nói chung chuyến đi quá rẻ và happy vì thấy nước mình vẫn là đẹp nhất. Vẫn là rừng vàng biển bạc các ông ạ!
Bài viết hơi dài, có gì các bác góp ý. Nói chung ở thành phố thì lâu lâu lên trên mấy tỉnh trên này xả hơi cũng oke lắm
Anh chụp hình sấu hehe.
Mùa khô ở Pleiku và Kontum
 
Hạng B2
16/2/10
129
1.488
93
61
HCM
Muốn biết Pleiku có lịch sử từng con đường, góc phố, cái nhà làm việc....như thế nào. Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh.... làm gì ở đó và sáng tác ra sao. Các cuộc chiến từ 68-72 của cả 2 bên kinh hoàng cở nào....... đi chơi và ăn ở đâu.... hãy ở và gặp chủ nhân "homestay nhà tôi"
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Muốn biết Pleiku có lịch sử từng con đường, góc phố, cái nhà làm việc....như thế nào. Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh.... làm gì ở đó và sáng tác ra sao. Các cuộc chiến từ 68-72 của cả 2 bên kinh hoàng cở nào....... đi chơi và ăn ở đâu.... hãy ở và gặp chủ nhân "homestay nhà tôi"
Có dịp em sẽ liên hệ Bác nhé.
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Mình ko phải là chủ, chỉ là người sống ở đó từ nhỏ nên biết chủ của Homestay này, anh ấy khoảng 80 tuổi là cuốn tự điển của Pleiku (kể cả vùng Tuyên Đức rộng lớn)
Thanks Bác có gì em liên hệ với Bác ấy.