Chủ đề tương tự
RE: Mua PDA hàng xách tay / chính hãng ở đâu ?
SG thì liên hệ cty Rồng Thái Bình Dương xem đường 308A ĐBP, Q3 bán hàng chính hãng đó bác. PDA giờ có nhiều loại, nhu cầu của bác là gì nói rõ anh em trên này mới tư vấn chính xác được. Nếu rành thì mua hàng xách tay cũng ngon chán
SG thì liên hệ cty Rồng Thái Bình Dương xem đường 308A ĐBP, Q3 bán hàng chính hãng đó bác. PDA giờ có nhiều loại, nhu cầu của bác là gì nói rõ anh em trên này mới tư vấn chính xác được. Nếu rành thì mua hàng xách tay cũng ngon chán
RE: Mua PDA hàng xách tay / chính hãng ở đâu ?
Nhu cầu em như vầy :
- Wifi để lướt web, check mail, down load
- Có các ứng dụng cho văn phòng như MS Office, PDF Reader.
- Nghe nhac, FM
- Không quá to và dày ( ko cần QWERTY key board )
- GPS (optional)
- Giá < 10tr
Hàng xách tay nếu có bảo hành hợp lý thì cũng được. Nhưng mà em mới xài lần đầu thì sao ?
Nhu cầu em như vầy :
- Wifi để lướt web, check mail, down load
- Có các ứng dụng cho văn phòng như MS Office, PDF Reader.
- Nghe nhac, FM
- Không quá to và dày ( ko cần QWERTY key board )
- GPS (optional)
- Giá < 10tr
Hàng xách tay nếu có bảo hành hợp lý thì cũng được. Nhưng mà em mới xài lần đầu thì sao ?
Last edited by a moderator:
RE: Mua PDA hàng xách tay / chính hãng ở đâu ?
Bác qua thử chổ này http://www.hnammobile.com/index.asp tui mua ơ đây thấy cũng ổn
Bác qua thử chổ này http://www.hnammobile.com/index.asp tui mua ơ đây thấy cũng ổn
RE: Mua PDA hàng xách tay / chính hãng ở đâu ?
Chỗ này em cũng ghé mua 1 lần rồi, nhưng mấy chú bán hàng hơi bị chảnhTrích đoạn: cukhoaisung
Bác qua thử chổ này http://www.hnammobile.com/index.asp tui mua ơ đây thấy cũng ổn![]()
Last edited by a moderator:
RE: Mua PDA hàng xách tay / chính hãng ở đâu ?
Hôm qua lại ghé qua nhờ bác Nam xem lại... bác lắc đầu bảo phài cài lại... E ok và ngồi chờ... trong lúc chạy máy thì có 1 người khách thanh niên vào và muốn bán lại 1 con O2 vừa mua hôm qua giá 2800k... bác Nam bảo do bóc mầt mấy cái nilông warranty nên phải lỗ 500k... nếu chưa bóc thì chỉ lỗ 100-200k thôi... cậu thanh niên gãi đầu đầy vẻ tiếc nuối vì thằng bạn thân nó bóc chứ ko phải mình... cậu còn lầm bầm lỗ nhiều quá 500k = 1 tháng tiền cơm... vẻ mặt rất tội nghiệp... rồi cậu ấy gọi đt cho 1 vài người bạn hỏi xem có ai mua lại giúp ko chứ lỗ nhiều quá nhưng ai cũng bảo chưa đủ tiền... sau 1 hồi đắn đo rồi quyết định chịu lỗ... bác Nam xem máy rồi hỏi nếu ko thích thì đổi máy khác đi a tính lỗ 100-200k thôi thì cậu ấy nói E sống ở trong nhà dòng nên mua về mới biết họ ko cho xài... bác Nam sau khi kiểm tra máy lại xong thì lấy tiền đưa cho cậu ta nói là anh tính cho em lỗ 200k thôi... E thấy cậu ấy tươi hẳn lên...
Cậu ấy ra về thì máy E cũng xong... E hỏi phí bao nhiêu thì bác Nam cho free tiếp... E bảo hôm trước free rồi hôm nay free nữa à... vậy lần sau có free nữa ko
P/S: E thì ko biết bác gặp chú bán hàng nào chảnh chứ E thấy bác Nam chủ cửa hàng rất fairplay và nhiệt tình khi khách thắc mắc về máy.
Đầu tuần này E ghé hnammobile nâng cấp iPhone lên 113 với giá 150k... E đồng ý và dặn là giữ lại danh bạ cho E... bác Nam ok nhưng sau đó lại quên làm E mất 1 vài số đt cần thiết... sau khi nâng cấp xong thì bác ấy xin lỗi E và free luôn... về nhà chọc ngoáy thế nào mất cái chương trình Installer...Trích đoạn: Ricky_do
Chỗ này em cũng ghé mua 1 lần rồi, nhưng mấy chú bán hàng hơi bị chảnhTrích đoạn: cukhoaisung
Bác qua thử chổ này http://www.hnammobile.com/index.asp tui mua ơ đây thấy cũng ổn![]()
Hôm qua lại ghé qua nhờ bác Nam xem lại... bác lắc đầu bảo phài cài lại... E ok và ngồi chờ... trong lúc chạy máy thì có 1 người khách thanh niên vào và muốn bán lại 1 con O2 vừa mua hôm qua giá 2800k... bác Nam bảo do bóc mầt mấy cái nilông warranty nên phải lỗ 500k... nếu chưa bóc thì chỉ lỗ 100-200k thôi... cậu thanh niên gãi đầu đầy vẻ tiếc nuối vì thằng bạn thân nó bóc chứ ko phải mình... cậu còn lầm bầm lỗ nhiều quá 500k = 1 tháng tiền cơm... vẻ mặt rất tội nghiệp... rồi cậu ấy gọi đt cho 1 vài người bạn hỏi xem có ai mua lại giúp ko chứ lỗ nhiều quá nhưng ai cũng bảo chưa đủ tiền... sau 1 hồi đắn đo rồi quyết định chịu lỗ... bác Nam xem máy rồi hỏi nếu ko thích thì đổi máy khác đi a tính lỗ 100-200k thôi thì cậu ấy nói E sống ở trong nhà dòng nên mua về mới biết họ ko cho xài... bác Nam sau khi kiểm tra máy lại xong thì lấy tiền đưa cho cậu ta nói là anh tính cho em lỗ 200k thôi... E thấy cậu ấy tươi hẳn lên...
Cậu ấy ra về thì máy E cũng xong... E hỏi phí bao nhiêu thì bác Nam cho free tiếp... E bảo hôm trước free rồi hôm nay free nữa à... vậy lần sau có free nữa ko
P/S: E thì ko biết bác gặp chú bán hàng nào chảnh chứ E thấy bác Nam chủ cửa hàng rất fairplay và nhiệt tình khi khách thắc mắc về máy.