1) Xe anh bị tai nạn thê thảm, có nghĩa là te tua lắm, nhìn không ra? Vậy bằng cách nào anh chạy qua cửa khẩu bằng giấy phép liên vận một cách bình thường được? HQ cửa khẩu họ ghi hình/chụp hình mọi phương tiện xin phép qua lại biên giới 2 nước cả đấy, không ai đi công tác hoặc du lịch mà sử dụng một cái xe "thê thảm" như vậy, đặc biệt đến khi anh quay về nó đã được lột xác thì anh rắc rối to!
2) Nếu giải quyết được vấn đề 1) bằng mối quan hệ thân quen nào đó thì anh nên âm thầm mà làm, càng ít người biết càng tốt, chứ ko phải lên mạng xã hội để nhờ những vấn đề nhạy cảm như thế, nguy hiểm tiềm ẩn cho anh lắm lắm.
3) Ko biết xe anh mức độ thê thảm đến cỡ nào nhưng cách anh đang dự định làm cũng khó rẻ hơn bao nhiêu. Tiền mua xe cũ từ Mỹ, tiền ship, tiền lo lót cửa khẩu, tiền công sửa chữa thay thế, chi phí đi qua lại... ngần ấy ngốn của anh cũng ko ít đâu. Nếu chỉ hư món phụ tùng nào đó thuộc tính chất "công nghệ cao" của xe như cả cụm động cơ chẳng hạn, anh nên sang Cam xem và lựa chọn, thuê người ship về VN để thay thế. Phần đồng sơn thì cứ làm ở VN cũng chẳng thua kém là bao.
Chân thành khuyên anh nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Dẫu có thể lợi hơn chút đỉnh về mặt tiền bạc nhưng liệu nhiều đêm ko có được giấc ngủ ngon, vậy có đáng ko?