Đường offroad rất đã, em kg biết mình đã trèo qua bao con dốc và đổ bao nhiêu ngọn đồi nhưng chắc chắn là rất nhiều... Cả ngày em lang thang ngoài dốc đến chập chiều mới về nhà.
Hùa theo khí thế 2 ngày mùng 4,5 đến sáng Mùng 6 em quyết định đạp xe theo dọc đường trường, để chuẩn bị buổi tối em thay bộ vỏ trọc và vô dầu mỡ xích đề ...
Chuyến đi đã làm thay đổi cuộc đời em ... hic hic
Sáng Mùng 6 em dậy thật sớm ăn mặc chỉnh chu như con cá bảy màu vì đạp đường trường sợ xe lớn nó không thấy nên phải đầy màu sắc như thế, đạp xe xuống Gia Nghĩa (Trung tâm của Daknong) khoảng 18km, đứng ngay ngả ba cầu Daknong mà phân vân chưa quyết định mình sẽ đạp đi đâu hôm nay !!!??? Thấy đói trong bụng ghé ngang 1 xe bánh mì thịt làm 1 ổ lót dạ sẵn tiện nói chuyện hỏi thăm đường anh bán bánh mì. Được biết là cung QL 28 Daknong-Di Linh rất đẹp và vắng xe, còn cung QL 14 Daknong-Buôn Mê Thuột thì xe nhiều nguy hiểm hơn...
Đắn đo một hồi em điện thoại về nhà hỏi thằng em có chịu đi chung không, nó hồ hởi ok, coi như em kg còn phải lo chuyện tiếp tế và hậu cần trên đường. Em bảo nó chuẩn bị cho em 1 bộ đồ mặc ấm, lốp xe dự phòng, tool sửa xe, sạc đt, GPS, máy ảnh.... và quan trọng là thêm ít tiền lộ phí ... hihi
Đứng chờ nó 1 lát vẫn chưa thấy nó lên, em nóng lòng quyết định đi cung QL 28 vì trời cũng lên nắng, sau này mới thấy đó là 1 quyết định vội vàng và sai lầm, khi chưa điều nghiên kỹ đặc điểm của con đường này, đèo dốc nhiều kinh khủng, kg có hàng quán và các dịch vụ trên đường. Nhắn tin cho nó về quyết định và lộ trình xong một mình em rong rủi theo QL 28 tiến về Quảng Khê.
Một lát sau thì nó bắt kịp em và hình ảnh phóng sự nè...
Vẻ mặt đầy tự tin trên những đoạn dốc đầu tiên...
Lộ trình Gia Nghĩa-Quảng Khê
"Tết sao kg ở nhà mà đạp xe đi đâu vô đây vậy cha !!!"
Tọa độ GPS
Chân đèo