Bác ý đang muốn trải nghiệm màvậy là né được đoạn xâu nhất rồi. Nếu rảnh bác đi ngược từ PT về kê gà chơi xong quay lại PT, đường đẹp chứ kê gà về Lagi đường xấu đi mệt.
Bánh mì hả bác?Chiều 4/09/2016, PT-SG đành phải đi về QL1-cao tốc, vì đường ven Biển quá xấu.
XXX nồng nhiệt tiếp đón 1 điểm tại Hàm tân & 2 điểm tại Xuân lộc.
Đón tiếp các Bác khác, tui đi chậm nhừ rùa bòBánh mì hả bác?
Trưa qua (4/9) vì sợ về muộn kẹt xe nên 10h mình xuất phát từ Muine về lại Saigon bằng đường ....QL1 ! Tầm đó thì đường vắng. Tuy nhiên, các xe bánh mì thì phục vụ các bác tài rất chăm chỉ dọc đường. Mình cứ tà tà tuân thủ theo đúng biển báo, nên không phải bắt mua bánh mì dạo dọc đường. Một số bác chắc không phải OSer nên nóng tính, xé rào thế là bị "bắn tỉa" rơi rụng dọc đường thiên lý rất nhiều, đó là các đoạn : dốc gần trạm thu phí Mủi né, Hàm Tân, Xuân Lộc, Long Khánh, gần trạm thu phí Cao tốc khúc dầu giây,..... Tối lên mạng thấy chiều cao tốc kẹt cứng. Sợ thặc !
Hm qua E cũng xuất phát từ Mũi Né về SG lúc 12h30 (sớm đc tí so với bình thường), đường về có đông nhưng ko kẹt ùn lắm, về đến hầm ~5h, hoàn toàn đồng ý điểm danh với bác các điểm bán bánh mì bác vừa kể trên, đến 5-7 điểm đó chứTrưa qua (4/9) vì sợ về muộn kẹt xe nên 10h mình xuất phát từ Muine về lại Saigon bằng đường ....QL1 ! Tầm đó thì đường vắng. Tuy nhiên, các xe bánh mì thì phục vụ các bác tài rất chăm chỉ dọc đường. Mình cứ tà tà tuân thủ theo đúng biển báo, nên không phải bắt mua bánh mì dạo dọc đường. Một số bác chắc không phải OSer nên nóng tính, xé rào thế là bị "bắn tỉa" rơi rụng dọc đường thiên lý rất nhiều, đó là các đoạn : dốc gần trạm thu phí Mủi né, Hàm Tân, Xuân Lộc, Long Khánh, gần trạm thu phí Cao tốc khúc dầu giây,..... Tối lên mạng thấy chiều cao tốc kẹt cứng. Sợ thặc !