@bác DAI:
@bacdau: bác tường thuật lại quá trình vượt cạn cho ae biết nhé
@manu: bữa nào ộp cafe bác hở
@bacdau: bác tường thuật lại quá trình vượt cạn cho ae biết nhé
@manu: bữa nào ộp cafe bác hở
HaiSaigon nói:@Bác Bacdau: chúc bác vượt qua được những chặng đường khó khăn và còn tiếp tục... "trả giá cho niềm đam mê".DAI NGU nói:Em vừa cafe và tạm biệt bác í cách đây 1,5h. Chính xác là bác í đã vượt được 95% quãng đường thứ nhứt.
Sau khi text xe bác í xong thì em nhận thấy vẫn còn nhiều...hố bom cho chặng thứ 2....hic....
@Bác DAI NGU: bữa nào bác rảnh, em tới nhờ bác "tét" xe nghen.
DAI NGU nói:Em vừa cafe và tạm biệt bác í cách đây 1,5h. Chính xác là bác í đã vượt được 95% quãng đường thứ nhứt.
Sau khi text xe bác í xong thì em nhận thấy vẫn còn nhiều...hố bom cho chặng thứ 2....hic....
Nghe Bac nói thật chua xót. Trước hết, cá nhân em gửi lời xin lỗi Bac khi để Bac "vượt cạn" một mình giữa Sài Gòn vốn nổi danh vùng đất những người hào hiệp. Giúp bạn bè không điều kiện, không mong thọ ơn là một tích cách người Sài Gòn. Cũng lờ mờ hiểu chuyện Bac, nhưng việc trước hết là Bac đã về bình an, hãy nghỉ ngơi sau đó Bac hãy viết một bài thật đầy đủ những chuyện mình gặp phải. Khi đã có đủ thông tin, mọi người sẽ hỗ trợ Bac cách tích cực hơn và chuyến Sài Gòn sau Bac sẽ không đơn độc nữa. Thân !bacdau nói:
...
@Bác DaiNgu : 1 lời nói tận đáy lòng, 7 ngày vượt cạn ở Sài Gòn là 7 ngày thất bại và mất mát. Nhưng được tiếp xúc và gần gũi với Bác là 1 may mắn lớn đối với Em mà những mất mát trong 7 ngày kia không còn đáng kể . Đôi khi.....mất cả 1 đời người mà chúng ta không gặp được 1 người như thế.... Em cám ơn Bác thật nhiều...
Cám ơn lão bạc đầu thật nhiều. Dưng trong 1 bài viết của lão thật giả khó phân!bacdau nói:DAI NGU nói:Em vừa cafe và tạm biệt bác í cách đây 1,5h. Chính xác là bác í đã vượt được 95% quãng đường thứ nhứt.
Sau khi text xe bác í xong thì em nhận thấy vẫn còn nhiều...hố bom cho chặng thứ 2....hic....
-Các Hố Bom cho chặng 2 ,Quả thật là Khó Nuốt .......
- Trong trận đấu Quyền Anh dài 12 hiệp. Em như 1 Võ Sĩ dưới cơ,ráng chiu đòn suốt 6 hiệp chỉ mong 1 trận hoà, nhưng 1 cú knock out ở hiệp 7 thì Em bại trận .....
@ Bác Manu : Bác thật là Ma nữ...hehehe. Bác gởi Em email để Em hoàn tất nốt những việc còn dang dở của Bác nào . Ngày về không còn thời gian và tâm trạng để báo tin cho Bác...
@ Bác baby : Thôi thì Bác tham quyền cố vị làm gì . Nhường lại chức Hội trưỡng với thu nhập 16 chai/1 tháng lại cho Bác Manu định đoạt đi . Em nghe chia chác 6 chai/1 tháng mà Em còn ham nửa là ...
@Bác DaiNgu : 1 lời nói tận đáy lòng, 7 ngày vượt cạn ở Sài Gòn là 7 ngày thất bại và mất mát. Nhưng được tiếp xúc và gần gũi với Bác là 1 may mắn lớn đối với Em mà những mất mát trong 7 ngày kia không còn đáng kể . Đôi khi.....mất cả 1 đời người mà chúng ta không gặp được 1 người như thế.... Em cám ơn Bác thật nhiều...