Status
Không mở trả lời sau này.
năm rồi em cũng đi theo đoàn quê nhà Cà Mau làm chuyến phượt xuyên Việt giữa tháng 5, đi tới Huế mà thời tiết oi bức quá nên đoàn không ghé Huế, tiết ghê. Chúc 2 mẹ con mợ có chuyến đi thật vui và trải nghiệm được nhiều điều thú vị.
 
30/7/08
1.200
7
38
Mợ đã khai quật đựoc cái thớt Lang thang ở Huế ... lên thì em cũng lộ hết bí kíp rồi :D, không còn gì để nói thêm trong thớt này nữa. Chỉ biết chúc mợ và Nguyệt Nữ 1 chuyến đi vui vẻ, thư thái, tận hưởng những nét đệp êm đềm, cổ kính của Huế. Và gọi điện cho em bất cứ lúc nào Mợ cần nhé
 
Hạng B2
17/7/12
110
39
28
Mợ chọn đi Huế mùa Vu Lan là quá chuẩn rồi, không sợ thời tiết đâu mợ, nếu có mưa thì cũng là 1 ấn tượng về Huế thôi.
Tầm này sân bay Huế chưa sửa xong, nếu đi máy bay thì ra Đà Nẵng rồi đi xe ra Huế.
Vì là mùa Vu Lan nên Mợ và cháu nên đi Chùa Từ Đàm, Thiên Mụ và Thiền Viện Trúc Lâm - Bạch Mã. Mợ không nói rỏ đi trong bao lâu nên khó tư vấn cho Mợ.
Em đề nghị thế này:
- Ngày 1: Đại Nội + Chùa Thiên Mụ + Văn Thánh, kết hợp thưởng thức bún thịt nướng Kim Long. Tối thả bộ quanh 02 cầu Tràng Tiền, Cầu Mới ngắm trăng, ngắm dòng sông, phong cảnh và con người Huế.
- Ngày 2: Chùa Từ Đàm + Quần thể lăng tẩm đồi Thiên An (Tự Đức, Khải Định), ăn sáng cơm hến Vĩ Dạ, ăn trưa cơm chay khu vực Từ Đàm, ăn tối cơm Âm Phủ (gần SVĐ)
- Ngày 3: Ăn sáng bún bò Huế (Lý Thường Kiệt hoặc Nguyễn Công Trứ), đi Thiền viện Trúc Lâm - Bạch Mã, biển Thủy Dương, tối về ăn bánh bèo - nậm - lọc Bà Đỏ (cạnh Cung An Định)
- Ngày 4: Quần thể lăng tâm khu vực Tuần (Minh Mạng, Điện Hòn Chén). Có thể đi Điện Hòn Chén bằng đò (thuyền rồng) từ phía Nam Cầu Tràng Tiền lên (đi cái này thú vị hơn, nhưng tốn lúa nhiều).
- Ngày 5: thuê xe máy khám phá kinh thành Huế, các tuyến nên đi: Chi Lăng, Vĩ Dạ, Bao Vinh, quanh vòng ngoài Thành (đi xem 9 cửa vào thành), vào trong thành lại đi 1 vòng thành trong xem các cửa của Đại Nội, Hồ Tịnh Tâm...
Chuyện ăn uống Mợ không phải lo lắng nhiều, cứ theo phong cách đi phượt thì gặp đâu ăn đó, càng bình dân càng tốt.
Chuyển ở thì Mợ có thể ở một số KS đường Nguyễn Công Trứ, hơi cao nhưng tiện việc đi lại và ngắm cảnh. Sang 1 xí thì vào Hương Giang 1 là đẹp. Còn nửa thì đi kiếm các KS thường thường khu Vĩ Dạ, Cầu Nam Giao, Hùng Vương, Nguyễn Huệ...

Chúc Mợ và cháu có chuyến đi vui vẻ, cần thêm thông tin thì PM cho em.
 
Tập Lái
3/4/13
14
22
3
Ở Huế không có biển Thủy Dương bạn ơi, chỉ có biển Cảnh Dương thôi, với Quán Bà Đỏ, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Chi Lăng không phải ở Cung An Định đâu.
 
Hạng B2
27/12/12
101
3
18
Huế mà mưa sẽ mưa dầm mưa dề đấy Mợ ạ, hồi Tết mình ra Huế người nhà nói mưa 3 tháng rồi chưa dứt
 
Hạng B2
25/2/10
272
318
88
mới đi huế về HCM-HUẾ đúng là rất thú vị , từ nội cung tới lăng tẩm đều rất đẹp ,bạn hãy ghé thăm nội cung trước , rồi hãy ghé lăng khải định và lăng minh mạng , thưởng thức các món bánh ở hàng mẹ ,nhớ mua mè xửng ở tiệm thiên hương nha ,ngon tuyệt mà đúng giá nữa ,mình mua đem về làm quà ai cũng khen :)
 
Hạng B2
25/2/10
272
318
88
nhớ ăn bún bò huế nữa nha , khác TP mình lắm ,nói chung là ngon chỉ có món cơm hến là mình ko thích lắm nhưng đi du lịch thì cũng ăn cho biết hehe:D
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
EcoEco nói:
Mợ chọn đi Huế mùa Vu Lan là quá chuẩn rồi, không sợ thời tiết đâu mợ, nếu có mưa thì cũng là 1 ấn tượng về Huế thôi.
Tầm này sân bay Huế chưa sửa xong, nếu đi máy bay thì ra Đà Nẵng rồi đi xe ra Huế.
Vì là mùa Vu Lan nên Mợ và cháu nên đi Chùa Từ Đàm, Thiên Mụ và Thiền Viện Trúc Lâm - Bạch Mã. Mợ không nói rỏ đi trong bao lâu nên khó tư vấn cho Mợ.
Em đề nghị thế này:
- Ngày 1: Đại Nội + Chùa Thiên Mụ + Văn Thánh, kết hợp thưởng thức bún thịt nướng Kim Long. Tối thả bộ quanh 02 cầu Tràng Tiền, Cầu Mới ngắm trăng, ngắm dòng sông, phong cảnh và con người Huế.
- Ngày 2: Chùa Từ Đàm + Quần thể lăng tẩm đồi Thiên An (Tự Đức, Khải Định), ăn sáng cơm hến Vĩ Dạ, ăn trưa cơm chay khu vực Từ Đàm, ăn tối cơm Âm Phủ (gần SVĐ)
- Ngày 3: Ăn sáng bún bò Huế (Lý Thường Kiệt hoặc Nguyễn Công Trứ), đi Thiền viện Trúc Lâm - Bạch Mã, biển Thủy Dương, tối về ăn bánh bèo - nậm - lọc Bà Đỏ (cạnh Cung An Định)
- Ngày 4: Quần thể lăng tâm khu vực Tuần (Minh Mạng, Điện Hòn Chén). Có thể đi Điện Hòn Chén bằng đò (thuyền rồng) từ phía Nam Cầu Tràng Tiền lên (đi cái này thú vị hơn, nhưng tốn lúa nhiều).
- Ngày 5: thuê xe máy khám phá kinh thành Huế, các tuyến nên đi: Chi Lăng, Vĩ Dạ, Bao Vinh, quanh vòng ngoài Thành (đi xem 9 cửa vào thành), vào trong thành lại đi 1 vòng thành trong xem các cửa của Đại Nội, Hồ Tịnh Tâm...
Chuyện ăn uống Mợ không phải lo lắng nhiều, cứ theo phong cách đi phượt thì gặp đâu ăn đó, càng bình dân càng tốt.
Chuyển ở thì Mợ có thể ở một số KS đường Nguyễn Công Trứ, hơi cao nhưng tiện việc đi lại và ngắm cảnh. Sang 1 xí thì vào Hương Giang 1 là đẹp. Còn nửa thì đi kiếm các KS thường thường khu Vĩ Dạ, Cầu Nam Giao, Hùng Vương, Nguyễn Huệ...

Chúc Mợ và cháu có chuyến đi vui vẻ, cần thêm thông tin thì PM cho em.
cảm ơn bác EcoEco... bác đã sắp tua cho em quá đẹp... chỉ còn đợi trải nghiệm thực tế nữa thôi!
@bác nhvan2004,
cảm ơn bác, chắc bác phải là rành về Huế... sao không cho mt xin vài lời khuyên đi ạ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.