Tập Lái
6/3/16
35
19
8
36
Hôm rồi đi uống cafe với ông sếp đi con civic cùng đời 2009 mà bản 2.0
Ra soi xe ổng mà thấy tủi dễ sợ.
ngoài máy móc mình ko bằng anh ấy rồi còn bị cắt hết mớ đồ thẩm mỹ nửa
Mở nắp capo lên thì ko có tấm lót cách nhiệt
Mở cốp sau lên thì trống ko, 2 cái bản lề sắt lòi ra, nhìn ko được sạch sẽ gọn gàng như bản 2.0

em gọi điện cho honda cộng hoà hỏi giá mấy món đó thì được cái báo giá làm nhùn chân.
tấm trước là 1.9 chai tấm sau là 2.7 chai, 2 cái ốp nhựa che bản lề thì ko có hàng luôn.

mò mẫm trên mấy diễn đàn thấy có mấy bác đặt về dùm được giá rẻ hơn gần 1/2 thế là em quất luôn nguyên set cho em nó hehe.

Nâng cấp nhẹ cho Civic 1.8 nè mấy bác

Capo trước ko có gì lót hết hèn chi chạy nóng hổi

Nâng cấp nhẹ cho Civic 1.8 nè mấy bác


Cốp sau cũng vậy,nhìn chán luôn hic

Nâng cấp nhẹ cho Civic 1.8 nè mấy bác


Gắn phía trước xong
Nâng cấp nhẹ cho Civic 1.8 nè mấy bác


Nâng cấp nhẹ cho Civic 1.8 nè mấy bác



Xong, gọn gàng độp choai rồi. Tổng thiệt hại là 3 củ. Thơm hơn mua ở hãng. Em nó đầy đặn ko thua gì 2.0
tajm hài lòng xài em nó thêm vài năm hehe
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
15/8/15
227
174
43
Ờm gắn lên nhìn lịch sự hẳn! Xe em 2010 MT cũng chả có gì sất! 3 chai cũng hơi kha khá nhưng mà cũng có cái giá của nó :)