Ở thiên đg được cái là ko có j mà ko thể mua thôi, nhưng cái quan trọng nhất là xã hội tốt thì cơ bản là ở đây ko có nên ko mua đc.Theo em thì xứ thiên đường hơi thối nát nhưng nếu có tiền rủng rỉnh thì không đâu sướng bằng sứ thiên đường. nhưng ở sứ thiên đường thì nên nhớ là nhiều tiền không nên khoe không nên mở mang phô trương rầm rộ.... nhiều khi bị đánh úp bất ngờ. cứ ung dung kín đáo sống thì không ở đâu bằng.
Căn bản là bác nhớ quê hương nhỏ (gia đình ông bà cha mẹ) hay quê hương lớn (thèm nói tiếng mẹ đẻ, thèm nghe tiếng chửi nhau mỗi buổi sáng, thèm bực bội mỗi khi tan tầm, nhớ chó vàng những góc thân quen...). Nếu đáp án 1 thì không cần về luôn, về thăm được rồi. Đáp án 2 thì về luôn, mà em không nghĩ đáp án này đúng. Còn không là bác chọn sai điểm đến. Nếu bác có cơ hội ở trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài (Mỹ, Úc) thì vấn đề nhớ nhung sẽ có thể khắc phục phần nào.