Đọc cái còm của anh có cảm giác VSC chơi không?
ùm đúng là có chơi xí năm lớp 1. Lên lớp 2 học thấy mẹ luôn chứ mà chơi. Sẽ không đến nỗi cho đứng tồng ngồng trước lớp vì không thuộc bài thôi. Chứ Phụ Huynh cũng bị kêu réo liên tục. VSC chỉ chơi ngon ở chỗ dám drop các môn trùng thôi nên áp lực xuống tụi nhỏ giảm được 1 tí mà thôi
Bác đọc các còm em từ đầu nhé, em lười nhắc lại.
Còn trường nào chả bị phụ huynh réo, thả cho chơi không ra bài tập về nhà cũng réo, ra bài tập về nhà cũng ý kiến. Từ trường công làng con em cho đến VSC Times city. Ví dụ luôn VSC times city năm rồi, có lớp 1 phụ huynh hò nhau ký vào biên bản họp phụ huynh đề nghị cô ra bài tập về nhà. Có lớp thì bài tập ở lớp con làm chưa hết, cô bảo về nhà làm nốt, con cắn bút, bố không dạy được lên chửi um lên fb đổ lỗi cho từ vsc đến cả nền giáo dục VN. KOL facebook luôn đấy nhé. Ngẫn chưa.