Hạng D
19/9/08
1.707
188
63
Sáng nay em đi trên Nguyễn Văn Linh, hướng từ cầu Tân Thuận sang Phú Mỹ Hưng.

Gần đến ngã 4 Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập thì dưới đường có mũi tên phân chia hướng đi. Lane ngoài để rẽ trái, lane trong đi thẳng và rẽ phải, nhưng khi thấy mũi tên thì là.......VẠCH LIỀN trong khi trước đó thì em lại không thấy bảng hiệu gì cả. Nhiều xe thắng chúi đầu ở đây.

Các bác chú ý
 
Hạng B2
24/4/13
125
48
28
là sao bác e chưa hiểu, bác đang đi lane nào và định đi thẳng hay sao?
 
Hạng D
19/9/08
1.707
188
63
là sao bác e chưa hiểu, bác đang đi lane nào và định đi thẳng hay sao?

là em đang đi lane ngoài, dự tính đi thẳng, nhưng đến khi thấy mũi tên thì không chuyển vô lane trong được vì vạch liền :)
 
Hạng F
13/9/07
7.050
52.912
113
là em đang đi lane ngoài, dự tính đi thẳng, nhưng đến khi thấy mũi tên thì không chuyển vô lane trong được vì vạch liền :)
Thì đi dạo 1 vòng thôi. Bởi vậy mới có thuật ngữ "quen đường" ;)
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Chỗ này cũng có thớt rồi nếu lỡ có xxx thì rẽ trái rồi quay đầu đường NTT cho chắc.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Quẹo dzô tiệm mì, hủ tiếu góc đường luôn.
 
Hạng B2
11/10/09
212
60
28
Quận 2, Hồ Chí Minh
bữa em về (đi đúng làn) thì thấy một anh xxx ra giữa đường bên kia để bắt xe nào "đi thẳng".. tội mấy anh xxx "mẫn cán, yêu dân" ghê luôn... hahaha... hài vãi...

cùng lắm các bác queo trái sang NTThap rùi quay đầu lại... hahaha..