Hạng B2
10/12/15
164
290
63
44
trưa nay khoảng 12h30 em từ biên hoà về thủ đức
tới 621 phía trước em có một chiếc bán tải chạy lane sát con lươn, bên phải cont và buýt nối đuôi nhau nên em ko quan sát kĩ biển báo mà chỉ chạy theo thói quen (cái này là lỗi của em)
em cũng nối đuôi theo chiếc bán tải, sau em có chiếc camry.
bên kia đường thấy một áo vàng ngồi trên mô tô, miệng đang chảy nước giải.
lúc này em nghĩ trong bụng không biết lane này có cho đi thẳng không, hay chỉ là rẽ trái thôi (chỗ đó cắm biển cấm quay đầu). em cho bán tải trồi lên để xem vạch kẻ, hoàn toàn ko có gì hết. em yên tâm
lúc em ở giữa giao lộ thì áo vàng cũng ịn ga chạy lên
một tay cầm lái, một tay cầm dùi cui chỉ chỉ , hình như là chỉ em. em thấy chiếc bán tải signal phải
em cũng signal phải chạy rề rề coi có phải chỉ em không
áo vàng chạy lên trước xe em chỉ dùi cui vô nữa.

lúc này em vừa mừng vừa lo. mừng vì bị thổi trong tình trạng chắc chắn 99,9% mình không có lỗi, lo là không biết mình sắp phải đối đầu với cái giống gì, nói thiệt lúc đó em cũng hơi run. he he

ok thế thì tấp vào. bật đèn 4 chấu ngó xe phía sau. tại xế xuống mịa nó rồi,
lúc đó em đang chở phụ huynh đi công việc về. em quan sát áo vàng và tài xế chiếc camry làm việc. phụ huynh bảo em bị lỗi gì, xuống coi sao. em mới nói không sao hết, hiện tại chưa biết lỗi gì, có thể kiểm tra nồng độ cồn thôi. chờ nó lên rồi tính
chiếc bán tải phía trước cũng ngồi lì như em, lúc này em cảm thấy tự tin hơn vì có đồng minh
nào ngờ ít phút sau tài xề cũng xuống xe cầm giấy tờ lại chỗ áo vàng, mất mịa nó tinh thần.
thôi em cũng xuống nhưng ko mang giấy tờ theo.

đi gần tới chỗ tài xế camry thì thấy xxx cầm sổ đăng kiểm + cà vẹt, bên trong kẹp tờ 200k. thấy em tới xxx trả giấy tờ rồi đẩy tài xế đi. thôi rồi, xuống tinh thần tập 1
tới tài xế bán tải , cũng kẹp kẹp cái gì đó ko biết. tới màn đối đáp của em với xxx
- xxx: chào anh
- em: chào anh, sao thổi em vô vậy anh?
- xxx: hồi nãy anh chạy lane sát con lươn là sai rồi, lane đó chỉ cho rẽ trái với quay đầu thôi
- em: ủa, chỗ đó em đâu thấy vạch kẻ gì đâu
- xxx: nhà em ở đâu, lâu lâu mới đi đường này hả. có cái biển đặt dưới kia kìa.
- em: ah, nãy xe đông quá em ko thấy bảng
xxx cặp vai em rất thân mật, thôi lỗi này nhắc nhở thôi, cho anh em chút cà phê
- em: còn lỗi gì nữa không anh?
- xxx: lỗi đó giam bằng 30 ngày nha em
em: mừng thầm trong đầu (á đù, lỗi này quen quá. thôi kệ đi nộp phạt cho nhớ)
- xxx: cho anh kiểm tra giấy tờ đi em
- em: ok anh chờ em chút
xxx quay qua xử tài xế kia
em quay lại xe lấy giấy tờ: cà vẹt, đăng kiểm, bằng lái, bảo hiểm
lúc em quay lại đưa giấy tờ cho xxx kiểm tra, xxx coi xong hỏi em ở đây mà sao ko rành khu vực này.
em chỉ biết cười: thôi, lỗi này cũng chả bao nhiêu, anh cứ lập biên bản cho em lẹ lẹ đi , em đang có việc.
- xxx: cho anh mượn cmnd đi em
- em: ok, anh cho em xin lại giấy tờ (hồi trước đọc đâu đó thấy xxx lụm giấy tờ bỏ đi, xe em cách chỗ xxx cũng khá xa nên thôi lấy giấy tờ lại cho chắc)
em quay lại lấy cái bóp, tính nộp phạt luôn. vừa quay lại thì tài xế kia đã làm việc xong. em thấy trên tay xxx có khoảng 400k. em mở bóp tính lấy cmnd ra thì xxx nói: lỗi này anh nhắc nhở bỏ qua cho em cũng được thôi, chứ để em bị giam bằng thì không đáng. mà nãy mới xuống xe em ăn nói đàng hoàng thì anh cho đi rồi, tại xuống chưa gì hết em kiu lập biên bản, biên bản thì dễ thôi.
- em cặp vai xxx: hihi, dạ thôi, tại em đang chở ông bà già đi gấp nên muốn lấy biên bản gấp. anh thông cảm, thôi anh bỏ qua nha
- xxx: im im
- em: anh công tác tại.....
- em: chào anh nhé.


mất khoảng 5 phút
lúc em về xe ngồi thấy tài xế xe bán tải đứng nhìn có vẻ ngơ ngác , he he

nói chung xxx này không quá lỗ mãn, em thấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ, không quát tháo, không hăm doạ nạt nộ gì hết. 2 tài xế kia đưa tiền trong vui vẻ
thiết nghĩ nếu 2 tài xế kia (hoặc những tài xế gặp phải trường hợp như vầy) chấp nhận nộp phạt thì có lẽ xxx sẽ dần dần ko dám làm bậy nữa, đỡ tốn thời gian của chúng ta.

sẵn tiện cho em hỏi luôn:
- theo quy định mới nhất, xxx làm việc như vậy (đi một mình, chạy xe chỉ dùi cui) thì có lập biên bản được không? hồi trưa em cũng quên ko để ý cái thẻ xanh.
- chỗ đó có biển 411 không vậy các bác? (em nhận lỗi là mình thiếu quan sát biển báo trên đường, lý do khách quan là xe đông che khuất tầm nhìn)
- nếu thật sự chỗ đó có biển báo 411 thì em bị phạt bao nhiêu, có nộp tại chỗ được hay không?

p/s: nếu anh áo vàng hồi trưa có xem bài này thì inbox cho em nhé, hôm nào alo đi làm vài chai. hihi

Chổ bác chủ chạy sát con lươn là sai rồi. chổ đó chỉ cho quẹo phải vài đường Hoàng Hữu Nam thôi. có biển phân làn treo bên trên đó bác.

Ngay ngã tư nầy có tên kính cận láo kg chịu được. Nói chuyện như giang hồ vậy. Tụi nó quần như trực thăng vậy. Do chổ này kiếm ăn được. đệch mợ chúng nó. Bác chủ muốn giao lưu với xxx hả? vậy chắc mình kg ngồi chung mâm được rồi! :3duongbia:
 
  • Like
Reactions: tuyettinhca
Hạng B1
17/3/16
79
84
18
Chổ bác chủ chạy sát con lươn là sai rồi. chổ đó chỉ cho quẹo phải vài đường Hoàng Hữu Nam thôi. có biển phân làn treo bên trên đó bác.
Hướng từ Biên hòa -> Thủ Đức mà sao quẹo phải qua Hoàng Hữu Nam được bác :D
 
  • Like
Reactions: iphone3Gs
Hạng B2
20/5/07
330
1.091
93
trưa nay khoảng 12h30 em từ biên hoà về thủ đức
tới 621 phía trước em có một chiếc bán tải chạy lane sát con lươn, bên phải cont và buýt nối đuôi nhau nên em ko quan sát kĩ biển báo mà chỉ chạy theo thói quen (cái này là lỗi của em)
em cũng nối đuôi theo chiếc bán tải, sau em có chiếc camry.
bên kia đường thấy một áo vàng ngồi trên mô tô, miệng đang chảy nước giải.
lúc này em nghĩ trong bụng không biết lane này có cho đi thẳng không, hay chỉ là rẽ trái thôi (chỗ đó cắm biển cấm quay đầu). em cho bán tải trồi lên để xem vạch kẻ, hoàn toàn ko có gì hết. em yên tâm
lúc em ở giữa giao lộ thì áo vàng cũng ịn ga chạy lên
một tay cầm lái, một tay cầm dùi cui chỉ chỉ , hình như là chỉ em. em thấy chiếc bán tải signal phải
em cũng signal phải chạy rề rề coi có phải chỉ em không
áo vàng chạy lên trước xe em chỉ dùi cui vô nữa.

lúc này em vừa mừng vừa lo. mừng vì bị thổi trong tình trạng chắc chắn 99,9% mình không có lỗi, lo là không biết mình sắp phải đối đầu với cái giống gì, nói thiệt lúc đó em cũng hơi run. he he

ok thế thì tấp vào. bật đèn 4 chấu ngó xe phía sau. tại xế xuống mịa nó rồi,
lúc đó em đang chở phụ huynh đi công việc về. em quan sát áo vàng và tài xế chiếc camry làm việc. phụ huynh bảo em bị lỗi gì, xuống coi sao. em mới nói không sao hết, hiện tại chưa biết lỗi gì, có thể kiểm tra nồng độ cồn thôi. chờ nó lên rồi tính
chiếc bán tải phía trước cũng ngồi lì như em, lúc này em cảm thấy tự tin hơn vì có đồng minh
nào ngờ ít phút sau tài xề cũng xuống xe cầm giấy tờ lại chỗ áo vàng, mất mịa nó tinh thần.
thôi em cũng xuống nhưng ko mang giấy tờ theo.

đi gần tới chỗ tài xế camry thì thấy xxx cầm sổ đăng kiểm + cà vẹt, bên trong kẹp tờ 200k. thấy em tới xxx trả giấy tờ rồi đẩy tài xế đi. thôi rồi, xuống tinh thần tập 1
tới tài xế bán tải , cũng kẹp kẹp cái gì đó ko biết. tới màn đối đáp của em với xxx
- xxx: chào anh
- em: chào anh, sao thổi em vô vậy anh?
- xxx: hồi nãy anh chạy lane sát con lươn là sai rồi, lane đó chỉ cho rẽ trái với quay đầu thôi
- em: ủa, chỗ đó em đâu thấy vạch kẻ gì đâu
- xxx: nhà em ở đâu, lâu lâu mới đi đường này hả. có cái biển đặt dưới kia kìa.
- em: ah, nãy xe đông quá em ko thấy bảng
xxx cặp vai em rất thân mật, thôi lỗi này nhắc nhở thôi, cho anh em chút cà phê
- em: còn lỗi gì nữa không anh?
- xxx: lỗi đó giam bằng 30 ngày nha em
em: mừng thầm trong đầu (á đù, lỗi này quen quá. thôi kệ đi nộp phạt cho nhớ)
- xxx: cho anh kiểm tra giấy tờ đi em
- em: ok anh chờ em chút
xxx quay qua xử tài xế kia
em quay lại xe lấy giấy tờ: cà vẹt, đăng kiểm, bằng lái, bảo hiểm
lúc em quay lại đưa giấy tờ cho xxx kiểm tra, xxx coi xong hỏi em ở đây mà sao ko rành khu vực này.
em chỉ biết cười: thôi, lỗi này cũng chả bao nhiêu, anh cứ lập biên bản cho em lẹ lẹ đi , em đang có việc.
- xxx: cho anh mượn cmnd đi em
- em: ok, anh cho em xin lại giấy tờ (hồi trước đọc đâu đó thấy xxx lụm giấy tờ bỏ đi, xe em cách chỗ xxx cũng khá xa nên thôi lấy giấy tờ lại cho chắc)
em quay lại lấy cái bóp, tính nộp phạt luôn. vừa quay lại thì tài xế kia đã làm việc xong. em thấy trên tay xxx có khoảng 400k. em mở bóp tính lấy cmnd ra thì xxx nói: lỗi này anh nhắc nhở bỏ qua cho em cũng được thôi, chứ để em bị giam bằng thì không đáng. mà nãy mới xuống xe em ăn nói đàng hoàng thì anh cho đi rồi, tại xuống chưa gì hết em kiu lập biên bản, biên bản thì dễ thôi.
- em cặp vai xxx: hihi, dạ thôi, tại em đang chở ông bà già đi gấp nên muốn lấy biên bản gấp. anh thông cảm, thôi anh bỏ qua nha
- xxx: im im
- em: anh công tác tại.....
- em: chào anh nhé.


mất khoảng 5 phút
lúc em về xe ngồi thấy tài xế xe bán tải đứng nhìn có vẻ ngơ ngác , he he

nói chung xxx này không quá lỗ mãn, em thấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ, không quát tháo, không hăm doạ nạt nộ gì hết. 2 tài xế kia đưa tiền trong vui vẻ
thiết nghĩ nếu 2 tài xế kia (hoặc những tài xế gặp phải trường hợp như vầy) chấp nhận nộp phạt thì có lẽ xxx sẽ dần dần ko dám làm bậy nữa, đỡ tốn thời gian của chúng ta.

sẵn tiện cho em hỏi luôn:
- theo quy định mới nhất, xxx làm việc như vậy (đi một mình, chạy xe chỉ dùi cui) thì có lập biên bản được không? hồi trưa em cũng quên ko để ý cái thẻ xanh.
- chỗ đó có biển 411 không vậy các bác? (em nhận lỗi là mình thiếu quan sát biển báo trên đường, lý do khách quan là xe đông che khuất tầm nhìn)
- nếu thật sự chỗ đó có biển báo 411 thì em bị phạt bao nhiêu, có nộp tại chỗ được hay không?

p/s: nếu anh áo vàng hồi trưa có xem bài này thì inbox cho em nhé, hôm nào alo đi làm vài chai. hihi

Tình huống của bác chủ y chang mình chỉ khác cái là ra đi trong vòng 1phút
30 giây. Hôm nay không biết có thêm bảng, mũi tên chưa, nếu không thì lỗi cái cục cứt.

https://www.otosaigon.com/threads/luu-thong-tren-xlhn-doan-qua-nghia-trang-liet-si.8727286/
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
Đoán là bác chủ 1 phần nắm luật, 1 phần có chống lưng?
nắm sơ sơ à bác ơi. lúc đó em chắc chắn là ko có vạch rẻ trái , có cái biển cấm quay đầu, và nhớ man mán lỗi này ko có giam bằng, phạt 150k.
mà xxx xuống nói là chỗ đó là lane rẽ trái và quay đầu là em thấy bậy
rồi tung câu giam bằng 30 ngày là em thở phào nhẹ nhõm rồi. lúc đầu cũng hơi lo ko biết có biển 411 ko, vì lúc đó xe đông, bên phải cont và buýt nối đuôi san sát, ko thấy biển báo
còn chống lưng thì ko có.
 
Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
Tình huống của bác chủ y chang mình chỉ khác cái là ra đi trong vòng 1phút
30 giây. Hôm nay không biết có thêm bảng, mũi tên chưa, nếu không thì lỗi cái cục cứt.

https://www.otosaigon.com/threads/luu-thong-tren-xlhn-doan-qua-nghia-trang-liet-si.8727286/
em ko muốn làm căng với xxx, vì xe em có gắn cản sau, xxx quay qua đớp cái đó là em cũng mệt, với lại em để yên cho xxx ăn tiền 2 xe kia, chắc xxx thấy em cũng "lịch sự" nên nói chuyện rất nhỏ nhẹ,
 
  • Like
Reactions: tuyettinhca
Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
nắm sơ sơ à bác ơi. lúc đó em chắc chắn là ko có vạch rẻ trái , có cái biển cấm quay đầu, và nhớ man mán lỗi này ko có giam bằng, phạt 150k.
mà xxx xuống nói là chỗ đó là lane rẽ trái và quay đầu là em thấy bậy
rồi tung câu giam bằng 30 ngày là em thở phào nhẹ nhõm rồi. lúc đầu cũng hơi lo ko biết có biển 411 ko, vì lúc đó xe đông, bên phải cont và buýt nối đuôi san sát, ko thấy biển báo
còn chống lưng thì ko có.
Tối nào em cũng có nệm chống lưng