Caí cầu vượt này làm lễ khởi công rất lâu rồi!! Dự tính tháng 6 - 2016 sẽ xong. Vậy mà nấn ná mãi bây giờ mới bắt đầu rồi T2 - 2017 mới xong!!??? Xứ mình sao cứ chờ giai đoạn nguy hiểm mới làm vội vậy??? Đào đường, làm cầu, vét sông... cả năm không làm chờ đến gần tết!!! Bó tay!!!!
Chuyện như cơm bữa ấy mà? Đâu phải riêng chuyện này?
1/ Xe rác không đi hốt rác ban đêm cứ nhè buổi sáng lòng vòng chạy cho mọi người ngửi chơi
2/ Xe tưới nước ban đêm vắng vẻ không đi tưới cứ 5 -6 h sáng đi, xe tưới nước cực ồn luôn, bác nào sống gần chỗ xe tưới nước đi ngang như em sẽ hiểu
3/ Lúc rảnh rảnh hè không làm đến khi hết hè thì đào đường, chặt cây, v.v...
4/ Làm đường đào cống gì không chọn giờ ít người qua lại mà làm cứ sáng ra là chặn là khoét